• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một chú chó cứu 5 mạng trẻ nhỏ. (AFP)

DavidHHH

Member
Bất chấp tiền sử bệnh tim và dáng dấp nhỏ thó so với đối thủ, George vẫn lăn xả vào hai gã chó săn khổng lồ đang nhểu dãi chuẩn bị tấn công 5 cô cậu bé con. Thật không may, trận huyết chiến đã lấy đi của chú chó gan dạ hơi thở cuối cùng.


Suốt tuần qua, đông đảo người dân New Zealand đã biết tới gương dũng cảm của chó George sau khi câu chuyện được đăng tải trên các báo và phát sóng trên truyền hình. Nhờ sự đánh lạc hướng kịp thời, 5 em bé ở thị trấn North Island, tỉnh Manaia may mắn thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của 2 con chó săn hung dữ trước khi có người lớn đến cứu.



Tuy vậy, trận hỗn chiến đã để lại cho George thương tích đầy mình. Những cái táp bật máu từ đôi móng vuốt của đối thủ khổng lồ khiến cậu chó lông trắng đốm đen chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng, người ta buộc phải tiêm cho nó một “liều thuốc nhân đạo” để ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn.

Sự hy sinh dũng cảm của George đã được ghi nhận xứng đáng. Biết chuyện, ông Jerrell Hudman - cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam - đã thay mặt Tổ chức Chống bạo hành đối với động vật trao huân chương danh dự Purple Heart cho ông chủ Alan Gay của Geroge.



Thông thường, huân chương này chỉ trao cho người hy sinh hoặc bị thương trong quá trình phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.



một trong những cô bé được cứu




bức ảnh cuối cùng của chú chó




_________________
 

1Q2W3E4R

Member
cảm động quá!!! thế mới hiểu được tại sao người nước ngoài người ta yêu quí chó như vậy.
 
Top