Mèo nhà mình sinh ngày 5/9/2009. Đến nay đã hơn 5 tháng tuổi, là mèo cái, lai mèo ta và mèo lông dài, tam thể vàng trắng đen. Có sổ theo dõi sức khỏe, mình vừa đưa bé đi tiêm phòng và xổ giun. Chưa tiêm phòng 5 bệnh thường gặp và chưa triệt sản.
Tớ và bố tớ rất muốn nuôi em ấy nhưng mẹ không cho chăm nữa (lần này mẹ tớ làm căng quá), chỉ muốn để lại 2 em mèo thôi. Bố tớ đặc biệt cưng em ấy lắm. Nhà mình ở chung cư nhiều mèo quá cũng khó khăn, không tự do nhảy nhót được. Mình cũng vừa mới kén chủ cho 4 bé miu con nhà mình
Giờ lại đến em này phải cho đi. Nhưng mình nghĩ rồi, mình muốn kén chủ mới yêu thương, chiều chuộng. Như thế còn tốt hơn cho em ấy. Dù quyến luyến nhưng nếu em ấy có được cuộc sống tốt thì mình cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm lắm.
Em ấy có mấy đặc điểm thế này: khá hiếu động, ăn nhiều (các bạn hạn chế nó ăn nhé vì nó như trẻ con ấy thích gì là lăn đến ăn), không ăn cá biển nấu (ăn cá biển là đau bụng ngay), còn lại ăn được tốt các thể loại đồ ăn cho mèo, thịt, cá đồng, rau. Tớ nghĩ là em ấy dễ nuôi, dễ thỏa mãn, tuy tính hơi ghen tị 1 chút
(cứ thấy vuốt ve mèo khác là lăn xả đến đòi hỏi yêu chiều).
Mình sẽ cho lại mèo, các bạn đưa mình 200 nghìn nhé vì mình mới đưa em ấy đi bác sĩ tiêm phòng, xổ giun mấy hôm trước và cũng là tiền vía cho em ấy luôn để em ấy về nhà mới khỏe mạnh.
Mình rất muốn cho lại em ấy cho bạn nào yêu thương, không biến mèo thành máy đẻ, và không phục vụ mục đích buôn đi bán lại, có thể đảm bảo tốt nhất cho an toàn của em ấy. Và mình cũng muốn xin địa chỉ liên lạc để thi thoảng ghé thăm em ấy 1 chút, hay là cập nhật hình ảnh về em ấy.
Hy vọng các bạn yêu mèo, yêu em ấy và có thể cho em ấy cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sẽ liên lạc với mình để đón mèo về ăn tết mới, hoặc ra tết đón em ấy về nhà mới.
Đây là hình ảnh của em ấy:
Tớ và bố tớ rất muốn nuôi em ấy nhưng mẹ không cho chăm nữa (lần này mẹ tớ làm căng quá), chỉ muốn để lại 2 em mèo thôi. Bố tớ đặc biệt cưng em ấy lắm. Nhà mình ở chung cư nhiều mèo quá cũng khó khăn, không tự do nhảy nhót được. Mình cũng vừa mới kén chủ cho 4 bé miu con nhà mình
Em ấy có mấy đặc điểm thế này: khá hiếu động, ăn nhiều (các bạn hạn chế nó ăn nhé vì nó như trẻ con ấy thích gì là lăn đến ăn), không ăn cá biển nấu (ăn cá biển là đau bụng ngay), còn lại ăn được tốt các thể loại đồ ăn cho mèo, thịt, cá đồng, rau. Tớ nghĩ là em ấy dễ nuôi, dễ thỏa mãn, tuy tính hơi ghen tị 1 chút
Mình sẽ cho lại mèo, các bạn đưa mình 200 nghìn nhé vì mình mới đưa em ấy đi bác sĩ tiêm phòng, xổ giun mấy hôm trước và cũng là tiền vía cho em ấy luôn để em ấy về nhà mới khỏe mạnh.
Mình rất muốn cho lại em ấy cho bạn nào yêu thương, không biến mèo thành máy đẻ, và không phục vụ mục đích buôn đi bán lại, có thể đảm bảo tốt nhất cho an toàn của em ấy. Và mình cũng muốn xin địa chỉ liên lạc để thi thoảng ghé thăm em ấy 1 chút, hay là cập nhật hình ảnh về em ấy.
Hy vọng các bạn yêu mèo, yêu em ấy và có thể cho em ấy cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sẽ liên lạc với mình để đón mèo về ăn tết mới, hoặc ra tết đón em ấy về nhà mới.
Đây là hình ảnh của em ấy:



