Vấn đề bệnh tật luôn là vấn đề nhức nhối của mọi ng bao lâu nay, mình có theo dõi diễn đàn này từ khi mua em Bobby về. Nhưng đến hôm nay mình mới tham gia diễn đàn để chia sẻ chút ít kinh nghiệm với mọi người.
Lần đầu tiên nuôi chó, quyết định mua em Phốc sóc 3thang tuổi ở cửa hàng xxx, biết là rất nhiều chó bệnh nhưng mình rất liều mua với giá 3.5tr.
Mấy hôm đầu về Bob rất khỏe mạnh, rất háu ăn và rất tinh nghịch. Mình mừng thầm....nhưng đến ngày thứ 4, mình đi ctac ở xa, mang Bob đi gửi nhà đứa em, sau khi đứa em mình tắm cho Bob xong thì bắt đầu phát bệnh. Lúc đầu là nôn, bị đi ngoài, và bỏ ăn...phát bệnh nhanh 1 cách khó hiểu.
Ngày thứ 2 mình tức tốc chạy về, lúc này nhìn em nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn, mùi tanh nồng nặc nhưng mình vẫn ôm Bob vào lòng và đưa em về nhà.
Mình luôn nói với Bob rằng "Bob ơi em phải cố lên, để sống thật lâu, thật khỏe mạnh với chị, chị sẽ chăm sóc cho em..." Mỗi lần Bob khụt khịt, ho, nôn...mỗi lần âu yếm Bob mình đều động viên Bob bằng lời.
Lúc này Bob k chịu ăn uống bất cứ j cả, đi đc mấy bước lại nằm thượt ra. Mình pha nước đường cho em ấy uống và nói rằng..."Bob của chị ngoan, e uống 1 chút thôi cho chị mừng...Nào, cố gắng uống nào!!! lúc đầu Bob chỉ ngửi rồi ngoảnh mặt đi, Mình đã cáu và quát lên rằng "Bob!!! em có nghe lời chị ko? nthe làm sao mà hết bệnh đc..." Bob nằm trước bát nước đường, mình nhấc dậy và em ấy đã cố gắng liếm bát nước đường ấy.
Sau đó minh cho Bob ra ngoài ban công, nhà mình ở rất cao nên ban công có nắng nhưng k nóng. Vì mình có đọc qua qua đâu đó là, virut gặp nắng chúng sẽ trở lên yếu hơn. Bob ở ngoài ban công khoảng 3 phút mình lại cho vào nhà, lặp lại nthe 3 lần.
Sau đó, mình đã cho em đi bs...xét nghiệm dương tính Parvovirut. bs truyền dịch, tiêm mấy thứ j đó. Sau đấy, Mình đã mua men tiêu hóa Smecta, Thuốc uống "chữa mất nước do tiêu chảy" Oresol, thuốc chống nôn. Về nhà, trước tiên là mình pha men tiêu hóa ra nước cho Bob uống, 5p sau mình cho e uống nước đường pha với 1 chút chút Oresol. Khoảng 1 tiếng sau vẫn thấy Bob nằm im, thỉnh thoảng ho... Bs khuyên trong thời gian này k nên cho Bob ăn gì. Nhưng mình đã đập 1 quả trứng gà sống, đánh tan ra rồi cho vào ống tiêm bắt Bon ăn...
Đêm đấy, thỉnh thoảng mình lại cho e ấy uống 1 tí tí nước đường pha với Oresol, thỉnh thoảng lại phun trứng sống vào miệng em ấy
Đến ngày hôm sau Bob vẫn vậy, ko khá hơn chút nào...Nôn, đi ngoài, và khụt khịt. mình nấu cháo hạt sen và thịt, xay thật nhuyễn rồi cho ống tiêm, bóp mồm em ấy ra và phun vào. bên cạnh đấy mình vẫn tiếp tục cho ăn trứng gà sống. uống chút chút nước đường pha với men tiêu hóa..... và tất nhiên, mình k quên cho Bob vận động và phơi ngoài nắng ít phút, và thủ thỉ động viên em ấy....
Đến ngày thứ 3...
Ngày thứ 4..... Bob khỏe hơn rôi, em ấy tự đi lại nhiều hơn,.....
Mọi việc cứ tiến triển tốt đẹp như vậy...và bây h...Bob của mình rất tinh nghịch, háu ăn..y như ngày đầu tiên mới về nhà.
Tât cả là mình đã làm như thế đấy, nguyên văn ko sai sót 1 chi tiết nào. ah, còn 1 yếu tố có lẽ cũng khá quan trọng. Phòng minh luôn bật điều hòa 24/24 với nhiệt độ 24*c. Vì mình nghĩ nóng ẩm sẽ làm virut working hơn
.
