innocent_cat
Member
Mèo nhà em đã hơn 7 tuổi. Em vẫn thường xuyên cân . Về, trọng lượng thì không thay đổi. nhưng em thấy mèo nhà em càng ngày càng béo. Bụng càng ngày càng to. Trước thì chỉ bụng dưới hơi to, giờ thì khắp từ cổ trở xuống cũng to đùng. Sờ hay bên thân, hay lưng cũng thấy toàn thịt là thịt. hic hic. Em sợ nó bị phù, nên đã mời bác sĩ đến khám. Bác sĩ bảo nó ko sao, chắc la fhowi béo thôi. Nhưng em thyaans nó càng ngày cao béo trong khi nó không tăng cân. Em thấy hơi lo. Trước kia em hay đút cho nó. Nhưng hiện nay em đã ko đút nữa. Mấy hôm đầu, nó có dấu hiệu bị trầm cảm. Mắt lúc nào cũng buồn. Nhưng bây giờ, no, có vẻ đã trở lại bình thường vì hôm nào cũng có người bế ẵm, âu yếm, vuốt ve. Em định ko để thức ăn sẵn trong bat scho nó nữa, mà cho ăn theo bữa. Nhưng nó kêu gào quá trời. Tội nghiệp lắm cơ. em không biết làm sao nữa. Mong mọi người tư vấn giúp em.