• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

một bài báo mới về chó Phú quốc trên Vietnamnet

Vladavia

Member
Em xin phép quật lại luôn lên đây cho bà con tiện theo dõi.

Chó Phú Quốc hoang dã chốn Hà thành18:53' 15/03/2008 (GMT+7)
- Cả bầy chó Phú Quốc thi nhau nhảy dựng, cào hai chân trước lên người tôi. Những hàm răng trắng nhởn cùng hàng loạt tiếng gầm gừ trong cổ họng khiến tôi không khỏi ớn lạnh, mặc dù có chủ nhà đứng ngay kế bên.


Gây giống chó đảo

Căn nhà cần tìm nằm sâu hút trong ngách 299b Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội). Phải hẹn suốt từ đầu tuần đến cuối tuần tôi mới có thể đến vì cả hai vợ chồng chủ cùng đi làm xa. Chủ nhà, anh Minh, ra đón tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt là căn nhà có đến hai cái cổng, cách nhau dăm bảy mét. Tôi đùa: “Chắc anh sợ bầy chó bị thịt hả?” (Ngay bên kia đường là hàng loạt quán thịt chó Nhật Tân - PV)
Con chó cái này được anh Minh bắt từ đảo Phú Quốc về năm 2003.


Anh chân thật: À làm thế để chúng không nhảy sang nhà ông hàng xóm cắn con bec-giê bên ấy. Câu “chó cậy gần nhà…” không đúng với lũ chó Phú Quốc này. Nghe sơ đã thấy ghê, và khi ông chủ mở nốt cánh cổng thứ hai thì quả thật tôi “hồn vía lên mây”. Một bầy gần chục con chó to tướng (cao hơn chó ta thường khá nhiều) đồng loạt lao ra, chồm lên người khách, mặc cho chủ quát lạc giọng: Bắc, Ki, Mi-sa…

Khách chết đứng tại chỗ, lũ chó thi nhau xô đẩy. May là chúng không có ý định cắn, chỉ nhe răng trắng nhởn gầm gừ và đu hai chân trước lên thắt lưng khách. Bên cạnh, ông chủ vẫn loay hoay tay cản con này, chân ngáng con khác. Tình thể "nguy hiểm" ấy kéo dài phải đến 10 phút mới vãn hồi, khi lũ chó đã chán dọa dẫm. Báo hại tôi, vì mặc áo ngắn tay, lại lo che máy ảnh nên bị móng chân chó cào xước ngang dọc.

Đến lúc này chủ khách mới có thể đứng nói chuyện. Anh Minh kể: Năm 2003, hai vợ chồng đi du lịch ra đảo Phú Quốc, trước đó đã nghe loáng thoáng về chuyện những con chó săn ở đây. Ra đến nơi tận mắt chứng kiến thì mê tít luôn giống này.

Vì không có kinh nghiệm, hai vợ chồng phải gọi điện về cho người chú ở Kiên Giang để nhờ chọn chó. Ông chú lại gọi vòng ra người quen ở đảo, nhờ kiếm giùm hai con chó một đực, một cái.

Chó Phú Quốc dù được sinh ra trong đất liền nhưng vẫn có xoáy lưng rất rõ, thích leo trèo và đào hang như tổ tiên ngoài đảo

Hai con chó được đưa lên tàu thủy cập cảng Kiên Giang, sau đó lên máy bay về Hà Nội và trở thành những con chó Phú Quốc đầu tiên nhập tịch đất Hà Thành. Thường thì chó Phú Quốc rất khó nuôi vì khi đưa về đến đất liền thường bị tiêu chảy mà chết. Tuy nhiên, hai con chó của anh Minh lại rất khỏe dù không hề tiêm phòng bất cứ loại thuốc gì.

Hình dáng chó Phú Quốc có đặc điểm rõ rệt nhất là dải lông mọc ngược trên sống lưng với nhiều hình dáng: lưỡi kiếm, yên ngựa… xoáy lông này cũng có thể mọc ở một vài chỗ khác như khoeo chân. Trán chó có nhiều nếp nhăn, tai tựa như vỏ ốc dựng thẳng về phía trước, mắt rất dữ gọi là “mắt cọp”; ức chó nở, bụng rất thon, chân cao kiểu “chân hươu” và các bắp thịt săn chắc; đuôi chó vót kiểu “đuôi chuột”; toàn thân lông mọc ngắn, sát người. Loài chó này thường sủa ít, ngắn, bơi lội, leo trèo rất giỏi và rất thích đào hang. Loài này có tính hoang dã cao nhưng rất quấn chủ.

