Sáng nay, khi tôi đang lụi cụi ở nhà bố mẹ tôi để hỗ trợ gia đình dọn dẹp (nhà tôi chuyển đi), thì em Neko gọi điện, em hốt hoảng, nức nở khóc..
Vài câu trao đổi trong nước mắt, em bảo tôi có bé mèo ở chợ Bưởi sắp chết… Em nói câu được câu chăng, đại ý là em nhờ tôi đến mua bé mèo đó & nuôi hộ em một thời gian, để sau này em sẽ đón bé về.
Em ơi, tôi không thể..
Để kể ra những lý do khiến tôi phải từ chối lời đề nghị của em, thì nhiều lắm… Có lẽ phải lên tới con số hàng chục.. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi đã từ chối, và đã từ chối rồi, thì việc gì tôi phải biện minh..
Tôi không thể, em ạ.
Tôi phải nhắm mắt làm ngơ, nuốt trôi một cục nghẹn ngào ứ chặt họng tôi trước bao nhiêu hoàn cảnh tương tự, em ạ, đơn giản vì tôi không thể..
Tôi xin lỗi em.
Tôi xin lỗi các em bé mèo, có lẽ đã mong chờ vào sự cứu viện (không biết là có được hay không)- của tôi.
Để nuôi và chăm sóc một bé mèo nữa lúc này… tôi xin lỗi em, xin lỗi các bé mèo.
Vài câu trao đổi trong nước mắt, em bảo tôi có bé mèo ở chợ Bưởi sắp chết… Em nói câu được câu chăng, đại ý là em nhờ tôi đến mua bé mèo đó & nuôi hộ em một thời gian, để sau này em sẽ đón bé về.
Em ơi, tôi không thể..
Để kể ra những lý do khiến tôi phải từ chối lời đề nghị của em, thì nhiều lắm… Có lẽ phải lên tới con số hàng chục.. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi đã từ chối, và đã từ chối rồi, thì việc gì tôi phải biện minh..
Tôi không thể, em ạ.
Tôi phải nhắm mắt làm ngơ, nuốt trôi một cục nghẹn ngào ứ chặt họng tôi trước bao nhiêu hoàn cảnh tương tự, em ạ, đơn giản vì tôi không thể..
Tôi xin lỗi em.
Tôi xin lỗi các em bé mèo, có lẽ đã mong chờ vào sự cứu viện (không biết là có được hay không)- của tôi.
Để nuôi và chăm sóc một bé mèo nữa lúc này… tôi xin lỗi em, xin lỗi các bé mèo.