hipsupervirgo
New Member
Mèo nhà mình đang khỏe mạnh đột nhiên không ăn uống gì cả. Hai hôm đầu vẫn chạy nhảy tưng bừng, nhưng đến hôm thứ ba thì nằm yên không nhúc nhích, dáng vẻ mệt mỏi uể oải, phản ứng chậm, có tiếng bước chân cũng chẳng thèm ngoái nhìn. Mũi tái nhạt, lại còn bị nôn nữa. Đến hôm thứ ba mình định bế đem đi khám thấy gần "bãi mìn" có một con giun trắng.
Sau khi đến nhà bác sĩ, thì chị bác sĩ bảo mèo bị giun. Chị tiêm cho nó một phát, truyền nước rồi cho một gói biolac đem về, bảo ba ngày sau đến tẩy giun cho meo mèo. Trước lúc về mũi nó có hồng lên tí, nhưng lúc về nhà lại nằm ì ra, mũi cũng bạc dần.
( Tớ mời cơm thế nào nó cũng chẳng chịu ăn. Chỉ ngửi ngửi tí rồi như nhai nhai không khí ấy, một lúc sau quay mặt đi chỗ khác. Tớ có bơm ít sữa tươi hâm nóng vào mồm cho nó - khoảng một chén hơn - nhưng lo lắm. Không biết làm gì bây giờ, nếu nó không chết vì bệnh giun thì chết vì đói mất hu hu. Bạn nào có lời khuyên gì thì giúp tớ nhé.
(
Cảm ơn mọi người nhiều.
Sau khi đến nhà bác sĩ, thì chị bác sĩ bảo mèo bị giun. Chị tiêm cho nó một phát, truyền nước rồi cho một gói biolac đem về, bảo ba ngày sau đến tẩy giun cho meo mèo. Trước lúc về mũi nó có hồng lên tí, nhưng lúc về nhà lại nằm ì ra, mũi cũng bạc dần.
Cảm ơn mọi người nhiều.