• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lần sinh nở cuối cùng của Vẹo

songlinh

Member
Vẹo nhà mình đã tròn 9 tuổi hôm 15/3 thì 18/3 nàng sinh ra 3 con mèo. Lần sinh này nàng phải mổ đẻ :((.
Vì sợ nàng chết nên bác sĩ chỉ gây tê chứ ko gây mê. Nhìn nàng rên lên đau đơn mà mình hối hận quá. Biết thế này mình đã không cho nàng đẻ nữa. Chỉ vì nhìn thấy thằng mèo đực đáng yêu quá, nên muốn nàng sinh thêm 1 lứa nữa và tai họa đã đến với nàng. Khi nàng có bầu được 50 ngày thì nàng bỗng dưng bị liệt Mình tưởng nàng đã ra đi cùng cái bụng bầu trong ngày hôm đó. Nhưng rồi nàng đã vượt qua cơn nguy kịch. Khi mổ con ra, bác sĩ mới phát hiện có 1 thai lưu. Đó chính là nguyên nhân làm nàng bị liệt và phải mổ đẻ.
Đây là ảnh nàng

Và đây là ảnh các con của nàng:


Tuy nàng bị liệt trong thời gian mang thai nhưng nàng ăn rất khỏe, và đủ chất. Vi vậy trộm vía các bé rất khỏe mạnh.
Mặt khác đây là lứa cuối cùng của nàng, nhưng là con đầu tiên của chàng nên các con nàng mang gen bố, cực kỳ nhanh nhẹn và khỏe mạnh.
Con nàng khỏe nhưng nàng không có sữa :((
( còn tiếp...)
 

Gemma

Active Member
Con nàng Vẹo hôm nay đã gần 6 tuần tuổi rồi nhỉ! Chúc mừng Vẹo nhé, các cháu mang gien bố trẻ nên trông trộm vía mạnh khỏe và thông minh, xinh đẹp. Dù xảy ra việc đáng tiếc cho Vẹo nhưng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông rồi. Mừng cho Vẹo và mẹ Song Linh nhé! <:p:x
 

songlinh

Member
Bố cháu đây ạ. Lúc bố cháu gặp mẹ cháu, bố cháu gầm gừ mấy ngày liền. Thế mà không biết mẹ cháu tỉ tê thế nào ( mèo già có khác). Bố cháu mới thử cho 1 lần duy nhất. Thế là chúng cháu có mặt trên cõi đời này:D
 

txh1403

Senior Member


nó lè lưỡi dán tem trêu anh chị em vp kìa mọi người ơi,láo
 
Top