• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hn-1 em mèo mướp cần người nhận nuôi.Có hình

Status
Không mở trả lời sau này.

=MrMe0=

Member
Em này vừa mới được em rước về cách đây mấy ngày.nhưng đanh đá ko chịu nổi.Ko chịu làm quen với em mèo nhà e .Em bế cũng khè.Có ai nhà chưa nuôi mèo thì chắc mới nuôi được em ý.đây là hình em ý :D.Chắc do em ko hợp để nuôi em ý rồi.Ai mún nhận nuôi thì liên hệ em ngay nhé,nhà em ở minh khai.


 

ashita

Dịch giả Vietpet
tớ nghĩ bạn nên tìm cách thân thiện với mèo hơn. ko biết bạn xin mèo ở đâu, nhưng biểu hiện này có thể thấy rằng chủ cũ của em nó ko yêu mèo, ko gần gũi mèo, nên mèo nhà mà như mèo hoang, thậm chí là còn đánh đập nó nữa. có thể thôi nhé. hơn nữa khi về nhà, môi trường lạ, chúng chưa quen, lại có mùi mèo khác.
mới ban đầu nó ko thik ai động vào thì đừng có động làm gì. bạn hãy cho nó ăn thường xuyên, đúng bữa và đủ no. kiểu em này là phải tiếp cận dần dần, động từ lưng xuống bụng, mỗi lần sờ 1 tí (!) ^^! có những con mèo bạn ko thể bế chúng ngay được, mà hãy cho chúng biết, ở đây chúng sẽ được no và ấm. sau khi quen nhà mới dạy nó biết cách thân thiện với mọi người trong nhà
bé Miu nhà tớ hồi xưa cũng giống vậy đó, nhưng ko đến mức khè khè, mà là thấy người thì chốn chui chốn nhủi thôi. thế rồi 1 đêm mưa gió bão bùng, tớ lo cho nó quá nên chạy ra bế nó vào giường. bà tớ xích nó trên nóc bể nước ở ngoài trời, có mái tôn che nhưng vẫn hắt bụi mưa và gió lạnh, Miu nằm co ro ở góc bể. xót quá tớ tháo hết cả xích, bất chấp là bà sẽ mắng té tát, mang bé vào giường ngủ ấm áp. lúc đầu nó sợ kháng cự cào cấu lung tung, sau khi nằm trong chăn ấm, chú ngủ ngon lành. thế là từ sau đó là ko hiểu từ đâu ra nó học được cái tính làm nũng!
à quên, mèo mà khè khi bạn bế chúng, thì có 1 khả năng, là trên người bạn có mùi mèo khác. hãy chắc chắn là trước khi bế nó, bạn ko bế 1 con mèo nào khác. mùi mèo khác dính trên quần áo, tay chân sẽ làm cho mèo khè khè với chủ. đó là trường hợp khi mới đưa em Meo về nhà tớ.
để 2 con mèo hoà thuận, việc đầu tiên là lấy bát ăn của con cũ đem cho con mới ăn, và ngược lại, và cho con mới đi vệ sinh vào chậu cát của con cũ. 2 cách đó sẽ làm cho chúng tự nhiên quen nhau
chúc vui ^^
 

à méo

Member
Bé này mặt xinh quá! Cái mặt này đanh đá là đúng rồi, cơ mà khôn lắm!
Tớ chả hiểu sao hầu như con mèo nào tớ đụng tay vào nó cũng cho đụng, vuốt ve nó một lúc nà nó quấn lấy ngay à, quan trọng là phải biết cách! Bạn có đụng chạm thô bạo với nó, bước lại nó có nhẹ nhàng khẽ khàng không hay gây tiếng động? Có nhìn thẳng vào mắt nó không? Có cho nó ngửi tay trước nếu thấy nó giật mình có ý định bỏ chạy không? Có bắt đầu từ việc sờ nhẹ lên đầu không? v.v... Mấy cái này tớ tự rút kinh nghiệm sau rất nhiều lần bị cào do "cứ thấy mèo là sán vào" :D Bây giờ thì con mèo nhát chết và đanh đá nhà chú tớ đã chịu để tớ bế và tha lôi đi lung tung rồi =D>

