• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo phá bẫy về với chủ.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Mèo phá bẫy về với chủ.

Đến với BSGV, mèo yêu của bạn twinkle2706 ngụ tại 18 ngõ 24 Trần Duy Hưng, Hà nội trong tình trạng đau đớn cực độ với cái chân sau trái sập bẫy, dập nát toàn bộ cơ, gân dây chằng từ đầu gối tới bàn chân. Chủ mèo khóc thương thảm thiết. BS quyết định phải tháo khớp cắt bỏ đoạn dập nát để bảo vệ tính mạng.

Hiện nay mèo đã bình phục, chạy nhảy và nô đùa với cu Chít và các bé mèo mẫu giáo ở nhà BSGV, twinkle2706 mong muốn đưa bé gái 5 tháng chỉ còn 3 chân đi off Hội mèo VP Hà nội dịp tới.

Theo phán đoán của BSGV đây là kiểu bẫy sập bằng dây thép cứng. Chỉ có "dây liên hệ tình cảm đặc biệt" giữa chủ và mèo mới có thể tiếp sức mạnh để bé gái 5 tháng tuổi yếu ớt thoát khỏi cái " dây bẫy của Thần Chết".

Dù không muốn, nhưng BSGV cũng phải post hình bé mèo đáng thương chỉ còn 3 chân để mọi người cảnh giác.




 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Tự nhiên cháu lại rơi một giọt nước mắt khi thấy hình ảnh này... Thật tội nghiệp bé mèo, 5 tháng mà đã không thể có đủ 4 chiếc chân để đi. Nhưng điều cảm động hơn chính là tình cảm của bé và cô chủ, mình rất khâm phục bé và thực sự muốn chia vui với Twin đấy! Thật kỳ diệu... Giống như 2 mèo nhà mình trước đây, khi còn bé xíu 2 con đi chơi dính phải bả chuột mà vẫn dẫn nhau lết về nhà để ra đi tại nơi đây... Bạn thật may mắn và hạnh phúc khi được ở bên em... CN tuần sau dự định sẽ off mèo, hy vọng lúc đó bé mèo nhà Twin có thể tham gia off thân mật với cả Nhà Mèo chúng ta! Tớ sẽ nhắn cho bạn Big mang chú mèo bị mù đi nữa đấy:)!

Chúc con sớm khỏe lên để còn tung tăng, lăn lộn nhé con gái! Gửi con 1000 nụ hôn chúc con mau bình phục! (Bé tên gì ấy nhỉ:D?)
 
Thật cảm động.... Bé miu nhà twinkle đáng thương quá. Chắn hẳn sau này bé sẽ gặp nhiều khó khăn, không còn được thoải mái tự do leo trèo trên các mái nhà như bao bé khác:worried:.
Qua đây cũng hết sức cảm ơn BSGV và twinkle, vì tấm lòng yêu_quí các bé, các bác đã không chịu buông xuôi khi thấy bé đã lâm vào cảnh "thập tử nhất sinh". ( BS greenvet-hanoi tài thiệt:-bd)
Hi vọng bé sẽ sớm hoà nhập được với cuộc sống "mới". khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn hen.
Tiếc là mình ở HCM nếu không chắc chắn sẽ đi dự buổi off_Miu thăm bé nhà twinkle và mọi người;;).
 

hana04nt

Member
Thương em nó quá.Chúc cho em sớm bình phục để lại chạy nhảy được.
Nhà bạn tớ cũng có nuôi 1 em bị cụt từ đoạn đầu gối chân sau từ ngày còn bé tí .Thấy em mèo đi lang thang nên nhà bạn tớ đem về nuôi, bây giờ cũng đã được 5 tuổi rồi.Lần nào đến chơi tớ cũng phải ôm em để sờ cái chân em,thương lắm.
Bạn đừng lo lắng quá nhé.BSGV nói bây giờ em nó đã nô đùa với các bạn được rồi, dần đân em nó sẽ quen và sinh hoạt được bình thường thôi.Em mèo nhà bạn tớ còn chạy nhảy chơi đùa thành thạo lắm,không để í thì không biết có 3 chân mà em í lại nhảy xa thế được đâu.
Chúc em nhà bạn sớm bình phục.Cảm ơn BSGV đã cứu em nó qua cơn hiểm nghèo
 