Các bạn có lẽ đã tìm đọc về Parvovirut...và hiểu về nó rồi chứ? Mình ko muốn nói là chữa thành công bệnh này, ý mình là, mình đã làm cho Bob có sức đề kháng để đối trọi đc vs bệnh tật....bằng cả tình yêu thương các bạn ạ.!:-h>
<
Lần đầu tiên nuôi chó, quyết định mua em Phốc sóc 3thang tuổi ở cửa hàng xxx, biết là rất nhiều chó bệnh nhưng mình rất liều mua với giá 3.5tr.
Mấy hôm đầu về Bob rất khỏe mạnh, rất háu ăn và rất tinh nghịch. Mình mừng thầm....nhưng đến ngày thứ 4, mình đi ctac ở xa, mang Bob đi gửi nhà đứa em, sau khi đứa em mình tắm cho Bob xong thì bắt đầu phát bệnh. Lúc đầu là nôn, bị đi ngoài, và bỏ ăn...phát bệnh nhanh 1 cách khó hiểu.
Ngày thứ 2 mình tức tốc chạy về, lúc này nhìn em nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn, mùi tanh nồng nặc nhưng mình vẫn ôm Bob vào lòng và đưa em về nhà.
Mình luôn nói với Bob rằng "Bob ơi em phải cố lên, để sống thật lâu, thật khỏe mạnh với chị, chị sẽ chăm sóc cho em..." Mỗi lần Bob khụt khịt, ho, nôn...mỗi lần âu yếm Bob mình đều động viên Bob bằng lời.
Lúc này Bob k chịu ăn uống bất cứ j cả, đi đc mấy bước lại nằm thượt ra. Mình pha nước đường cho em ấy uống và nói rằng..."Bob của chị ngoan, e uống 1 chút thôi cho chị mừng...Nào, cố gắng uống nào!!! lúc đầu Bob chỉ ngửi rồi ngoảnh mặt đi, Mình đã cáu và quát lên rằng "Bob!!! em có nghe lời chị ko? nthe làm sao mà hết bệnh đc..." Bob nằm trước bát nước đường, mình nhấc dậy và em ấy đã cố gắng liếm bát nước đường ấy.
Sau đó minh cho Bob ra ngoài ban công, nhà mình ở rất cao nên ban công có nắng nhưng k nóng. Vì mình có đọc qua qua đâu đó là, virut gặp nắng chúng sẽ trở lên yếu hơn. Bob ở ngoài ban công khoảng 3 phút mình lại cho vào nhà, lặp lại nthe 3 lần.
Sau đó, mình đã cho em đi bs...xét nghiệm dương tính Parvovirut. bs truyền dịch, tiêm mấy thứ j đó. Sau đấy, Mình đã mua men tiêu hóa Smecta, Thuốc uống "chữa mất nước do tiêu chảy" Oresol, thuốc chống nôn. Về nhà, trước tiên là mình pha men tiêu hóa ra nước cho Bob uống, 5p sau mình cho e uống nước đường pha với 1 chút chút Oresol. Khoảng 1 tiếng sau vẫn thấy Bob nằm im, thỉnh thoảng ho... Bs khuyên trong thời gian này k nên cho Bob ăn gì. Nhưng mình đã đập 1 quả trứng gà sống, đánh tan ra rồi cho vào ống tiêm bắt Bon ăn...
Đêm đấy, thỉnh thoảng mình lại cho e ấy uống 1 tí tí nước đường pha với Oresol, thỉnh thoảng lại phun trứng sống vào miệng em ấy
Đến ngày hôm sau Bob vẫn vậy, ko khá hơn chút nào...Nôn, đi ngoài, và khụt khịt. mình nấu cháo hạt sen và thịt, xay thật nhuyễn rồi cho ống tiêm, bóp mồm em ấy ra và phun vào. bên cạnh đấy mình vẫn tiếp tục cho ăn trứng gà sống. uống chút chút nước đường pha với men tiêu hóa..... và tất nhiên, mình k quên cho Bob vận động và phơi ngoài nắng ít phút, và thủ thỉ động viên em ấy....
Đến ngày thứ 3...
Ngày thứ 4..... Bob khỏe hơn rôi, em ấy tự đi lại nhiều hơn,.....
Mọi việc cứ tiến triển tốt đẹp như vậy...và bây h...Bob của mình rất tinh nghịch, háu ăn..y như ngày đầu tiên mới về nhà.
Tât cả là mình đã làm như thế đấy, nguyên văn ko sai sót 1 chi tiết nào. ah, còn 1 yếu tố có lẽ cũng khá quan trọng. Phòng minh luôn bật điều hòa 24/24 với nhiệt độ 24*c. Vì mình nghĩ nóng ẩm sẽ làm virut working hơn
Các bạn có lẽ đã tìm đọc về Parvovirut...và hiểu về nó rồi chứ? Mình ko muốn nói là chữa thành công bệnh này, ý mình là, mình đã làm cho Bob có sức đề kháng để đối trọi đc vs bệnh tật....bằng cả tình yêu thương các bạn ạ.!:-h>