Mình vừa không may mất 1 em mèo mướp,tuy là mèo ta thôi nhưng rất ngoan, đáng yêu, làm việc tốt... nói chung rất là buồn, nuôi 6 năm rồi không may bị mất vào dịp nghỉ lễ vừa rồi, 29/5,mình chỉ mong đến ngày nghỉ để về quê chăm nó mấy hôm, thế mà vùa về đến nhà dc thằng em thông báo mèo đã mất,
( (mặc dù đã thiến từ lâu). đợi em nó đã 3 ngày rồi, giờ mình chẳng thiết làm chi nữa. thỉnh thoảng lại lôi ảnh em ra xem lại, càng nhìn càng thấy buồn.hix, Giờ nếu nó mất rồi thì mình không mong nó bị lạc đến mấy cái quán tiểu hổ, tội lắm.
Thông qua diễn đàn, mình hy vọng mem nào yêu quý mèo có mèo thì để lại cho mình 1 bé ,nếu dc như mèo của mình mới mất thì càng tốt ( đực, lông trắng toát, đuôi màu đen) mình muốn nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai dần, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt như tất cả những gì nó đáng dc hưởng. Nếu không có thì trong tương lai gần mình sẽ nhận nuôi 1 chú mèo khác vậy, nhà mình không thể vắng mèo trong nhà. Tiền vía với mình chưa phải là quan trọng nhất, kể cả mèo tây.
liên hệ : Huy, 0977.408.651, sn 1990, m ở Hà tây,học ở Gia Lâm.Nhà mình có đại lý thuốc thú y và thức ăn gia súc, đầy đủ trang thiết bị cần thiết ( thuốc, thức ăn, vật dụng..) nên các bạn yên tâm về vấn đề m sẽ nuôi mèo của các bạn như thế nào nhé.
thank các bạn
Thông qua diễn đàn, mình hy vọng mem nào yêu quý mèo có mèo thì để lại cho mình 1 bé ,nếu dc như mèo của mình mới mất thì càng tốt ( đực, lông trắng toát, đuôi màu đen) mình muốn nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai dần, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt như tất cả những gì nó đáng dc hưởng. Nếu không có thì trong tương lai gần mình sẽ nhận nuôi 1 chú mèo khác vậy, nhà mình không thể vắng mèo trong nhà. Tiền vía với mình chưa phải là quan trọng nhất, kể cả mèo tây.
liên hệ : Huy, 0977.408.651, sn 1990, m ở Hà tây,học ở Gia Lâm.Nhà mình có đại lý thuốc thú y và thức ăn gia súc, đầy đủ trang thiết bị cần thiết ( thuốc, thức ăn, vật dụng..) nên các bạn yên tâm về vấn đề m sẽ nuôi mèo của các bạn như thế nào nhé.
thank các bạn