Em cũng ko biết nói từ đâu nữa. Em có nuôi 2 nhóc mèo con từ lúc sinh ra đến bây giờ là đc 9 tháng. Vì là mèo con bị mất mẹ, một mình em chăm sóc từ khi còn bé xíu đến giờ. 2 đứa ko bao giờ ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong nhà chơi đùa với nhau, chưa tiếp xúc với bất cứ điều j` lạ, ko mon men ra khỏi cửa bao giờ nên rất sợ động vật, hic hic, sợ mèo, sợ chó, sợ ong.... Nhưng được em chăm nên rất dạn người, làm quen rất nhanh. 2 đứa rất ngoan, ăn uống & vệ sinh sạch sẽ. Thế nhưng hôm trước, 1 đứa nhảy sang ban công nhà hàng xóm & ko thấy về nữa, thật sự là do em bất cẩn, ko để ý, em nghĩ chỉ như mọi khi, 5' 10' là chạy về ngay. Đến lúc e chuẩn bị đi ngủ mới để ý ko thấy nó về, gọi mãi cũng ko thấy đâu. Đến hôm nay đã là 6 ngày. Bây giờ nhà em còn 1 đứa. Nhưng từ hôm đó đến giờ ăn rất ít, từ 3 hôm nay là hoàn toàn ko ăn j`, chỉ uống nước và ngủ, tỉnh dậy thì chỉ ra ban công ngồi buồn thiu, ko còn hoạt bát như trước, cũng ko nghe lời em nữa, gọi ko đc, và luôn chui vào góc tối ngủ 1 mình ( trước đây 2 đứa thường ngủ dưới chân giường em ). Càng ngày càng gầy đi, trông rất mệt mỏi, em ko biết phải làm thế nào nữa? Giờ ko thấy đứa kia về, em cũng đi hỏi hàng xóm xung quanh nhg ko ai thấy cả. Mẹ em thì ko đồng ý cho nuôi thêm mèo nữa, mà giờ cứ để nó 1 mình rồi ngày 1 còi cọc đi em thương lắm. Giờ phải làm sao cho mèo chịu ăn? cứ uống nước thế này chắc thêm 1 2 hôm nữa nó ko gượng dậy được mất 
(
((