• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

[Khẩn cấp] Mèo 10 ngày tuổi bị bỏ rơi: tiêu chảy, suy dinh dưỡng nặng

Mình mới cứu dc 3 em mèo mồ côi tầm 10 ngày tuổi. Tình trạng các bé đều rất xấu nhưng có một bé đặc biệt xấu mong được tư vấn trong hôm nay kẻo ko qua được.

Tình trạng:
- Không thương tật, nhưng chỉ mở một mắt
- Gầy, suy dinh dưỡng nặng
- Tiêu chảy cấp, phân vàng đậm, ướt, tanh, đi rất nhiều.
- Mất mẹ đã được hơn 1 tuần, không rõ chủ cũ cho ăn sữa gì nhưng 2 đứa còn lại ko bị tiêu chảy.
- Đã được bú sữa mèo mẹ khác 1 ngày 1 đêm vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng hơn.
- Hiện tại vẫn lê lết được trong ổ nhưng có vẻ khó qua được đêm nay

Ở tầm tuổi này mình ko biết xử lý làm sao. Mong các bạn có kinh nghiệm giúp đỡ. Mình đã hỏi và xin ý kiến của nhiều hội yêu mèo nhưng không ai hồi đáp cả.

Bạn nào cần hình ảnh cháu nó thì reply mình up lên nhé.
 

pink.hp2809

Member
thật thiển cận khi cái gì các bạn cũng đưa lên diễn đàn để hỏi. Không hiểu sinh ra bác sỹ thú y để làm gì khi mà mèo sắp ngoẻo rồi mà vẫn còn ung dung ngồi đây để mà hỏi với chả giúp. Vớ vẩn gặp phải "lang băm" thì xongx-(
 
thật thiển cận khi cái gì các bạn cũng đưa lên diễn đàn để hỏi. Không hiểu sinh ra bác sỹ thú y để làm gì khi mà mèo sắp ngoẻo rồi mà vẫn còn ung dung ngồi đây để mà hỏi với chả giúp. Vớ vẩn gặp phải "lang băm" thì xongx-(
Tao cũng không phân biệt được giữa một người nhặt về nuôi, cứu dc 2 trong số 3 con mèo và một người chỉ biết rú nhặng lên nhưng tay chân lại chẳng động đậy *** gì, loại người nào mới là thiển cận.

Nhưng nếu dc chọn cái tiếng thiển cận mà sống như tao, thì tao khinh những loại như mày, và những cái hội mồm thì ra vẻ yêu mèo hơn người nhưng thực tế thì không được như vậy.

Xin lỗi, thời gian, tiền bạc của tao còn phải dành cho gia đình, vợ con và cả mèo nhà tao nuôi. Chỉ có loại tay chân còn chưa nuôi nổi mồm miệng như mày mới luôn khuyên người khác "mang ra bác sĩ".

Nếu mày dư thừa thời gian, có thể đến mang em mèo đi khám, tao chi tiền. Còn nếu *** có hành động gì cụ thể, thì nói ít thôi, vì tao không coi trọng gì bọn nói dc mà *** làm được.
 
Top