Nuôi được 4 năm thì đến cuối năm 2007, con chó đực bỗng lăn ra chết. “Mình đang đi làm thì vợ gọi về gấp” - anh kể. “Phóng hộc tốc về đến nhà thì thấy nó chỉ còn thoi thóp, gọi bác sĩ thú y đến ngay cũng không cứu nổi, đến giờ cũng chẳng rõ nguyên do. Mà trước đó nó còn rất khỏe, không hiểu vì sao lại lăn ra. Nếu là thức ăn nhiễm độc thì cả đàn cũng phải bị chứ?” - anh Minh sụt sùi.

Theo lời anh Minh, con chó đực này cũng là con khôn nhất, mang đầy đủ đặc tính của loài chó Phú Quốc. Cái bờ tường cao ngang đầu người nhà anh Minh đã bị tróc lở hết vữa vì chú chó này luôn tìm cách trèo qua… như mèo. Thế nên câu “chó treo mèo đậy” cũng hết thiêng với loài chó này.

Tuy vậy, từ hai con chó ban đầu, đến giờ anh Minh cũng nhân ra được một đàn lên tới 8 con, trừ một con 3 tháng, còn lại đều đã trưởng thành. Một số con khác anh để lại cho bạn bè.

Kể đến đây, anh Minh kéo tôi xuống khoảnh vườn trước mặt nhà, vạch lùm cây sát bờ tường chỉ một cái lỗ trống hoang hoác khoe: "Hôm rồi cả bầy thịt một con rắn hổ mang từ hồ mò lên (trước mặt nhà anh Minh là hồ Quảng Bá - PV) nhưng chúng không ăn, vứt lăn lóc giữa sân".

Lũ chó Phú Quốc dù đẻ ra trong đất liền nhưng vẫn mang nguyên bản năng gốc: săn mồi theo đàn. Vì thế, ngày nào cũng như ngày nào, những màn rượt đuổi của lũ chó luôn làm huyên náo cả khu xóm. Cũng chính vì thế mà con béc-giê to tướng nhà ông hàng xóm liền bên nhà anh Minh mỗi lần nhìn thấy bầy Phú Quốc là cúp đuôi chạy thẳng.
Ông chủ tỏ ra rất hài lòng với chú chó này.


Một điểm lạ nữa là những chú chó đực trong đàn chó nhà anh Minh thường rất ghét nhau, hễ thả con này ra vườn thì con kia phải được khóa cửa nhốt lại trong nhà. Anh Minh cho biết, một bầy chó Phú Quốc thường có một con đực đầu đàn. Con này phải trải qua nhiều trận chiến khốc liệt với các con đực khác để chiếm ngôi đầu, do vậy tính "cạnh tranh" giữa các con đực trong đàn thường rất khốc liệt.

Vì xót chó nên anh cũng không dám để hai con đực cắn nhau. Tuy bị cách ly nhưng chẳng con nào chịu con nào, liên tục hằm hè với nhau qua khe cửa. Có con chỉ cần để ý thấy chủ không bấm hẳn khóa cửa là tìm cách mở khóa thoát ra chạy tới chỗ "đối thủ" gây sự.

Nghe đồn nhiều về sự thông minh của giống chó săn này, chúng tôi thắc mắc vì từ lúc gặp chưa thấy con nào ngoan ngoãn tuân lệnh chủ, anh Minh gãi đầu: “Chó bầy khó huấn luyện lắm, đang dạy con này thì con khác vào phá nên đành để chúng hư thế”.

Tạm biệt gia chủ, ra đến đầu ngõ còn gặp ông già hàng xóm than: “Cứ đêm trăng, bầy chó đấy hú ghê lắm, như chó sói”. Xem ra cái chất hoang dã, tự nhiên của loài chó này còn khá nhiều, dù có sinh ra giữa đất Hà thành.