à méo

Member
Em mèo thật dũng cảm! Chắc chủ của em phải yêu thương em lắm thì em mới có thể làm được việc như vậy!
Người ta bảo lòai mèo thường vô ơn, nhưng trong trường hợp của em mèo này thì em ý phải trung thành và tình nghĩa không thua kém gì một chú cún!
Chúc cho em mèo luôn khỏe mạnh, được mọi người yêu thương nhé!
 

bebukiok

Member
mèo còn có ý chí như thế,luôn trung thành và iu thương chủ của mình
ngẫm lại thấy trên đời kô fải người nào cũng bằng 1 chú mèo con như vậy
bọn ác nhân,toàn đi bắt mèo,bọn họ dường như kô bít rằng niềm vui 1 fút của họ là nỗi buồn dai dẳng của người khác hay sao ấy.
 

Phu Dung

Moderator
Tội em nó quá đi mất nhưng các em mèo vốn rất vô tư nên nó có thể quen khá nhanh với tình trạng cơ thể không đầy đủ nên cũng ít bị hạn chế trong sinh hoạt. Lỡ mà chúng ta mà bị thế thì tha hồ vật vã, bi quan nhưng các em nó hơn chúng ta đấy! Con Ruồi của mình bị xe cán nát chân từ khi bé như quả trứng, chỉ có 3,5 chân thôi nhưng tinh tướng lắm, bây giờ nó được 12 tuổi rồi đấy!
 

chicken

Member
hixhix! may quá Tiểu Hương của em cũng mới bị dính bẫy nhưng chỉ là bẫy dính chuột bình thường thôi, nó lôi cả cái bẫy về nhà, lông dính bết vào bẫy, chứ dính phải cái bẫy sập này thì ko biết thế nào
 

Đây là hình ảnh mới nhất của Meo (em nó không thích máy ảnh nên chỉ chụp được lúc đang lơ mơ thôi). Hiện giờ Meo đã bình phục, ăn rất khoẻ và chơi cũng rất khoẻ. Cháu rất cảm ơn bác Báu đã giúp cháu chữa trị cho Meo và cảm ơn các bạn đã quan tâm đến em nó. Hy vọng khi Meo khỏi sẽ có thể đưa đi off với cả nhà.
 

mymyanh

Member
Trời ơi thương quá đi mất...Bé Meo này thật là dũng cảm và còn trung thành nữa..
 
huhu, thương em í quá đi mất
em í trung thành thật, nhưng nếu em í quay về thì tớ vẫn sẽ tìm cách bỏ em í đi
vì tớ ko muốn em í phải sống kiểu ko bình thường thế, với lại tớ cũng ko muốn nhìn thấy cảnh em í cứ khập khiễng.. thương lắm :((
 

meoluoi8x

Member
úi mèo nhà bạn về nhà được bạn vẫn may mắn lắm rồi đấy , mèo nhà mình đi và ko trở về nữa , đêm nào mình cũng năm mơ thấy mèo nhà mình về ,người ggầy giơ xương , khổ thân chẳng hiểu mèo nhà mình đi lạc ở đâu , câu mong là có ai nhân hậu nuôi hộ mình ,
 

T-Rex

Member
Thật tội cho em mèo này, có lẽ tình cảm của bạn đã là động lực giúp cho nó vượt qua được đau đớn và sợ hãi để phá bẫy mà về như thế.
 

hana04nt

Member
@twinkle:Bạn ơi chỗ chân em meo đã lành hẳn chưa?Em nó đã quen với cái chân chưa?Có ăn khoẻ không?Mong bạn cập nhật thông tin em nó hiện giờ cho mọi người cùng biết nhé.
@khoai-heo:nghe bạn nói tớ thấy buồn quá cơ.Dù em nó có bị thế nào thì vẫn phải cố gắng chạy chữa chứ, tại sao lại tìm cách bỏ em nó đi.Em nó bị như thế mà cố quay về đã là quá có tình rồi.Vậy mà đáp lại cái tình đấy mình lạ bỏ nó đi.Dù là em nó phải sống không bình thường,có khập khiễng đi chăng nữa nhưng rồi em nó sẽ rất nhanh thích ứng với cơ thể khiếm khuyết của mình,lại chạy nhảy hoạt động như chưa từng bị sao hết.Tớ thì nghĩ ấy bảo thương không muốn em nó phải khập khiễng,phải sống không bình thường mới là không thương em nó đấy ạ.Mèo nhà bạn tớ cũng bị cụt mất 1 chân sau từ nhỏ bây giờ 5 tuổi rồi mà hoạt động hoàn toàn bình thường và đẻ nhiều lứa lắm rồi.Mà vì chân em nó thế nên ai cũng yêu quí và thương lắm
 
