Mình có em mèo batu cái khoảng gần năm rưỡi tuổi. mình lấy em nó về lúc khoảng gần năm tuổi. Lúc mới về rất ngoan. Vì ko có nhiều thời gian nên xích gần như cả ngày nhưng k kêu ca đòi hỏi gì, thả ra thì chạy nhảy điên cuồng, bắt xích vào thì lại ngoan. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây thì ko hiểu sao rất hay đi vệ sinh lung tung. Lúc xích vào thì thỉnh thoảng ị gần gần chỗ chậu cát vệ sinh ( tè vẫn đúng chỗ) thả ra thì lại đi vệ sinh đúng chỗ. Đặc biệt là những hôm động đực, ko bao h thấy ị đúng chỗ luôn. Mà đi rất ít như kiểu són vậy. Đánh mãi k chừa
. thử xích ra chỗ khác thì lại đi đúng chỗ, đưa về chỗ cũ thì lại vậy :-w . ko hiểu lsao nữa