Chó Phú Quốc "rặt"

Hà Nội giờ có nhiều nhà nuôi chó Phú Quốc, nhưng thuần chủng hay không lại là chuyện phải bàn. Dân chơi thường không bao giờ lên phố Hoàng Hoa Thám tìm vì toàn “Thái thịt” (Thái Lan cũng có một giống chó có xoáy ngược giống chó Phú Quốc - PV)
Chó Phú Quốc luôn đi săn theo đàn.

Với quyết tâm đi tìm một con Phú Quốc xịn, chúng tôi tìm sang Trung tâm Chó nghiệp vụ Gia Lâm - PDS. Thật may giữa cả trăm con chó Tây các loại, trung tâm này có 3 chú chó Phú Quốc, giá không “mềm” chút nào: gần 4 triệu đồng/con.

Theo chị Hà - phụ trách khách hàng của trung tâm, đây là những con chó Phú Quốc “rặt”, có nghĩa là được bắt từ đảo về.

Trước kia chó Phú Quốc bắt từ đảo về thường hay mắc tiêu chảy, chết. Người ta cho rằng đó là do chó không hợp khí hậu đất liền, có người còn mang theo cả bao tải cát, hàng can nước biển về cho chó ngửi với hy vọng nó thích nghi dần dần. Tuy nhiên, các bác sỹ thú y của trung tâm PDS chỉ ra rằng đó là biện pháp “thày lang”, chỉ cần tiêm cho chúng các loại vắc-xin là có thể yên tâm nuôi như chó ta thường.

Có một tình tiết đáng chú ý rằng, đối với trung tâm PDS, chỉ có một vài loại chó ta được bán và dạy nghiệp vụ như chó Phú Quốc, chó Bắc Hà… còn loại chó chạy rông ngoài đường thì “đưa lên Nhật Tân dạy cho nhanh” - chị Hà nói vui.


Chó Phú Quốc được người châu Âu biết đến từ rất sớm. Ví dụ như tài liệu của Robert Leighton xuất bản từ năm 1907 hay của nhà quý tộc người Hà Lan Count Henry van Bylandt - Chủ tịch Hiệp hội Chó giống đầu tiên của Hà Lan (vào khoảng năm 1880). Báo La Nature của Pháp, số ra ngày 21/11/1891 cũng có 3 trang nói về giống chó Phú Quốc, Việt Nam. Đối với nhiều nhà động vật học của Việt Nam, chó Phú Quốc là loài quý hiếm, đặc biệt về sự thông minh, cần hết sức bảo tồn nguồn gen giống.
 
Em có tý "ngu ý" rằng:
Theo kinh nghiệm của các tiền bối về chó PQ trong diễn đàn VP chúng ta post lên thì em thấy tác giả bài viết (không phải bác Vladavia nhé) chưa có kiến thức sâu về chó PQ, bài viết rất chủ quan về nhận định. Và mấy chú PQ mà tác giả post ảnh đâu có đẹp (chưa nói là rất tệ), nếu cho rằng đây là chó PQ đại diện cho Hà thành thì em sợ chưa đúng đâu ạ!
:eek:h go on:
Ôi, tội nghiệp cho chó PQ!
 

AQ101

Member
Em có tý "ngu ý" rằng:
Theo kinh nghiệm của các tiền bối về chó PQ trong diễn đàn VP chúng ta post lên thì em thấy tác giả bài viết (không phải bác Vladavia nhé) chưa có kiến thức sâu về chó PQ, bài viết rất chủ quan về nhận định. Và mấy chú PQ mà tác giả post ảnh đâu có đẹp (chưa nói là rất tệ), nếu cho rằng đây là chó PQ đại diện cho Hà thành thì em sợ chưa đúng đâu ạ!
:eek:h go on:
Ôi, tội nghiệp cho chó PQ!
Hi, hi. Thông báo là mấy tay nhà báo này không phải là hội viên của hội CPQ Hà nội nhé! Mà cũng không trách họ được, chả lẽ ngày mai họ viết về rồng cũng phải có kiến thức sâu về rồng sao? Còn có đại diện cho Hà thành hay không thì cũng chả quan trọng lắm, nhưng nó cũng một phần nào phản ánh khá chuẩn chất lượng CPQ ở Hà nội.
 

DavidHHH

Member
hề hề, nhưng mà đọc đoạn phỏng vấn ông chủ này ko dạy được chó thì cũng lạ. Táng cho mỗi con vài trận là nghe lời răm rắp ngay.
 

