Mèo nhà em cũng vừa mới đẻ cách đây 2 tháng. Lúc đó nó mới có 6 tháng tuổi. Tức là chưa có kinh nghiệm. Trước lúc đẻ kêu gào nhìn mình như muốn nói gì đó, đến khi mình vuốt ve nó mới im lặng. Lúc đẻ thì kêu rất to, phải có người đỡ. Lúc đó mình chuẩn bị chỗ cho nó là nó đẻ trong đó ngay. Được một vài ngày, khi mèo con kha khá thì mèo mẹ tha con đi tìm chỗ mới thích hợp hơn, tránh có người nhìn thấy, rất khó tìm. Nhưng yên tâm đi, mèo đẻ tha con ra chỗ khác an toàn là chuyện thường mà. Thường nó hay tha vào chỗ kín, tối, vừa đủ để mẹ con nó nằm vào. Với lại, mèo mẹ chỉ tha con đến chỗ nó hay đi qua, chỗ nó thích, mát, râm, khô ráo. Trong nhà mình mình biết hết ấy mà, tìm là thấy thôi. Không phải lo đâu. Mèo nhà em nó tha lên tận tầng thượng, để mèo con sau tấm bình phong sau cả đống đồ đồ trong kho kìa. Trước em cũng hay đưa nó lên đấy, nó thích, nên đẻ xong, tha con lên chỗ đấy rồi tìm nơi an toàn cho con.
Còn chuyện mèo con gầm gừ nhe nanh là rất nguy hiểm đấy. Tình hình là mèo con đố kỵ với mấy con mới đẻ kia. Mèo rất hay ghen mà. Tốt hơn hết là nên cách ly chúng nó một thời gian (nhất là lũ mèo con mới đẻ nên tách ra khỏi nhóc mèo con kia). Như vậy mèo mẹ sẽ mất bản năng làm mẹ với nhóc mèo con đanh đá. Chứ nếu để chúng nó gần nhau thì dễ mà mèo con đanh đá đe doạ mấy con nhóc con kia nữa. Babyless phải biết rằng mèo mà đã cào cắn thật sự là chỉ có mức sinh tử trở lên thôi. Dù có là mèo con đi chăng nữa. Nhóc mèo đó mà xông ra cắn xé (đã cắn là cứ xông thẳng vào, cắn dữ dội) thì mình can mình cũng đổ máu chứ chẳng phải chuyện đùa. Hơn nữa bọn mèo mới đẻ rất yếu, không thể chống lại nhóc mèo con đã cứng cáp được. Bọn nó đánh nhau một lần là lần sau nhìn thấy nhau lại oánh tiếp đấy. Đừng bế nhóc mèo đó ra ổ xem mèo con nữa nhé.