Chả là mèo nhà em bị ốm đã 4 ngày nay
Mèo nhà em vốn tiêu hóa không đc tốt, hay đi lỏng, một thời gian em cho nó uống men vi sinh dần dần sau cũng đỡ một chút, xong lại bị, hôm nó bắt đầu bệnh, nghe mẹ em bảo - nó đi ngoài ra màu đỏ, có lần bị nôn nữa (lúc ấy em khôg biết), thấy nó mệt, em đưa nó đi thú y luôn, đã truyền tiêm được 4 ngày, và được chẩn đoán là bị viêm ruột, bác sĩ bảo, nếu nguyên nhân là do virus hay giảm bạch cầu gì đấy thì không có cách chữa được T^T Cơ mà điều kiện không có nhiều nên em không cho nó xét nghiệm được đành điều trị bình thường luôn.
Trong 4 ngày truyền và tiêm này, em được dặn dò không cho con bé ăn uống gì cả, và nó cũng không bị nôn , bị đi ngoài liên tục mà chỉ mệt nằm một chỗ (thật ra nó vẫn có thể đi lại hoặc di chuyển nhanh nhanh lúc cần), duy có một hôm đi lỏng ra phân rất loãng sậm màu và bốc mùi chua. Chiều nay đi truyền về con bé có vẻ hơi tỉnh hơn, em thấy rất mừng, nhưng đến tối nó lại có vẻ mệt hơn, phản ứng có phần hơi đơ đơ, đứng ngồi không vững nữa... Em rất lo sắp tết rồi con bé không khỏi kịp thì không biết phải chăm làm sao
(
Mọi người theo kinh nghiệm của mình cho em hỏi một chút:
1. Giảm bạch cầu mèo có thật sự không thể chữa?
2. Mèo nhà em như vậy liệu có thể mắc bệnh gì? (con bé sốt 40-40,4độ)
Em cảm ơn mọi người *.*
P/S: Con bé vừa nôn thốc nôn tháo một trận cả một bãi nước chua lòm, em buồn quá T_____T
Mèo nhà em vốn tiêu hóa không đc tốt, hay đi lỏng, một thời gian em cho nó uống men vi sinh dần dần sau cũng đỡ một chút, xong lại bị, hôm nó bắt đầu bệnh, nghe mẹ em bảo - nó đi ngoài ra màu đỏ, có lần bị nôn nữa (lúc ấy em khôg biết), thấy nó mệt, em đưa nó đi thú y luôn, đã truyền tiêm được 4 ngày, và được chẩn đoán là bị viêm ruột, bác sĩ bảo, nếu nguyên nhân là do virus hay giảm bạch cầu gì đấy thì không có cách chữa được T^T Cơ mà điều kiện không có nhiều nên em không cho nó xét nghiệm được đành điều trị bình thường luôn.
Trong 4 ngày truyền và tiêm này, em được dặn dò không cho con bé ăn uống gì cả, và nó cũng không bị nôn , bị đi ngoài liên tục mà chỉ mệt nằm một chỗ (thật ra nó vẫn có thể đi lại hoặc di chuyển nhanh nhanh lúc cần), duy có một hôm đi lỏng ra phân rất loãng sậm màu và bốc mùi chua. Chiều nay đi truyền về con bé có vẻ hơi tỉnh hơn, em thấy rất mừng, nhưng đến tối nó lại có vẻ mệt hơn, phản ứng có phần hơi đơ đơ, đứng ngồi không vững nữa... Em rất lo sắp tết rồi con bé không khỏi kịp thì không biết phải chăm làm sao
Mọi người theo kinh nghiệm của mình cho em hỏi một chút:
1. Giảm bạch cầu mèo có thật sự không thể chữa?
2. Mèo nhà em như vậy liệu có thể mắc bệnh gì? (con bé sốt 40-40,4độ)
Em cảm ơn mọi người *.*
P/S: Con bé vừa nôn thốc nôn tháo một trận cả một bãi nước chua lòm, em buồn quá T_____T