Miu nhà em dạo gần đây cứ nằm bẹp 1 chỗ cả ngày
Vẫn đòi ăn nhưng là ăn thức ăn khô, xong lại nằm bép, dù chỉ được ăn rất ít, cho cơm cũng không ăn nữa :worried:
Thường hay chạy nhảy nhưng từ khi có hiện tượng rận đốt ở cổ
( dù đã tắm và xịt thuốc thường xuyên )
Nhưng vẫn có rận, vẫn thấy em ý gãi, gãi nhiều lắm, giờ xung quanh cổ cứ bị bong da, bong vẩy
(
( 1 phần cổ còn có cái vết sẹo hồi bé đi mổ nữa )
Gãi đến mòn cả móng chân cơ mà
(
Cấm không cho gãi thì liếm, liếm liên tục
(
Giờ em phải làm sao đây
(
Vẫn đòi ăn nhưng là ăn thức ăn khô, xong lại nằm bép, dù chỉ được ăn rất ít, cho cơm cũng không ăn nữa :worried:
Thường hay chạy nhảy nhưng từ khi có hiện tượng rận đốt ở cổ
( dù đã tắm và xịt thuốc thường xuyên )
Nhưng vẫn có rận, vẫn thấy em ý gãi, gãi nhiều lắm, giờ xung quanh cổ cứ bị bong da, bong vẩy
( 1 phần cổ còn có cái vết sẹo hồi bé đi mổ nữa )
Gãi đến mòn cả móng chân cơ mà
Cấm không cho gãi thì liếm, liếm liên tục
Giờ em phải làm sao đây