MON LUOI ^^
Member
SEXY :
Nó là con mèo đầu tiên ...còn nhớ mãi lần đón nó về , trời mưa tầm tả , chỉ với chiếc áo mưa nilong mong manh mình đã chạy từ nhà đến tận Q8 để đón nó ....
SEXY là 1 chú mèo đực
, nó rất hiếu động & đặc biệt sở thích của nó là " Cắn người " , ai đến nhà chơi cũng bị nó cắn ( cắn yêu thôi , chứ ko có chảy máu đâu nha ..haha ) , nó thích hù dọa người khác , ai càng sợ nó , tránh nó ...thì nó càng theo cho bằng đc .... Thế nên khách tới nhà ai cũng ghét , cũng sợ SEXY =)) .
Đồ chơi mà nó thích nhất chính là bao ny-long , cứ thấy bao ny-long ở đâu là nó chui vào ngịch đến khi rách tươm ra thì thôi
. Ko bao jo nó ngồi yên dc 1 chỗ trừ lúc ngủ...!!! haizzzzz....Bề ngoài thì luôn tỏ ra mình là anh hùng , nhưng thật sự bên trong thì nhát cáy ......đụng chuyện là cụp đuôi chạy mất tăm
.
SEXY sinh ngày 12/11/08 ... bây h thì nó cũng lớn rồi , ko còn là trẻ con nữa ... tính tình điềm đạm hơn , nhưng lâu lâu sở thích " Cắn người " vẫn bộc phát =)) .
DƯA HẤU :
Hôm đón DH về nhà , phải chay ra tít sân bay ... Mình nhớ ngày đó nhất ...vì trc lúc đón bé 10p thì bị mất cái đt
( ..hix ...
...uhm...Nhưng ko sao , nỗi buồn mất của nhanh chóng xua tan vì có em ^^ ...kàkà
DH là con gái duy nhất trong nhà , SN ngày mung 1 têt 2009 , vào lúc 12h trưa ..giờ linh giờ linh
) -----> hiền lành , ngoan ngõan , điềm đạm đáng yêu vô cùng ^^ , ý thức giữ gìn vệ sinh rất cao , đi tiêu tiểu bao giờ cũng lấp kín ...thậm chí lấp hộ dùm các bạn trai luôn cơ đấy
, ai cũng quý ai cũng thương ^^
Chỉ có mỗi tội là tham ăn khủng khiếp , mỗi lần tới giờ ăn là DH nhà ta có mặt đầu tiên , kêu inh ỏi ( nhưng ko thành tiếng ...chỉ nge đc mỗi á á
) ) . Ăn hết phần của mình , chạy qua ăn cả phần của các bạn jai .... Đoạt giải mèo giành ăn hay nhất trong năm ^^ .
Còn nữa , cái tất xấu nhất là khó chịu , mỗi lần tắm cho nó thì thôi rồi ... bị cào nát tay :-S .... Ghét mỗi cái đấy ... nhưng sau thì vẫn yêu ... ^^
SIÊU NHÂN :
Cũng là 1 chàng trai
...
Ngày đón e về .... cái lần đầu tiên ấy thật ấn tượng ... e bé xíu , mặt mũi thì lem nhem , người thì bẩn đưng hỏi .... vì chuyển bằng đường máy bay nên e bị nhốt chung trong chuồng với cả 1 đàn chó ( gần chục con ) ..hic ... e bị đè bẹp zí trông thương vô cùng
, nhìn e thật mong manh yếu đuối ...
Có ngờ đâu .... về đến nhà dc tắm rữa thơm tho thì e lộ bản chất ... ngịch như giặc
) , giang hồ khủng khiếp , gặp đàn anh đàn chị SEXY , DƯA HẤU e đè ra oánh tuôt =)) ! Lần nào đánh cũng thua nhưng đc cái rất máu & rất nhay ..hahaha ....
Sở thích của e là oánh nhau
) , e ko sợ trời , ko sợ đất , nói chung ko điều gì có thể khiến e nao lòng ... mạnh dạn vô cùng , phá phách cũng vô cùng ...huummmm
Nhưng đc cái trông rất đáng yêu , ngịch ngợm kiểu như trẻ con ko biết gì ^^ , tắm rưa vệ sinh mặt mũi cho e thì thích cực ...vì luôn nằm im ngoan ngoãn . Mỗi lần nge kêu tên là chạy lăng quăng ra ngay ..hihi
Siêu Nhân trông cứ bé tẹo tèo teo , vì mới sinh ngày 6/2/09 đây thôi ...chậm lớn , chăm hoài ko thấy lớn bao nhiêu cả ...hic ....chắc quậy quá mất sức nên ko lớn nổi rồi ^^ !
-----------------------------------------------------------------
Mỗi đứa mỗi tính , yêu hết cả 3 ^^
Nó là con mèo đầu tiên ...còn nhớ mãi lần đón nó về , trời mưa tầm tả , chỉ với chiếc áo mưa nilong mong manh mình đã chạy từ nhà đến tận Q8 để đón nó ....
SEXY là 1 chú mèo đực
Đồ chơi mà nó thích nhất chính là bao ny-long , cứ thấy bao ny-long ở đâu là nó chui vào ngịch đến khi rách tươm ra thì thôi
SEXY sinh ngày 12/11/08 ... bây h thì nó cũng lớn rồi , ko còn là trẻ con nữa ... tính tình điềm đạm hơn , nhưng lâu lâu sở thích " Cắn người " vẫn bộc phát =)) .

