Tình hình là em vừa đón 1 bé minpin 2 tháng (nhưng trông còn non sữa lắm, đoán là 1.5 tháng).2 hôm đầu về bé khỏe mạnh ăn tốt.Nhưng đến hôm tối hôm thứ 3 bé dở chứng nôn ọe, tiêu chảy.Đến sáng hôm sau vẫn tiếp tục tiêu chảy.Em vội gọi điện tới chỗ bán em í và họ nói là nó bị em nó bị cảm lạnh do ở nơi quá gió và ko có tí không khí ấm nào.Thì khi họ hỏi thì em cũng nói thật là đem ***g em ấy để trên chỗ chiếu nghỉ tầng thượng cùng với 2 em chó nhà mình vì đêm đến em í ko chịu ngủ mà kêu ầm ĩ lên ko cho ai ngủ, lên trên đó thì im bặt.Em cũng ko muốn cho em nó lên chỗ chiếu nghỉ tầng trên nhưng mà do cùng đường nên đành phải thế.Nhưng em cũng đã cẩn thận bọc ni lông và xốp xung quanh chuồng ngủ của em í và còn nhét cái nhà vải kín bưng vào trong đấy cho em nó khỏi lạnh, vậy mà vẫn bị cảm.Đến tối, khoảng 10h, em nó vẫn tiếp tục tiêu chảy nên ko còn cách nào khác, em đem em nó tới chỗ bán và gửi lại vài hôm điều trị 