Giống mèo kì lạ lắm, bạn phải chinh phục nó bằng tinh thần trước đã, không khác gì đi tán gái luôn! :p
 

=MrMe0=

Member
biết là thế rồi nhưng mà chúng nó cứ khè nhau suốt ý.:-s.Chán lắm :-<.toàn ko cho phởn ăn :-w.Khè làm phởn sợ
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Bé mèo này xinh quá bạn ạ, rất có thần đầy Mr.Meo, khuân mặt rạng ngời, thông minh và sáng láng! Em này là đực hay cái? Phởn là đực hay cái? Nếu 1 đực 1 cái thì chắc chắn sẽ dần thân thiện, còn đực đực thì hơi lâu hơn nhưng yên tâm, thời gian sẽ làm được tất cả, bằng chứng là Mi Ú (đực) và Trắng (cái) nhà tớ mất đến gần 2 tuần nhốt chung, cho ăn chung ở chung bọn nó mới quen hơi nhau được, sau này đi đâu cũng có nhau, liếm nhau rất đáng yêu. Và còn Mi Ú (đực) và Mes (đực) nữa, đến 2 bọn nó vẫn ghét nhau, toàn khè nhau, đánh nhau tung lông đến nỗi tớ phải can cơ mà, lại không bao giờ ngủ với nhau, nhưng đã ở bên nhau được 6 năm rồi, dù thỉnh thoảng gây sự nhưng vẫn để nhau ăn và mỗi đứa có một chỗ ngủ riêng, một lãnh thổ riêng:p.

Mr. Meo xin cố gắng chút, một thời gian sau 2 bé mèo sẽ quen hơi nhau thôi, dù không thích nhau như vợ chồng hay bạn bè, bọn nó vẫn ở với nhau được, không có chút vấn đề gì cả. Mèo bướng bỉnh thôi chứ không phải có "quá khứ" đau buồn mà bị ám ảnh đâu chị Ashita ạ:), bọn nó còn nhỏ, sớm hòa đồng ngay, không vài ngày thì vài tuần vài tháng sẽ thành công, lũ chúng nó không oánh chết nhau đâu mà lo nhé. Cam đoan với Mr.Meo đấy, vì mấy bé nhà tớ chính là những bằng chứng sống mà, tớ tin là mọi người chẳng ai nhận nuôi hộ ấy đâu:p, chắc hẳn ấy cũng buồn lắm khi phải cho nó đi, cố gắng lên, tớ hứa đấy, đừng để con xa ấy và Phởn, chúng nó sẽ thành một gia đình hạnh phúc (dù có "chiến tranh" đi nữa:D)!
 

ashita

Dịch giả Vietpet
tai to, mắt sáng, mèo mướp, đắt giá đó ạ. rồi bà con xóm giềng sẽ hết lòng ca ngợi vì nó bắt chuột thiên tài cho coi ^^ hình như là bé trai đó. chị soi thấy có tí hàng lộ ra kìa ^^
đưa bé mới về lúc nào ma cũ ma mới chả vặc nhau. chả cứ gì mèo, con gì chả thế. vì chúng đã đánh dấu lãnh thổ rõ ràng mà. xâm nhập gia cư bất hợp pháp là ko được. chuyện bình thường như trời mưa lúc bão. cố lên. rồi các bé sẽ thương nhau thôi. mèo con thì càng dễ hòa nhập và thích nghi vì lúc này, vấn đề chủ quyền với nó chưa phải là vấn đề hàng đầu, mà là việc, ai chơi với nó
 

