Khi đọc bài này em vẫn còn khá nhiều suy nghĩ. Nước mình không phải là thiếu chỗ để xây dựng những nơi tốt đẹp như thế này, nhu cầu của mỗi con người yêu vật nuôi muốn giao lưu và tạo sân chơi bổ ích, tự do cho thú nuôi lại càng một lên cao. Chỉ có điều, đa số doanh nhân nước mình (hay những nơi buôn bán lớn những mặt hàng chẳng ra đâu vào đâu) lại không biết cách để đầu tư, cũng suy nghĩ chưa thấu đáo về những mặt hàng (những sản phẩm) sẽ kinh doanh được thành công hơn. Ví dụ..:
Em thắc mắc, thay vì những nhà hàng bán thịt chó, buôn thịt mèo.. tại sao người ta lại không xây dựng được những khu vui chơi đầy đủ điều kiện, tiện nghi, sẵn sàng tạo một môi trường lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu người yêu thú vật cảnh dành cho thú nuôi? Như vậy sẽ có ích hơn rất nhiều (văn minh, phù hợp với nhu cầu của xã hội hơn) so với việc lấy thịt chó mèo (hoang dã và cả bắt trộm được) làm việc nhậu nhẹp thâu đêm suốt sáng, có hại nhiều hơn là có lợi. Việc xây dựng sân chơi dành cho thú nuôi, không những có ích về phía người tiêu dùng, bên kinh doanh cũng được người dân, nhà nước, chính phủ khen tặng vì biết cách làm đẹp cho xã hội (đó là một cách nhìn, một con mắt thẩm mĩ của đất nước).Và, thay vì những nơi buôn bán chó mèo lậu (hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán thú nuôi mà không kiểm tra rõ chất lượng), những nơi buôn bán tồi mà cơ sở vật chất (hay đất làm việc) khá tốt, rộng rãi (hoặc đất nhỏ của từng cửa hàng nhưng có thể hợp lại), tại sao người ta lại không mở những tiệm chăm sóc thú nuôi (spa), phục vụ cho những con vật đáng yêu này để kiếm tiền một cách xứng đáng, có trách nhiệm hơn? Như vậy việc kinh doanh không những phát đạt, phía người yêu thú cưng cũng tìm được nhiều nơi tin cậy (chứ không hiếm hoi như hiện tại) để chiều chuộng thú cưng của mình. Hơn nữa, những mảnh đất đang phí phạm cũng sẽ được bù đắp một cách hợp lí, có ích hơn rất nhiều; số lượng thú nuôi tiêu chuẩn (tốt, chất lượng) sẽ không phải lo ngại nữa; những mầm bệnh sẽ không dồn dập mà đến với cả người lẫn vật ở Việt Nam chúng ta. Sức khỏe của con người tốt, tạo điều kiện cho những công việc, đời sống tốt, tạo điều kiện nuôi nấng thú nuôi trường tồn mà không phải lo lây nhiễm, truyền bệnh gì cả.
Em thắc mắc tại sao người ta không nghĩ được như vậy ngay từ đầu nhỉ? Có lẽ vì những lí do thời thượng mà người ta đánh mất cái khôn, cái dại thì mãi vẫn cứ tồn đọng, phát triển trong họ khiến họ không dứt ra được... Bây giờ, muốn thay đổi thì không phải là quá muộn, nhưng vấn đề là ở chỗ người ta có sẵn sàng thay đổi hay không..
Tình trạng nước mình bây giờ..,
Đâu cần lắm chỗ cho chó bơi, chỉ cần chỗ trống cho chó ở...
Mong các nhà hàng thịt chó mèo sẽ giảm bớt đi,
Thay vào sự hành hạ thể xác những loài vật đó nên là sự chăm sóc tận tụy đối với chúng, như con người vẫn phục vụ con người vậy..