Meo giờ khoẻ lắm rồi các bạn ạ. Nó ăn còn gấp mấy lần lúc trước ý chứ. Nhưng mình để ý thấy mấy hôm nay nó bắt đầu lại người, có vẻ tăng cân và bắt đầu chơi đùa bình thường với Đen ( là em chó nhà mình, Đen rất quí Meo, 2 đứa toàn chơi cùng nhau, đuổi nhau chạy khắp nhà). Hy vọng trong khoảng 1 tháng nữa sẽ mọc da lại hoàn toàn.
@khoai-heo quay: mình cũng hiểu ý bạn. Bố mẹ mình lúc đấy thấy Meo khổ thân quá, mà mình thì cứ ôm nó khóc cả ngày nên cũng muốn cho em nó đi cho nhẹ nhàng. Nhưng mình tin là Meo qua khỏi được. Giờ Meo đã khoẻ rồi đấy thôi. Mình sợ bố mẹ không đồng ý, đã định dấu bố mẹ, nhờ BSGV nuôi hộ nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Twinkle2706 thân mến,

Em thật là một cô gái tốt. Chúc em & bé Meo + bé Đen luôn may mắn & hạnh phúc nhé.

Chẳng biết ở Việt Nam mình có mấy chú mèo được như bé Meo?
 
Cảm ơn chị Pumpkin! Em nghĩ không phải chỉ có em, ai yêu mèo trong trường hợp này cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu nó, chỉ trừ trường hợp không có điều kiện thôi. Và dù sao với em Meo là con mèo độc nhất vô nhị. Có người bảo em rằng tiền chạy chưa cho nó rồi công đi lại thà mua con mới còn hơn. Nhưng con mèo khác dù có đáng yêu thế nào cũng không phải là Meo, đúng không chị?
Bố em mang Meo về khi Bon Bon vừa bỏ em được 1 tuần. Nhìn cái mặt nó nhâng nhâng nháo nháo, nó được sống vui vẻ khoẻ mạnh trong khi Bon Bon của em không còn nữa, em ghét lắm! Nhưng mới về được mấy tiếng, Meo đã lân la trèo vào lòng em ngủ rồi. Lúc em định nhấc nó ra thì nó nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ, làm sao mà ghét được nữa. Nhưng Meo đáng ghét lắm, chỉ lúc nào cần mới chạy đến chỗ em thôi, lúc nào đang chơi vui, em gọi nó cứ lờ đi. Từ hôm bị tai nạn đến giờ nó lại quấn em lắm, đi đâu cũng chạy theo. Lúc em đi học, nó ngồi trong nhà nhìn ra rồi meo meo mấy tiếng nghe rất tội nghiệp. Khi em về, Meo với Đen rối rít tranh nhau chạy ra đón. Giờ em chỉ mong chân Meo sẽ lành thật nhanh và từ giờ nó không bao giờ bước chân ra khỏi cửa nữa. Em cũng hy vọng người ta sẽ bỏ món thịt chó và tiểu hổ để không em chó em mèo nào phải chiu khổ nữa.
 

anhbob

Member
Trời ơi, nhìn Meo trông tội nghiệp quá. Nhưng mà twink thật may mắn vì Meo đã về được nhà, dù không còn lành lặn. Mình chỉ ước ao rằng một trong các bé mèo đã mất của mình có thể tìm được đường về nhà như vậy, dù bé có làm sao thì chỉ cần bé sống và trở về là tốt lắm rồi.
Chúc Meo mau khoẻ nhé
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
MEO đã được BSGV triệt sản ngày 21/1/2009 để tránh mang bàu nguy hiểm khi sinh đẻ : http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=123139#post123139

MEO rất khéo và ý tứ khi di chuyển, thường dấu cái chân cụt, khó có thể biết MEO chỉ còn 3 chân khi thoạt nhìn, hoặc không biết trước. Cảm phục chủ mèo có một tình thương đặc biệt đã chăm sóc MEO chu đáo mặc dù bị khuyết tật.





 
Top