hana04nt

Member
@Meo:Trời đất ơi bạn chịu khó với em nó tí đi chứ mới có mấy hôm thế làm sao em nó quen ngay được,nhất là nhà đã có 1 em mèo rồi thì phản xạ của em nó lúc mới về nhà mới sẽ là khè với mèo cũ,nhưng như thế chẳng qua là do em nó sợ nên mới thế thôi.Mà 2 đứa nó sàn sàn tuổi nhau thì sẽ dễ làm quen thôi mà,nhà tớ 1 đứa lớn hẳn 1 đứa bé về em nó còn sợ dúm dó rồi khè nhau đánh chau chán chê mới quen cơ.Ấy chịu khó kiên nhẫn với em nó tí không khổ thân em nó lắm.Bản năng của nó thôi mà.Hom nay bận quá bây giờ mới lên mạng vào thấy ấy đã định cho em í đi choáng quá đi mất
@ashita:Làm tớ hơi bị tự ái rồi đấy nhé.Em này là ở nhà chị tớ mà tớ có đăng bài có 3 em mèo cần tìm chủ mới đấy.Không có chuyện ghét mèo hay đánh đập gì đâu.Nhà bác tớ làm thuốc nên không thể nuôi nhiều em được,chỉ nuôi được em mẹ thôi.Vì có mấy đứa con nữa chúng nó nghịch tưng bừng nên cả mẹ cả con phải lên hết trên trần.Mẹ các em nó vẫn chạy quanh nhà được chứ mấy đứa con thì chỉ loanh quanh trên trần thôi,chúng nó chả chạy xuống bao giờ.Thỉnh thoảng tớ vẫn phải lên nhà chị tớ chơi với mấy đứa nó.Tớ chỉ đón đc 1 em về vì nhà tớ có 2 em trước rồi.Mấy đứa nó ngoan lắm
 

ashita

Dịch giả Vietpet
ui tớ nói hơi bị quá đáng rồi. xin lỗi hana và các bạn nhé
vì các trường hợp mèo sợ người hầu hết là do ko được gần gũi với người mà. còn cái phần là cho nó đi vì lí do gì thì tớ đâu có bàn, vì làm gì có nhà nào nuôi hết được cả lũ mèo con được kiểu gì cũng cho đi thôi. cái vấn đề của việc mèo ko cho người động vào, khè với cả người thì tớ nghĩ 1 phần chắc là thế, chứ bình thường thì nó chỉ co dúm vào thôi
kể ra tớ cũng hơi nói hơi quá và hơi bị đánh đồng, chưa tính hết các khả năng. xin lỗi. xin lỗi
tớ mới chỉ gặp mèo đang có bầu hoặc mèo cái dữ tợn nó đanh đá như thế. cái con dữ tợn thì đúng là chủ nuôi ko chăm sóc gì cả, mèo nhà mà như mèo hoang có chỗ cho ăn
 

mymyanh

Member
Bạn yên tâm đi.Hồi mới về nhà mình,Ú Nhí cứ khè nhau với Ú Vằn hoài à...nhưng dần dần rồi quen thôi.Cả 2 đều là mèo đực hết nhưng suốt ngày ôm nhau giỡn huỳnh huỵch và ngủ cùng nhau,ăn cũng rủ nhau ăn chung nữa.Bạn cho chúng thời gian đi,chúng sẽ hòa thuận thôi bạn ạ.
Chúc bạn vui với 2 chú mèo xinh yêu của mình!
 

hana04nt

Member
Đâu có đâu.Tớ nghe chị tớ bảo bạn Meo nói là bạn bế em phởn rồi bế em nó lên,như thế là đưa 2 đứa nó lại gần nhau thì em nó phải khè chứ đâu có phải khè người đâu.Hôm bạn Meo đón em í về em í còn chả kêu ca gì cơ.
Kiên nhẫn thêm nữa Meo nhé
 

=MrMe0=

Member
uh.Mình ko đem em ý đi cho nữa.Để nuôi :D.Mod đóng hộ mình topic và edit sdt của mình giúp nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top