Mình là mem mới tham gia 4rum nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.
Mình có một vấn đề thế này:
Tối hôm qua mình đi đổ rác
Đang đổ rác bỗng nghe thấy tiếng một em mèo con đang nằm trong hộp. Nó mới mở mắt, bé tí.
Trông thương lắm. Mà lúc đấy nó còn rét nữa. Mình cho nó uống tạm nước ấm vì lúc đó chẳng có j cho nó ăn. Cửa hàng thì đóng cửa hết rồi.
Không biết làm như vậy có dc k. Mà bạn mình bảo nhặt mèo là đen lắm.
Và bây giờ thì phải chăm sóc nó thế nào.
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Mình có một vấn đề thế này:
Tối hôm qua mình đi đổ rác
Đang đổ rác bỗng nghe thấy tiếng một em mèo con đang nằm trong hộp. Nó mới mở mắt, bé tí.
Trông thương lắm. Mà lúc đấy nó còn rét nữa. Mình cho nó uống tạm nước ấm vì lúc đó chẳng có j cho nó ăn. Cửa hàng thì đóng cửa hết rồi.
Không biết làm như vậy có dc k. Mà bạn mình bảo nhặt mèo là đen lắm.
Và bây giờ thì phải chăm sóc nó thế nào.
Cảm ơn các bạn rất nhiều