mèo nhà em hôm qua vẫn khỏe mạng bình thường,tầm 11h nó đi wc phát hiện có ỉa chảy 1 chút,cho uống thuốc và sáng ra thấy bt,hậu môn sạch sẽ nên em đoán là đã khỏi,vì thi thoảng nó ăn cá nhiều cũng hay bị ỉa chảy,nhưng chỉ nhẹ thôi.Nhưng sáng nay nó đi lạong choạng,dù vẫn cố chạy chơi,vẫn ăn được(em chỉ dám cho ăn cơm vs ruốc)vẫn đùa vs con mèo anh bình thường,chỉ mỗi tội là cứ loạng choạng.Không biết nó bị bệnh gì.em cho nó uống điện giải với ăn cơm ruốc không,và có khi phải cách li vs con mèo còn lại trong nhà,từ sáng đến h cũng k thấy nó đi vệ sinh để quan sát xem còn tiêu chảy hay không nữa,em để ý khi ngủ thấy thở khò khè,chiều nay thì bế lên người mềm nhũn,nhưng vẫn tỉnh táo,chạy nhanh lắm dù loạng choạng,cứ nghiêng đầu là ngã thôi
(.mắt thì e để ý có nước.Có ai giúp em với ạ.2 hôm nữa e phải đi xa nhà,sợ không ai chữa cho nó chết mất.chỗ em k có bác sĩ thú y.nên mọi người có kinh nghiệm hay chẩn đoán j thì cứ giúp em,còn nước còn tát ạ.em sẽ thử nhiều cách.hic.