DƯA HẤU :
Hôm đón DH về nhà , phải chay ra tít sân bay ... Mình nhớ ngày đó nhất ...vì trc lúc đón bé 10p thì bị mất cái đt
...uhm...Nhưng ko sao , nỗi buồn mất của nhanh chóng xua tan vì có em ^^ ...kàkà
DH là con gái duy nhất trong nhà , SN ngày mung 1 têt 2009 , vào lúc 12h trưa ..giờ linh giờ linh
Chỉ có mỗi tội là tham ăn khủng khiếp , mỗi lần tới giờ ăn là DH nhà ta có mặt đầu tiên , kêu inh ỏi ( nhưng ko thành tiếng ...chỉ nge đc mỗi á á
Còn nữa , cái tất xấu nhất là khó chịu , mỗi lần tắm cho nó thì thôi rồi ... bị cào nát tay :-S .... Ghét mỗi cái đấy ... nhưng sau thì vẫn yêu ... ^^

SIÊU NHÂN :
Cũng là 1 chàng trai
Ngày đón e về .... cái lần đầu tiên ấy thật ấn tượng ... e bé xíu , mặt mũi thì lem nhem , người thì bẩn đưng hỏi .... vì chuyển bằng đường máy bay nên e bị nhốt chung trong chuồng với cả 1 đàn chó ( gần chục con ) ..hic ... e bị đè bẹp zí trông thương vô cùng
Có ngờ đâu .... về đến nhà dc tắm rữa thơm tho thì e lộ bản chất ... ngịch như giặc
Sở thích của e là oánh nhau
Nhưng đc cái trông rất đáng yêu , ngịch ngợm kiểu như trẻ con ko biết gì ^^ , tắm rưa vệ sinh mặt mũi cho e thì thích cực ...vì luôn nằm im ngoan ngoãn . Mỗi lần nge kêu tên là chạy lăng quăng ra ngay ..hihi
Siêu Nhân trông cứ bé tẹo tèo teo , vì mới sinh ngày 6/2/09 đây thôi ...chậm lớn , chăm hoài ko thấy lớn bao nhiêu cả ...hic ....chắc quậy quá mất sức nên ko lớn nổi rồi ^^ !

-----------------------------------------------------------------
Mỗi đứa mỗi tính , yêu hết cả 3 ^^