• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lab nhà Anhthe đây

Kelvin Vu

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Em nó mấy tháng và nặng bao nhiêu kg rồi vậy bác ???
 

HieuKTS

Member
Bác cho một ít thông tin về em ý đi ạ :)! chứ giới thiệu mỗi ảnh như vậy thì khiêm tốn quá ! Lab nhà bác anhthe thì đỉnh rồi --- :-bdđội Lab ở HN ngày càng đông đảo nhỉ !!!:D
 

1Q2W3E4R

Member
ku đen nhà em nặng 30 kg thôi ạ, em nó hình như được 7-8 tháng gì đó, cũng chẳng nhớ nữa. Đợt này ku cậu ăn khiếp quá! chẳng biết kiềm chế kiểu gì đây.
 

Mr Lab

Member
Chó khỏe đấy nhưng mình không thích các góc độ chụp hình của bạn, làm cho mõm dài quá
 
chó của bạn được mấy tháng rồi.nhìn đẹp và khoẻ mạnh ghê,minh cũng mới tậu 1 chu mầu vàng kim.ACE nhận xét dùm.
chú cún của mình tên là KENT.4 tháng tuổi nặng 16kg.




 

MinhVL

Member
Nhóc màu vàng là cái thì phải? hai đứa nó ghép đôi được đó! Hai đứa đều ngộ và đáng yêu! E ko biết về lab nhiều lắm, nhưng nhìn chúng rất đẹp, trông có vẻ đẹp hơn Lab nhà em, hay Lab nhà em là cái nên không ok bằng đực! Qua chút kinh nghiệm nuôi 2 cô nàng Lab, em thấy đôi lúc mệt và oải với chúng quá nghịch hơn các loại khác, kêu sủa đùa nhau và mồm lúc nào cũng phải ngậm cái gì đó mới yên. Lắm lúc e vứt 2 cục gạch vào thế là cứ ngậm rồi nhảy nhảy chơi suốt ngày, nhìn thấy tội quá! e thay bằng 2 khuỷu chân lợn, nhưng không được 30p, chúng ăn hết! giờ em thay bằng dép nhựa rồi. Đang định ra Giêng kiếm cho 2 cục gân Bò, loại dai như cao su thì chắc là ổn (nghịch thoải mái, khoẻ răng, không kêu sủa, nhìn đỡ tội).
 

trangphuong

Active Member
Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Lab là mình lại cảm thấy chỉ số IQ...:D...
Tụi lab sau này hl nhanh lắm thông minh, ham học, luôn luôn làm vừa lòng chủ.
Chúc pan lab ngày càng đông vui, chúc các cô, cậu labrador ngày càng làm được nhiều trò vui...
 

viethungb

New Member
Mình cũng đang có 1 em lab socola cái, được hơn 1 tuổi, bắt đầu " chống lầy" được rồi, nặng chắc khoảng 4 chục kg, nghịch kinh hoàng, bữa trước mua cho 1 cục xương gân bò to = cả cánh tay thế mà nó cùng con ôn boston giằng nhau 1 ngày, mỗi con được 1 nửa ăn hết luôn.....Bây giờ thì mình chỉ cho chơi cục đá to như nắm đấm người lớn, cứ dắt ra ngoài đi toilet là kiểu gì cũng phải ngậm theo, đùa với 2 em này rất vui mỗi tội mồm to. Nhưng sắp tới mình chuyển nhà lên chung cư nên sợ ko có điều kiện nuôi được, đang nghĩ nát óc mà chưa biết như thế nào? Chuyển hộ khẩu cho chủ mới thì thương mà nuôi thì....
 

minhcuong

Active Member
Mình cũng đang có 1 em lab socola cái, được hơn 1 tuổi, bắt đầu " chống lầy" được rồi, nặng chắc khoảng 4 chục kg, nghịch kinh hoàng, bữa trước mua cho 1 cục xương gân bò to = cả cánh tay thế mà nó cùng con ôn boston giằng nhau 1 ngày, mỗi con được 1 nửa ăn hết luôn.....Bây giờ thì mình chỉ cho chơi cục đá to như nắm đấm người lớn, cứ dắt ra ngoài đi toilet là kiểu gì cũng phải ngậm theo, đùa với 2 em này rất vui mỗi tội mồm to. Nhưng sắp tới mình chuyển nhà lên chung cư nên sợ ko có điều kiện nuôi được, đang nghĩ nát óc mà chưa biết như thế nào? Chuyển hộ khẩu cho chủ mới thì thương mà nuôi thì....
Trọng lượng tiêu chuẩn của Lab là 24 đến 32kg thôi. Bạn cân kiểm tra lại Lab nhé. Nếu là 40kg thì cần phải giảm ăn gấp không sau này cháu nó gặp nhiều bệnh khó lường lắm.

Lab thích gặm đồ vật để giải stress, nhai cho cơ hàm chắc chắn, và đỡ cao răng. Bạn nên thay cục đá bằng trái bóng chày loại cao su, không lông. Lab nhai loại bóng này vừa bền, vừa vệ sinh. Nhai đá, vật quá cứng dễ bị mòn men răng, đau lợi,rất không có lợi cho chó.

Nếu bạn lên chung cư, không có điều kiện dắt chó đi dạo... thì nên mạnh dạn tìm cho cháu nó một người chủ mới có điều kiện chăm sóc. Chứ Lab nhốt tù túng là hay sinh hư, cắn phá hoặc tệ hơn là trầm cảm.

Cường,
 

hungrywolf_fri

New Member
Mình cũng đang có 1 em lab socola cái, được hơn 1 tuổi, bắt đầu " chống lầy" được rồi, nặng chắc khoảng 4 chục kg, nghịch kinh hoàng, bữa trước mua cho 1 cục xương gân bò to = cả cánh tay thế mà nó cùng con ôn boston giằng nhau 1 ngày, mỗi con được 1 nửa ăn hết luôn.....Bây giờ thì mình chỉ cho chơi cục đá to như nắm đấm người lớn, cứ dắt ra ngoài đi toilet là kiểu gì cũng phải ngậm theo, đùa với 2 em này rất vui mỗi tội mồm to. Nhưng sắp tới mình chuyển nhà lên chung cư nên sợ ko có điều kiện nuôi được, đang nghĩ nát óc mà chưa biết như thế nào? Chuyển hộ khẩu cho chủ mới thì thương mà nuôi thì....
nếu muốn chuyển hộ khẩu cho nó thì liên hệ tối nha :D :clown: YM : acme_horse
 
Top