Mèo nhà mình khoảng gần 2 tháng tuổi thôi, lúc đem về nuôi khoảng gần 3 tuần tuổi. Ban đầu mèo con rất bình thường, lanh lẹ, hay giỡn, ăn nhiều, bụng to (mình cho mèo con ăn thịt cá)
Nhưng khoảng 1 tháng tuổi, mèo bất đầu tiêu chảy, nhưng vẫn ăn uống lanh lẹ vui vẻ bình thường (uống nước rất nhiều, chắc mất nước do bị tiêu chảy). Đi bác sĩ thú y thì ông bs tiêm cho mèo woài ko hết, lần tiêm 3 mũi mèo bị đau 1 chân ko đi duoc mấy ngày, nên không thèm đi nữa. Lên forum thấy có bạn bảo cho mèo nhịn ăn 2 ngày sao đó cho uống thuốc Choloricid 250mg.
Mình cho mèo nhịn ăn 1 ngày nhưng đến ngày thứ 2 nó bắt đầu cáu kỉnh, chằng ai có thể đụng tới, mình không tìm duoc thuốc đó và fần sốt ruột sợ mèo đói, nên sau 1 ngày cho nhịn thi lại cho nó ăn nhưng lấn này mèo ko ăn nua, rang lam moi nhét duoc mấy miếng thịt chứ ko tự động ăn, mèo vẫn tiêu chảy (vẫn đi đúng khay vệ sinh), bắt đầu ủ rủ, và vẫn cáu kỉnh (mói vừa nảy con táp mình 1 cái tay mình ri máu 1 chut xíu
:worried
Mèo mình cáu kỉnh nhưng bồng lên vai thì im thinh thít vuốt ve thì ngủ, ngẩy đuôi, nhưng bỏ xuống đất bắt đầu la làng và cắn. Vuốt ve thì được nhưng ẵm ở ngực bụng khu vực chân sau thì cáu lên phản kháng lại. Có phải mèo mình bị bịnh dại không (mèo chưa từng ra khỏi nhà bao giờ)
Giúp mình trị bệnh cho Kame của mình với, đây là lần đầu tiên mỉnh nuôi mèo nên chẳng có kinh nghiệm j cả.
(
((
Đây là Kame nhà mình :love struck:




Nhưng khoảng 1 tháng tuổi, mèo bất đầu tiêu chảy, nhưng vẫn ăn uống lanh lẹ vui vẻ bình thường (uống nước rất nhiều, chắc mất nước do bị tiêu chảy). Đi bác sĩ thú y thì ông bs tiêm cho mèo woài ko hết, lần tiêm 3 mũi mèo bị đau 1 chân ko đi duoc mấy ngày, nên không thèm đi nữa. Lên forum thấy có bạn bảo cho mèo nhịn ăn 2 ngày sao đó cho uống thuốc Choloricid 250mg.
Mình cho mèo nhịn ăn 1 ngày nhưng đến ngày thứ 2 nó bắt đầu cáu kỉnh, chằng ai có thể đụng tới, mình không tìm duoc thuốc đó và fần sốt ruột sợ mèo đói, nên sau 1 ngày cho nhịn thi lại cho nó ăn nhưng lấn này mèo ko ăn nua, rang lam moi nhét duoc mấy miếng thịt chứ ko tự động ăn, mèo vẫn tiêu chảy (vẫn đi đúng khay vệ sinh), bắt đầu ủ rủ, và vẫn cáu kỉnh (mói vừa nảy con táp mình 1 cái tay mình ri máu 1 chut xíu
Mèo mình cáu kỉnh nhưng bồng lên vai thì im thinh thít vuốt ve thì ngủ, ngẩy đuôi, nhưng bỏ xuống đất bắt đầu la làng và cắn. Vuốt ve thì được nhưng ẵm ở ngực bụng khu vực chân sau thì cáu lên phản kháng lại. Có phải mèo mình bị bịnh dại không (mèo chưa từng ra khỏi nhà bao giờ)
Giúp mình trị bệnh cho Kame của mình với, đây là lần đầu tiên mỉnh nuôi mèo nên chẳng có kinh nghiệm j cả.
Đây là Kame nhà mình :love struck:



