6.F.Baresi
Member
Người ta dùng tiếng Pháp để nói chuyện với bạn bè, tiếng Đức để nói với kẻ thù và tiếng Ý để nói với người mình yêu!
Tôi đến với nước Ý bắt đầu với những bản nhạc trữ tình, mượt mà, đằm thắm như Nessun dorma, O sole mio, Torna à Suriento, qua chuyện tình Romeo & Juliette hay Bố già, rồi bộ phim bạch tuộc. Và đặc biệt nhất là trong đó là đội bóng màu đỏ-đen của tôi. Đội bóng đã làm sục sôi trong tôi khát vọng tìm hiểu về thành Milano, về nước Ý, với những vùng núi đồi trập trùng ở chân dãy Alps với tuyết phủ trắng xóa mùa đông cho tới những cánh đồng xanh bất tận, những khoảng trời xanh trong vắt tràn đầy ánh nắng vàng ở miền Nam. Dọc theo chiếc ủng vùng địa trung hải, tôi còn biết thêm nhiều về mảnh đất và nền văn hóa đã sản sinh ra từ những bậc thiên tài đến những gã trùm mafia tàn nhẫn.
Nếu bạn là một tay gangster ở miền Nam, chắc bạn sẽ vô cùng ưa thích một chú chó ngao giống Mastino Napoletano hay Cane Corso, những giống chó dữ dằn, bặm trợn. Còn bạn là chủ một trang trại gia súc ở chân dãy Alps thì đã có vài chú chó chăn cừu Bergamasco giúp việc cho bạn. Còn bạn thích làm chàng Romeo, tay trong tay cùng nàng Juliette đi dạo trong một chiều Verona cổ kính, và bạn cần một con chú chó đi theo “hộ tống“ – có ngay đây, một chú chó săn nhỏ bé của nước Ý dành cho bạn: Piccolo Levriero Italiano
Tôi không phải là người ưa thích các giống chó cảnh, vì cơ bản chúng không có tác dụng gì ngoài làm cảnh, và càng lố bịch hơn nữa khi nhìn thấy những cô nàng tương tự như Paris Hilton – chỉ thích trưng những con chó ra như một thứ thời trang. Nhìn những cô nàng kiểu đó thật tẻ nhạt và rẻ tiền, nó làm cho ta không có một sự liên tưởng nào hơn ngoài những buổi tiệc tùng, những cái đầu trống rỗng dưới bộ tóc vàng hoe và ... sex! Nhưng chú chó Piccolo Levriero thì hoàn toàn khác, chúng không đơn thuần chỉ là những con chó cảnh mà là những thợ săn thiện nghệ, sát thủ của những con thú nhỏ – dù đa phần ngày nay chúng được người ta nuôi làm cảnh.
Theo Hội những người nuôi chó nước Ý (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), giống chó này được xếp vào loại 10 – chó săn đuổi bắt, và đây là giống chó săn đuổi bắt nhỏ nhất trong các giống chó của loại này.
Không ai dám chắc về nguồn gốc của giống chó này, có những câu truyện viết rằng nữ hoàng Cleopatra đã tặng ba con chó giống này cho đại đế Ceasar khi ông ta chinh phục xứ Ai cập, và những người La Mã đã mang giống chó này về vùng Địa Trung Hải vào năm 600 trước công nguyên, nhưng cũng có người lại cho rằng chúng có nguồn gốc từ xứ Pompeii (một vùng nằm gần Napoli) – do họ đã tìm được những bức họa vẽ giống chó này trên những phiến đá trong hang động của những loài chó (Cave Canem) ở xứ Pompeii, thậm chí còn cho rằng chúng có nguồn gốc từ … Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ biết rằng, chúng đã có mặt ở nước Ý từ nhiều thế kỷ qua và chúng đã có mặt trong các bức tranh của những họa sỹ danh tiếng của nhiều nước như Ambrogio Giotto (1267-1337), Vittore Carpaccio (1472-1526), Sir Anthony Van Dyck (1599-1641), Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Rogier Van der Weyden (1399-1464), Hans Memling (1440-94), Hieronymus Bosch (1450-1516), Gerard David (1460-1523), William Blake (1757-1827), Pierre Jukes Menè (1810-1877), Theodor Kärner (1884-1966)
Giống chó này cũng đã có mặt ở khắp Âu châu, nhiều vua chúa đã nuôi chúng như Hoàng hậu Mary xứ Scott, nhà vua Charles I của Pháp, Công chúa Anne xứ Đan Mạch, nữ hoàng Victoria của Anh hay nhà vua Frederik của nước Nga, thậm chí cả nhà vua xứ Matabele (của người Zulu ở châu Phi) đã đổi 200 đầu đại gia súc để lấy 1 con chó này – một cái giá không tưởng ở thời đó !
