ruồi bẹp
Active Member
Tình hình là như vậy thằng Zin nhà mình giờ đã hơn 8 tháng, đợt trước mình cứ nhớ nhầm là nó mới 6 tháng nên cũng cứ vô tư nhưng sau đợt nghe tin Nhẹo nhà bạn Bizonzon (em gái thằng Zin) đang có bầu tự dưng mới sự nhớ ra là nó đã lớn, cũng được hơn 3kg rồi chứ ít đâu.
Nói chung là ở cái độ tuổi đó thì mèo sẽ phải kêu đòi mèo cái, rồi có thể sẽ đi theo mèo cái mấy ngày ...
Mèo zai ở quê tớ cũng có đòi mèo cái rồi cậy cửa bỏ đi khoảng tầm bằng tuổi Zin rồi Meo nhà bạn Bizonzon thì cũng làm bố nhiều lần rồi trong khi Zin nhà mình vẫn cứ vô tư như trẻ con.
Zin hoàn toàn không hề kêu ca gì chỉ khi thằng cu đói hoặc... đi vệ sinh (không hiểu sao thằng này nó đi vệ sinh rất ồn ào -_-). Nếu có cậy cửa đi chơi thì cũng đi tí rồi về, thằng này nhà mình ở nhà thì làm vương làm tướng nhưng ra ngoài rất nhát, nó đặc biệt không thích người lạ.
Mấy lần mình cho nó tiếp xúc với mèo cái, nó cứ nhìn một cách tỉnh bơ. Một em thì thấy nó gừ gừ nó liền giơ móng lên tát cho em ấy phát rồi quay đi
raying. Em khác xinh đẹp như tiên xa cũng chẳng hiểu sao thấy nó nhìn tự dưng bỏ chạy :nailbitting:.
Con em mình thỉnh thoảng cứ đùa là thằng Zin yếu sinh lý hoặc là nhát gái... nhưng mà thực sự nghĩ cũng thấy lo lo, chín tháng đến nơi rồi mà nó cứ chẳng lớn gì cả chẳng hiểu do chậm lớn hay do... yếu sinh lý thật.
(
Có bạn nào am hiểu về tâm sinh lý học của mèo giúp mình với được không?:straight face:
Nói chung là ở cái độ tuổi đó thì mèo sẽ phải kêu đòi mèo cái, rồi có thể sẽ đi theo mèo cái mấy ngày ...
Mèo zai ở quê tớ cũng có đòi mèo cái rồi cậy cửa bỏ đi khoảng tầm bằng tuổi Zin rồi Meo nhà bạn Bizonzon thì cũng làm bố nhiều lần rồi trong khi Zin nhà mình vẫn cứ vô tư như trẻ con.
Zin hoàn toàn không hề kêu ca gì chỉ khi thằng cu đói hoặc... đi vệ sinh (không hiểu sao thằng này nó đi vệ sinh rất ồn ào -_-). Nếu có cậy cửa đi chơi thì cũng đi tí rồi về, thằng này nhà mình ở nhà thì làm vương làm tướng nhưng ra ngoài rất nhát, nó đặc biệt không thích người lạ.
Mấy lần mình cho nó tiếp xúc với mèo cái, nó cứ nhìn một cách tỉnh bơ. Một em thì thấy nó gừ gừ nó liền giơ móng lên tát cho em ấy phát rồi quay đi
Con em mình thỉnh thoảng cứ đùa là thằng Zin yếu sinh lý hoặc là nhát gái... nhưng mà thực sự nghĩ cũng thấy lo lo, chín tháng đến nơi rồi mà nó cứ chẳng lớn gì cả chẳng hiểu do chậm lớn hay do... yếu sinh lý thật.
Có bạn nào am hiểu về tâm sinh lý học của mèo giúp mình với được không?:straight face: