• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mới nhận bé mèo 5 tháng tuổi, bé không chụi ăn- Xin tư vấn

sondttel

New Member
Hi các bạn.
Mình mới đón chú mèo ta 5 tháng tuổi về nhà, đang để bé ở 1 phòng riêng. Chiều qua về lúc mới vào phòng bé tìm mọi cách phá để trèo ra leo lên cả đèn tường gãy cả giá để đèn(mình đã dọn hết những thứ bé có thể phá ra khỏi phòng).
Hôm nay bé vẫn chưa chịu ăn uống gì, và hình như hờn dỗi, cái ổ và khăn cũ của bé đem về bé cũng không chụi nằm vào đấy, chui lên nóc cái hộp nằm, có lúc chui vào góc nằm dưới nền nhà(mà mấy hôm nay trời lạnh rồi).
Mình đã để 1 chậu sỉ trong phòng, và lấy nhiều khăn lót vào cái hộp bé vào nằm cho ấm. Em trai mình đã vào vuốt được lông cho bé nhưng người bé giun lẩy bẩy.
Nhìn bé thương lắm và vẫn chả chịu ăn gì. Mình lo cho bé mèo quá không ăn không uống cũng không kêu.

Mọi người có kinh nghiệm thuần mèo to, chỉ cho mình với.

Xin cảm ơn !
 
X

xuka3691

Guest
mèo mới về sợ không ăn là chuyện thường bạn ạ. bạn nên hỏi chủ cũ xem bé ăn gì, cho bé ăn đúng loại thức ăn quen thuộc của bé. đừng quên để nước nhé. kinh nghiệm của mình để làm quen với mèo mới là: nhốt nó trong phòng vệ sinh (phòng riêng) có đầy đủ đồ ăn và vệ sinh cho nó. hạn chế nhiều người qua lại vì có thể nó sợ. riêng mình ngày nào cũng vào ngồi trong đấy 1 lúc. nó cho vuốt ve người nó thì vuốt. không cho vuốt thì cũng cứ ngồi đấy cho nó quen mặt mình và thấy là mình không có hành động gì làm đau nó cả. dần dần nó sẽ tin tưởng và quen mình thôi.

mình áp dụng cách này chỉ nhiều nhất 2 ngày là mèo quen mình. nhưng thường mèo mình bắt toàn bé (<= 2 tháng). mèo của bạn 5 tháng chắc là lâu hơn chút.

chúc bạn và em mèo sớm vui vẻ, thân thiết, yêu thương nhau
 

ngudaymuon

Active Member
Cái này mình nghĩ là do cá tính từng đứa thôi bạn ạ. Bạn nên dành thời gian chơi đùa âu yếm với bé thì bé sẽ nhanh quen hơn, nhưng nói chung là sẽ mất thời gian đó.
Mèo mới về bỏ ăn là chuyện đương nhiên nhất là với những con mèo lớn và ít tiếp xúc với người lạ. Bạn cứ để thức ăn và nước cho bé, rồi bé sẽ dàn thích nghi thôi. Nhớ là khi có thời gian thì nên bế và âu yếm bé nhé :)
 

knoor

Member
Chắc bé này nhát quá đây mà, chả bù với shu nhà mình,mới về mà lăn vào chén cơm với uống nước ầm ầm. Bạn chịu khó nựng bé 1 tí, vừa vuốt ve âu yếm vừa dỗ dành bé ăn, bé thấy mình thương bé sẽ ăn ngay. Chúc bé mau ăn nhé!
 
Tớ có kinh nghiệm thuần mèo lớn đây. Hiện tớ có em Ghẻ cũng phải được 5 tháng rồi. Trông lớn lắm. Hôm nay mới là ngày thứ 4. Trước Ghẻ, mình cũng đã từng thuần 1 em 2 tuổi.

Kinh nghiệm của mình là về phải xích em lại cho em đỡ tìm cách chạy trốn lung tung, dễ cho việc chăm sóc. Việc quan trọng là dành thời gian cho em ấy. Bạn có thể xích em ở chỗ gần nơi làm việc, học tập để em nhìn thấy và thỉnh thoảng bạn có thể giao lưu, vuốt ve, nói chuyện với em ý.

Cứ yên tâm mèo có thể nhịn vài ba ngày, thậm chí 1 tuần. Em trước của mình nhịn đúng một tuần. Sau đó thì có biểu hiện tích cực.
Lần này mình may gặp được em Ghẻ cực kỳ tình cảm nên chỉ sau 1 ngày là em đã tự bò lên người mình đòi vuốt ve ôm ấp nên chỉ sau 1 ngày em bắt đầu ăn, nhưng ăn ít.


Việc này phải từ từ, không sốt ruột. Bao giờ bé có hiện tượng không lồng lên đòi tìm chỗ trốn nữa thì bắt đầu cởi xích. Hiện tượng báo trước là trông bé khoan thai, đi lại thảnh thơi, khi bạn đến thì mừng vui, meo meo tiếng kêu không buồn khổ nữa mà nhẹ nhàng thoải mái. Ôi, khó tả quá, chỉ cảm nhận được thôi.
 

sondttel

New Member
Cảm ơn mọi người đã tư vấn, Mình cũng sợ bé không quen nên ban đầu đã đem cả ổ cũ của bé về, cả lọ thức ăn, bát đựng thức ăn cũ của bé nữa, Mèo của bạn kid95, 2 hôm nay gọi điệ hỏi anh trai bạn ý suốt.
Đúng là thực hiện như mọi người bảo ở trên, từ sáng mình gọi về nhà đã cho bé vào 1 nhà WC nhốt trong đó bày đủ thứ, bé ở 1 mình, chiều về em mình bảo em mình đã bế được bé trong đó, và ôm trong lòng vuốt ve tầm 1 tiếng, tối nay em trai mình nướng riêng cho bé 1 con cá nhỏ lúc 10h đã chịu ăn 1 chút và chịu dụi liếm tay người... vui quá. Nhưng bé vẫn sợ người đi bên ngoài hay có tiếng động lắm
Cảm ơn các bạn nhiều lắm, Hi vọng mấy hôm nữa bé không phát sinh vấn đề gì, mà cứ giống mấy bé nhà các bạn ở trên
 
Top