Stonehenge – người được coi là đã đặt nền móng cho hội những người nuôi chó nước Anh đã mô tả về chúng là một giống chó nhỏ nhắn, đáng yêu, có một tốc độ đáng kinh ngạc, mặc dù chúng gặp vô vàn khó khăn để tha một con thỏ bắt được về cho chủ, đơn giản vì chúng chỉ cân nặng không quá 3,5kg (từ 6-8 cân anh), tức là nhẹ hơn nhiều so với một con thỏ cỡ trung bình ở nhiều nước tại châu Âu. Và những con chó nặng quá 5,5 kg thì không được tính là thuộc giống chó này. Còn Gordon Stables, một người Anh khác đã mô tả rằng giống chó này là một người anh em tý hon của giống chó săn đuổi bắt Greyhound của nước Anh.
Hội những người nuôi giống chó này được thành lập lần đầu tiên vào năm 1900. Và những người nuôi chúng đã cứu được giống chó nhỏ nhắn đáng yêu này khỏi tuyệt chủng qua hai cuộc đại chiến thế giới ở châu Âu. Còn tại Mỹ, chúng đã được Hội những người nuôi chó nước Ý ghi nhận vào năm 1886.
Giống chó này, như những giống chó cùng loại với chúng, chúng có bản năng đuổi bắt các con mồi. Chúng được dùng để săn các con mồi nhỏ, cũng giống như người chị em của chúng là giống chó Whippet ở nước Anh. Giống chó này trong tiếng Đức còn được gọi là đồ chơi của gió (Italianisches Windspiel) vì ngoài tốc độ, chúng còn có một khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc, vì thế, để nuôi chúng, người ta vẫn cần phải có những khoảng sân đủ rộng với hàng rào cao cho chúng vận động.
Đây là một giống chó thân thiện, nhưng lại rất khó bảo và chúng cần những người chủ nuôi thích hợp, có kinh nghiệm và chúng cũng cần được hòa nhập với các con thú khác từ nhỏ nếu như bạn muốn nuôi làm cảnh. Và bạn nên dắt bằng xích khi cho chúng đi dạo vì chúng có thể biến mất chỉ trong nháy mắt.
Hình vẽ chó săn đuổi bắt của nước Ý trong tranh:




Tôi đến với nước Ý bắt đầu với những bản nhạc trữ tình, mượt mà, đằm thắm như Nessun dorma, O sole mio, Torna à Suriento, qua chuyện tình Romeo & Juliette hay Bố già, rồi bộ phim bạch tuộc. Và đặc biệt nhất là trong đó là đội bóng màu đỏ-đen của tôi. Đội bóng đã làm sục sôi trong tôi khát vọng tìm hiểu về thành Milano, về nước Ý, với những vùng núi đồi trập trùng ở chân dãy Alps với tuyết phủ trắng xóa mùa đông cho tới những cánh đồng xanh bất tận, những khoảng trời xanh trong vắt tràn đầy ánh nắng vàng ở miền Nam. Dọc theo chiếc ủng vùng địa trung hải, tôi còn biết thêm nhiều về mảnh đất và nền văn hóa đã sản sinh ra từ những bậc thiên tài đến những gã trùm mafia tàn nhẫn.
Nếu bạn là một tay gangster ở miền Nam, chắc bạn sẽ vô cùng ưa thích một chú chó ngao giống Mastino Napoletano hay Cane Corso, những giống chó dữ dằn, bặm trợn. Còn bạn là chủ một trang trại gia súc ở chân dãy Alps thì đã có vài chú chó chăn cừu Bergamasco giúp việc cho bạn. Còn bạn thích làm chàng Romeo, tay trong tay cùng nàng Juliette đi dạo trong một chiều Verona cổ kính, và bạn cần một con chú chó đi theo “hộ tống“ – có ngay đây, một chú chó săn nhỏ bé của nước Ý dành cho bạn: Piccolo Levriero Italiano
Tôi không phải là người ưa thích các giống chó cảnh, vì cơ bản chúng không có tác dụng gì ngoài làm cảnh, và càng lố bịch hơn nữa khi nhìn thấy những cô nàng tương tự như Paris Hilton – chỉ thích trưng những con chó ra như một thứ thời trang. Nhìn những cô nàng kiểu đó thật tẻ nhạt và rẻ tiền, nó làm cho ta không có một sự liên tưởng nào hơn ngoài những buổi tiệc tùng, những cái đầu trống rỗng dưới bộ tóc vàng hoe và ... sex! Nhưng chú chó Piccolo Levriero thì hoàn toàn khác, chúng không đơn thuần chỉ là những con chó cảnh mà là những thợ săn thiện nghệ, sát thủ của những con thú nhỏ – dù đa phần ngày nay chúng được người ta nuôi làm cảnh.
