Tình hình là rất tình hình, con mèo nhà mình mới ra đi vì căn bênh ung thư dạ dày quái ác. Mặc dù đã được tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, tuổi nhỏ sức yếu em mèo đã ra đi vào một đêm đông giá lạnh 2 ngày trước đây. 
(
((Em mèo đã mất đi để lại sự thương tiếc trong toàn thể gia đình.
Nhớ những lúc đi về nhà, mở cửa ra đã thấy em mèo ngồi ngay ở chiếc thảm chùi chân trong nhà để đón. Mấy lần về lúc tối muộn không kịp bật đèn tý nữa thì giẫm vào em mèo yêu quí.
Cả ngày bận rộn, vội vàng với công việc, mệt mọi vì áp lực cuộc sống, về đến nhà ngồi chơi bên em mèo thật là thư thái dễ chịu. Những lúc em đói chưa kịp cho ăn, đi đến đâu cũng quấn theo chân gại gại sao mà yêu thế. Nhiêu lúc cũng bực mình muốn biến em thành phi đội Mèo bay, nhưng thương em mèo bé nhỏ còi cọc vì bệnh tật lại không nỡ vung tay lên
Chỉ thương em mèo bị tách mẹ sớm, thiếu tình thương của mẹ, thiếu sự xum vầy của anh chị em trong đàn nên cũng đôi lúc có thấy tủi thân. Đang định tìm một bạn mèo nữa về để em có bạn có bè xua đi cuộc sống cô đơn thì em đã ra đi trong đau đớn của bệnh tật. Thật là càng nghĩ càng thương. Muốn viết thêm nhiều quá mà phải ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào như những hàng lệ lã chã rơi
Không chỉ con người mà ngay cả động vật cũng ngẩn ngơ. Con Black Doggy mỗi lần đi làm về là nó mừng quýnh lên, đòi mở của chuồng để chạy ra mừng mình và hỏi thăm em mèo. Giờ mỗi lần mở của chuòng, nó đều ngó vào nhà nhà ráo rác tìm em mèo mà không thấy đâu, lại lủi thủi quay đi. Không biết đằng sau cái nhìn buồn đó có là một đôi mắt đẫm lệ vì thương nhớ một người bạn thân thiết. Mặc dù có đôi lúc giận nhau em mèo cũng có tát Black Doggy mấy nhát và BD cũng sủa lại mắng em vài câu chứ chẳng bao giờ nỡ đánh em mèo cả.
Thế nên cả người và vật cũng không thể quên ngay được em mèo yêu quí trong ngày một ngày hai. Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn không ngừng trôi cuốn theo bao nhiêu xúc cảm. Giờ thèm cảm giác nghe tiếng mèo kêu, những cái gại gại làm nũng đòi ăn khi đến bữa quá.
Nhà bác nào có em mèo Mun nào mới đẻ thì nhắn cho mình với nhé, có gì cuối tháng mà em mèo nhớn nhớn 1 chút thì mình qua bắt. Mua mèo ngoài chợ thì lúc nào chả có, nhưng như thế giống như đi mua món hàng chứ không phải đón một thành viên mới đến với gia đình mình. Lại vừa thắm tình thân thiết giữa chủ cũ và chủ mới

. Có gì liên hệ với mình qua YM: Foxconny hoặc CP: 0988.010.889. Tks nhìu nhìu
Nhớ những lúc đi về nhà, mở cửa ra đã thấy em mèo ngồi ngay ở chiếc thảm chùi chân trong nhà để đón. Mấy lần về lúc tối muộn không kịp bật đèn tý nữa thì giẫm vào em mèo yêu quí.
Cả ngày bận rộn, vội vàng với công việc, mệt mọi vì áp lực cuộc sống, về đến nhà ngồi chơi bên em mèo thật là thư thái dễ chịu. Những lúc em đói chưa kịp cho ăn, đi đến đâu cũng quấn theo chân gại gại sao mà yêu thế. Nhiêu lúc cũng bực mình muốn biến em thành phi đội Mèo bay, nhưng thương em mèo bé nhỏ còi cọc vì bệnh tật lại không nỡ vung tay lên
Chỉ thương em mèo bị tách mẹ sớm, thiếu tình thương của mẹ, thiếu sự xum vầy của anh chị em trong đàn nên cũng đôi lúc có thấy tủi thân. Đang định tìm một bạn mèo nữa về để em có bạn có bè xua đi cuộc sống cô đơn thì em đã ra đi trong đau đớn của bệnh tật. Thật là càng nghĩ càng thương. Muốn viết thêm nhiều quá mà phải ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào như những hàng lệ lã chã rơi
Không chỉ con người mà ngay cả động vật cũng ngẩn ngơ. Con Black Doggy mỗi lần đi làm về là nó mừng quýnh lên, đòi mở của chuồng để chạy ra mừng mình và hỏi thăm em mèo. Giờ mỗi lần mở của chuòng, nó đều ngó vào nhà nhà ráo rác tìm em mèo mà không thấy đâu, lại lủi thủi quay đi. Không biết đằng sau cái nhìn buồn đó có là một đôi mắt đẫm lệ vì thương nhớ một người bạn thân thiết. Mặc dù có đôi lúc giận nhau em mèo cũng có tát Black Doggy mấy nhát và BD cũng sủa lại mắng em vài câu chứ chẳng bao giờ nỡ đánh em mèo cả.
Thế nên cả người và vật cũng không thể quên ngay được em mèo yêu quí trong ngày một ngày hai. Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn không ngừng trôi cuốn theo bao nhiêu xúc cảm. Giờ thèm cảm giác nghe tiếng mèo kêu, những cái gại gại làm nũng đòi ăn khi đến bữa quá.
Nhà bác nào có em mèo Mun nào mới đẻ thì nhắn cho mình với nhé, có gì cuối tháng mà em mèo nhớn nhớn 1 chút thì mình qua bắt. Mua mèo ngoài chợ thì lúc nào chả có, nhưng như thế giống như đi mua món hàng chứ không phải đón một thành viên mới đến với gia đình mình. Lại vừa thắm tình thân thiết giữa chủ cũ và chủ mới