CENTIMET

Member

Centi thấy e nó cũng khá ấy chứ chỉ có 02 khuyết điểm đáng kể là : đuôi cong và cổ ngắn nếu cải thiện lại thì quá hay.Khung xương ngon lành quá chứ..hi hi
 
Kỳ nhông thấy bài này nó thế nào í ạ.

Chủ gì mà phải "quát lạc cả giọng" và tội nghiệp khách phải lâm vào "tình thế nguy hiểm" trong 10 phút!! Vụ này nghe chừng không ổn lắm!!

Lại choáng quả cô Hà, người phụ trách gian hàng của trung tâm chó nghiệp vụ Gia lâm về câu nói bất hủ "còn loại chó chạy rông ngoài đường thì "đưa lên nhật tân dạy cho nhanh"!!!. Sao mà ráo hoảnh thế không biết!!
 
Em có qua nhà bác Minh một lần... chú chó đực đã chết rồi với con vợ nó cứ chồm lên người xố ngửa em ra, may mà ko cắn. Quả thực cũng hơi hãi nhưng bị chồm một vài lần cũng quen.hehehe... Nhưng sao bác Minh ko dạy bọn này nhỉ, chó nhà em lần đầu tien cũng chồm lên người nhưng sau một hai lần ăn gậy là trừa luôn.
 

quangUK

Member
Tai cụp , tai cụp ....thế là thế nào ? Sao dàn PQ nhà anh ấy toàn là loại tai cụp thế nhỉ .
 

AQ101

Member
Nhận xét của các bác rất là chủ quan. Trong số anh em ở đây cũng một vài người nuôi CPQ, mà CPQ nó quậy như thế nào chắc không cần phải nhắc lại. Nuôi ở Hà nội với một số lượng lớn như nhà anh Minh mà lại thả rông không nhốt trong lồng đối với tôi cũng là đáng nể. Chả nói đâu xa các hội viên HN nuôi CPQ đực trên 4rum này có ông nào dám để xổng cửa ra đâu? Một số lượng chó trưởng thành lớn như thế mà dạy được từng con mới là cái sự không tửong. Ngay nhà AQ chỉ có 2 con mà dắt một con đi, con còn lại nó hú như sói luôn, dạy một con con còn lại chạy ra đùa mất dạy luôn. Còn tai cụp thì trên 4rum này chắc có cả một đại đội luôn, đấy là mỗi người 1,2 con nói gì cả bầy.
 
Đọc cái bài báo này nghe nó cứ thế nào ấy. Đúng là các cụ bảo quốc doanh (bác nhà báo này) không bằng anh quốc lủi ( mấy bác chó-phú quốc-học), quả là chí lý. Mà em thì chỉ thích quốc lủi thôi.
Tiện thể, nói về cái vụ chó nhảy chân lên người, em xin hiến kế cho các bác: nếu nó nhảy lên thì dùng chân mình dẫm nhẹ lên chân sau của nó. Em đọc mẹo này trong một quyển sách nuôi chó của nước ngoài (tất nhiên là đã được dịch ra tiếng Việt). Em đã thực hành và thấy có hiệu quả, chỉ với một ngày. Tuy nhiên, cũng tuy từng thằng, nhưng chắc cũng không đến một tuần đâu.
 
........... Một số lượng chó trưởng thành lớn như thế mà dạy được từng con mới là cái sự không tửong. ...........đấy là mỗi người 1,2 con nói gì cả bầy.
Kỳ nhông nghĩ rằng nếu không đủ điều kiện thì không nên nuôi nhiều, nuôi một vài con thôi. Đôi khi chúng ta quên mất rằng chúng ta cũng cần tôn trọng vật nuôi của chúng ta. Nhỉ!!!
 

conank7

New Member
Trước tiên thì cũng xin cảm ơn ông nhà báo này vì đã có bài phóng sự về loài chó quý mà anh em chúng ta rất yêu thích. Nhưng rất tiếc một điều là đọc bài báo này nếu là người am hiểu họ sẽ cười là kiến thức ít quá, viết kém quá...

Còn những người rất yêu loài chó Phú Quốc nhưng chưa biết được gì nhiều thì sẽ rất hoang mang. Chắc chắn họ sẽ rất băn khoăn, sao bao loài chó pq rất khôn và trung thành mà sao chủ bảo mãi chẳng chịu nghe, khách của chủ bị cào rách cả tay. Chó chiếc gì mà khó nuôi, đùng cái lăn ra chết và chưa thấy có cái gì gọi là hay là quý là khôn cả. Chó thì xấu, chủ nhân thì cũng chỉ là một người yêu chó chứ không phải là người am hiểu về chó pq thế mà cũng làm thành phóng sự, cũng đưa lên báo. Toàn thấy hú với đào tường với cắn nhau, hoang dã. À vậy loài chó pq quý của Việt Nam là loài chó... hoang.

Sao không nêu những đặc điểm, những khó khăn rồi nêu cách giải quyết và thành quả để người đọc có một cái nhìn tổng quát, khách quan về chó pq và thú đam mê của những người yêu chó... Nói chung là ông này chẳng biết gì, chẳng chịu tìm hiểu gì cậy mình là nhà báo nên cứ vớ được gì viết thế chẳng thèm suy nghĩ đến tác hại và hậu quả của những thông tin đơn điệu, một chiều của bài viết. Rất là bất bình với mấy cái ông "Thái Bạch cắn chết Kim Tinh"...
 
Hỏi một tý, được không các bác?

:p Kỳ nhông hơi ngượng khi phải hỏi ý nghĩa của câu:" Thái Bạch cắn chết Kim Tinh" là gì ạ? Xin mọi người thông cảm nha:blusshing:, không biết thì phải hỏi thôi, nhỉ? Muốn đi một ngày đàng để học một sàng khôn nên mới vào Vietpet đấy các bác ạ!:-bd
Chúc mọi người vui nha.
 

Thủydx

Member
Hehe, "Thái Bạch cắn chết Kim Tinh" là lời thoại trong vở hài gặp nhau cuối năm 2008, nếu bác xem lại sẽ thấy Vân Dung đóng vai nhà báo lá cải, nghe Xuân Bắc nói đến Thái Bạch Kim Tinh, liền gọi ngay cho mấy tờ lá cải đưa dòng tit như vậy (mục đích câu khách, mà không quan tâm đến hậu quả của bài báo mình đã đưa)....
Chúc cả nhà vui vẻ....
 

AQ101

Member
Hehe, "Thái Bạch cắn chết Kim Tinh" là lời thoại trong vở hài gặp nhau cuối năm 2008, nếu bác xem lại sẽ thấy Vân Dung đóng vai nhà báo lá cải, nghe Xuân Bắc nói đến Thái Bạch Kim Tinh, liền gọi ngay cho mấy tờ lá cải đưa dòng tit như vậy (mục đích câu khách, mà không quan tâm đến hậu quả của bài báo mình đã đưa)....
Chúc cả nhà vui vẻ....
Mình không xem cái gặp nhau cuối năm ấy nên cũng không biết họ nói thế nào nữa, nhưng xin giải thích "Thái Bạch cắn chết Kim Tinh" nó như thế này: Thái Bạch Kim Tinh là tên của một sao(thần) theo cách gọi người Tàu. Ai đã xem Tây Du Ký thì biết ông này chuyên đi là sứ giả của Ngọc Hoàng đến gặp Tôn Ngộ Không...
Túm lại Thái Bạch với Kim Tinh là một nên nói "Thái Bạch cắn chết Kim Tinh" nghĩa là nói sai sự thật một cách trắng trợn.
 

Thủydx

Member
Hehe, cảm ơn bác AQ đã bổ xung đầy đủ, công nhận anh em mình có nuôi và yêu PRD mới thấy tác giả bài báo kia chẳng có tẹo hiểu biết nào cả, làm méo mó hình ảnh PRD một cách nghiêm trọng, em đề nghị anh chị em nào trong 4r VP của mình văn hay chữ tốt làm một bài thật hay và thật chuẩn về PRD vừa làm cho thiên hạ mở mắt mà cũng là góp phần nâng cao vị thế của PRD - một giống chó quá quý cần được bảo tồn một cách thuần chủng nhất.
Thân ái.
 

AQ101

Member
Văn hay chữ tốt VP nhà mình có 2 vợ chồng nhà LVP làm nhà báo. Đề nghị vợ chồng Phong béo hiệp thương rồi viết một bài hoành tráng về CPQ!
 
Top