Theo Hội những người nuôi chó nước Ý (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), giống chó này được xếp vào loại 10 – chó săn đuổi bắt, và đây là giống chó săn đuổi bắt nhỏ nhất trong các giống chó của loại này.
Không ai dám chắc về nguồn gốc của giống chó này, có những câu truyện viết rằng nữ hoàng Cleopatra đã tặng ba con chó giống này cho đại đế Ceasar khi ông ta chinh phục xứ Ai cập, và những người La Mã đã mang giống chó này về vùng Địa Trung Hải vào năm 600 trước công nguyên, nhưng cũng có người lại cho rằng chúng có nguồn gốc từ xứ Pompeii (một vùng nằm gần Napoli) – do họ đã tìm được những bức họa vẽ giống chó này trên những phiến đá trong hang động của những loài chó (Cave Canem) ở xứ Pompeii, thậm chí còn cho rằng chúng có nguồn gốc từ … Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ biết rằng, chúng đã có mặt ở nước Ý từ nhiều thế kỷ qua và chúng đã có mặt trong các bức tranh của những họa sỹ danh tiếng của nhiều nước như Ambrogio Giotto (1267-1337), Vittore Carpaccio (1472-1526), Sir Anthony Van Dyck (1599-1641), Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Rogier Van der Weyden (1399-1464), Hans Memling (1440-94), Hieronymus Bosch (1450-1516), Gerard David (1460-1523), William Blake (1757-1827), Pierre Jukes Menè (1810-1877), Theodor Kärner (1884-1966)
Giống chó này cũng đã có mặt ở khắp Âu châu, nhiều vua chúa đã nuôi chúng như Hoàng hậu Mary xứ Scott, nhà vua Charles I của Pháp, Công chúa Anne xứ Đan Mạch, nữ hoàng Victoria của Anh hay nhà vua Frederik của nước Nga, thậm chí cả nhà vua xứ Matabele (của người Zulu ở châu Phi) đã đổi 200 đầu đại gia súc để lấy 1 con chó này – một cái giá không tưởng ở thời đó !
Stonehenge – người được coi là đã đặt nền móng cho hội những người nuôi chó nước Anh đã mô tả về chúng là một giống chó nhỏ nhắn, đáng yêu, có một tốc độ đáng kinh ngạc, mặc dù chúng gặp vô vàn khó khăn để tha một con thỏ bắt được về cho chủ, đơn giản vì chúng chỉ cân nặng không quá 3,5kg (từ 6-8 cân anh), tức là nhẹ hơn nhiều so với một con thỏ cỡ trung bình ở nhiều nước tại châu Âu. Và những con chó nặng quá 5,5 kg thì không được tính là thuộc giống chó này. Còn Gordon Stables, một người Anh khác đã mô tả rằng giống chó này là một người anh em tý hon của giống chó săn đuổi bắt Greyhound của nước Anh.
Hội những người nuôi giống chó này được thành lập lần đầu tiên vào năm 1900. Và những người nuôi chúng đã cứu được giống chó nhỏ nhắn đáng yêu này khỏi tuyệt chủng qua hai cuộc đại chiến thế giới ở châu Âu. Còn tại Mỹ, chúng đã được Hội những người nuôi chó nước Ý ghi nhận vào năm 1886.
Giống chó này, như những giống chó cùng loại với chúng, chúng có bản năng đuổi bắt các con mồi. Chúng được dùng để săn các con mồi nhỏ, cũng giống như người chị em của chúng là giống chó Whippet ở nước Anh. Giống chó này trong tiếng Đức còn được gọi là đồ chơi của gió (Italianisches Windspiel) vì ngoài tốc độ, chúng còn có một khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc, vì thế, để nuôi chúng, người ta vẫn cần phải có những khoảng sân đủ rộng với hàng rào cao cho chúng vận động.
Đây là một giống chó thân thiện, nhưng lại rất khó bảo và chúng cần những người chủ nuôi thích hợp, có kinh nghiệm và chúng cũng cần được hòa nhập với các con thú khác từ nhỏ nếu như bạn muốn nuôi làm cảnh. Và bạn nên dắt bằng xích khi cho chúng đi dạo vì chúng có thể biến mất chỉ trong nháy mắt.
Hình vẽ chó săn đuổi bắt của nước Ý trong tranh:



