• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hịch Diễn đàn Vietpet của MUÔNG THÚ ĐẠI VƯƠNG

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đôi lời về Tác giả- Người truyền "Hịch của Muông Thú Đại Vương" : Hoan2008- Cử nhân Luật, đến từ Hải Dương- Tuy mới tham gia Vietpet nhưng đã rất tích cực hoạt động, gặp gỡ offline, động viên kết tụ anh chị em, khả năng viết bài tổng hợp và sáng tác văn, thơ thật đáng nể.


Hịch Diễn đàn Vietpet của Muông Thú Đại Vương.



Các ace chịu khó đọc từ đầu đến hết thì rốn mới rung được

Ta đây: MUÔNG THÚ ĐẠI VƯƠNG- Dãy Trường sơn dấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình, Kinh đô SƠN CƯỚC thuộc "Vương Quốc MUÔNG THÚ" rạch đôi Sơn Hà.

Ta từng nghe:

Trang web Vietpet ngày nay tiền thân là "Hội yêu chó" trong Box "Sở thích" của TTVNOL. Vì nhiều lý do, nên đã được tách ra và thành lập lên một trang web mới, ban đầu có tên là "chophuquoc.org". Lại vì những lý do khác nhau, cái chính là về ngoại diên và nội hàm, nên được đổi tên chính thức thành "Vietpet.com", bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2005, với mục đích chính là quy tụ những người yêu pet, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích để người và thú giao lưu, học hỏi, chia sẻ thông tin với nhau, góp phần tích cực trong việc ghi nhận những giống chó thuần chủng, bảo tồn các giống chó quý của Việt Nam; đồng thời góp phần để người với người, người với thú càng thêm gắn bó, gần nhau hơn, yêu quý nhau hơn.Gần 3 năm qua, tuy không dài so với đời người, nhưng Vietpet cũng mang trong mình đầy chiến tích. Ngần ấy năm, có biết bao thành viên đã bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt vì Vietpet thân yêu. Có người gắn bó với Vietpet từ thuở khai sinh; có người mới gia nhập không lâu; có người đến rồi lại đi … nhưng tất cả đều luôn hướng về Vietpet, nặng lòng với Vietpet.

Trong quá trình hoạt động, Vietpet cũng gặp không ít khó khăn cả về khách quan và chủ quan, như: kết nối Internet ra quốc tế bị ảnh hưởng do các sự cố đường truyền (khi còn được host ở máy chủ nước ngoài); cơ sở dữ liệu ngày một phình ra do lượng thành viên, bài viết, hình ảnh mỗi ngày một tăng lên; một số trang web khác có chủ đề tương tự hình thành, dẫn đến phát sinh sự cạnh tranh không lành mạnh; một số thành viên tiêu cực tham gia với mục đích chê bai, mỉa mai, đả kích cá nhân, phá hoại phong trào chung; cá biệt có một số cá nhân còn dùng thủ đoạn kỹ thuật để tấn công diễn đàn, trang web v.v… Những khó khăn đó đã được Ban quản trị và các thành viên chung tay khắc phục, đưa về máy chủ tại Việt Nam và nâng cấp lên một tầm cao mới, khang trang, hiện đại, an toàn hơn như hôm nay mọi người đang thụ hưởng.

Tất cả là vì đâu? Tất cả vì mái nhà Vietpet thân yêu - nơi đã gắn bó máu thịt với họ. Từ xưa, các bậc cha, chú và lớp lớp anh chị em yêu thú, yêu nghề IT đã bỏ công, bỏ sức vì động vật, vì Internet hoá, đóng góp cho sự phát triển của xã hội, đời nào chẳng có ? Ví thử những người đó ngại khó khăn, gian khổ; ích kỷ cá nhân, theo thói nhi nữ thường tình, thì cũng đến chết hoài cuộc đời ở nơi nào đó, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các ngươi vốn từng là thành viên của diễn đàn này, nhưng có kẻ do không tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, cũng như truyền thống vẻ vang của Vietpet, nên nghe những chuyện ấy chưa thấu lắm. Thôi việc ngày đó hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện của những người ngày nay mà nói: Những Admin, Smod,Mod, Ban Chủ Nhiệm Các Câu Lạc Bộ ... là những người thế nào ? Họ cũng bận bịu tìm kế sinh nhai như ta và các ngươi, nhưng với tâm huyết và chí lớn, nên đã khởi xướng đem công sức xây dựng lên mái nhà Vietpet này. Hay như Một số mem từng làm bên "Hội yêu chó" của TTVNOL, rồi nghỉ chơi vì thấy tài năng của mình chưa được khai thác hết, khi được mời về với Vietpet, họ "xẻ đôi" thấm thân của mình để vừa phụ trách kỹ thuật vừa làm Supmod. TrungAC, KHIEMTN, tanlongdlvn, vietbulldog không chỉ là những doanh nhân thành đạt, rất yêu mến loài vật, tạo lên những trang trại toàn diện về chó, trải đều khắp Bắc - Trung - Nam, mà họ còn đóng góp lớn cho việc tồn tại và phát triển của Vietpet. Monanero ngoài ủng hộ cho Vietpet bằng "xiền", hắn còn tạo lên một cơ sở luân chuyển và bán đồ phục vụ cho những con thú cưng. KyCauGo từng là tay "khét tiếng" bên chiếc cầu gỗ và trong làng gà chọi, gặp bất bình là hắn "choảng" bằng lời, "tương" bằng tay, nhưng khi đến với Vietpet hắn trở nên "thuần tính" hơn, trở thành "trọc dị cao nhân", đem đến cho làng chó Việt những loại chó "độc nhất vô nhị", dẫu hắn hơi cao nhưng mọi người vẫn cứ ngước nhìn, giờ hắn yêu chó như yêu chính bản thân mình. Vuhung, Hunghanoi, Hoa Hungvuong là ai? Họ đã đem tất cả nhiệt huyết, kinh nghiệm của mình để đem đến cho chúng ta những kiến thức, kỹ năng trong huấn luyện chó. Các Bác sỹ Ai-bô-lit của Diến đàn … là ai? Họ là các Chuyên gia về Thú y đã đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình về phòng trị bệnh, chăm sóc cho những con thú cưng chúng ta đang nuôi, biết bao con vật đã được cứu sống nhờ có họ…

Giờ đây, trên Vietpet đã quy tụ tới cả vạn thành viên, họ thuộc khắp thành phần: công chức, công nhân, doanh nhân, nông dân, cử nhân, nghệ sỹ, kỹ sư, bác sỹ, phóng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, sinh viên, học sinh…; họ thuộc khắp các lứa tuổi; họ thuộc các giới, các dân tộc. Có người không chỉ yêu thú mà còn "đẹp chai"; có những người không chỉ giàu tình cảm với pet mà còn giàu nhan sắc như dieuthuy, Ki_Nho, Rose1402, Pumpkin… (Ta ước một lần được ngắm các nàng thôi./Thế là thoả chí tang bồng rồi./Trời cùng với đất xoay vần mãi./Ta thì ước nguyện có thế thôi./Mong sao Mỹ Nhân nói: "Thôi được rồi./Khi nào thuận dịp "đây" cho ngắm./Ngắm đến khi nào chán thì thôi." Còn rất, rất nhiều thành viên khác nữa có những điều nổi bật, có những đóng góp tích cực cho Vietpet mà chưa thể nêu tên hết ở đây. Tất cả những người đó, dù đi đâu, làm gì cũng đều hướng về mái nhà Vietpet thân yêu, canh cánh bên lòng một điều là làm được cái gì đó cho mái nhà này.

Huống chi,

Ta cùng các ngươi sinh ra được thời bình, sống trong thời đại của tin học, hưởng những thành quả của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Lướt nét nhìn những trang web khác tung hoành trên mạng; nhiều bài ca ngợi về web của họ làm cho dân mạng phải thèm; nhiều bài khiến cho thành viên của trang web khác phải ghen tị… Nay, Vietpet đã được một số người tạo dựng và đang trên đà phát triển mạnh. Thật khác nào như diều gặp gió, như nắng hạn chờ mưa. Ta thường tới bữa … cố ăn, ban đêm … cố ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (nhưng không chảy ra), lòng buồn vô cùng khi thấy trang chủ có rất ít bài do thành viên tự viết; bực tức thay khi thấy có hôm có trên trăm người vào diễn đàn, nhưng có tới 70 người là khách; ta giận một nỗi chưa nghĩ được kế gì để cùng anh em đưa Vietpet tung hoành trên nét, đưa mái nhà thân yêu bay cao trong nước, vươn xa với thế giới; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi là thành viên gần 3 năm với mái nhà này, sống lâu với đời, đầu nhiều kiến thức, không có máy tính ở nhà thì ra ngoài quán hoặc tận dụng ở cơ quan; không có thông tin thì tra cứu trên mạng. Không chịu nghĩ bài thì copy ở trang web khác về; không có tiền để vào mạng thì xin bố mẹ, xin vợ hoặc chồng, vay của bạn bè. Không biết truy cập vào diễn đàn thì hỏi anh em, bạn bè. Vào diễn đàn để cùng nhau tâm sự, trao đổi thông tin, giới thiệu thú cưng của mình, giao lưu, học hỏi, mở mang quan hệ, kiến thức; nếu tích cực thì có khi được xem xét để cho vào Ban quản trị diễn đàn thay thế tay Mod nào đó từ chức. Khi Vietpet phát triển mạnh, có thu nhập thì sẽ được thưởng công, nhuận bút theo bài viết được đăng trên trang chủ. So với các trang web khác nào có kém gì?

Nay các ngươi ngồi nhìn Vietpet thiếu tư liệu mà không biết lo; vào diễn đàn không đăng ký thành viên hoặc chỉ nhận mình là khách mà không biết thẹn; đăng ký thành viên tự lâu rồi mà số bài viết vẫn là con số O to tướng mà không biết giơ; viết vài ba chữ để câu bài hoặc theo dạng Spam mà không biết xấu hổ; đăng ký thành viên chỉ để giao bán thú rồi im bặt hoặc lượn mất tăm mất tích mà không biết ngượng. Làm người có trình độ, học thức, nuôi đầy chó, mèo, chim chóc mà không đóng góp gì cho diễn đàn mà không biết tức; xem những trang web khác mà không biết căm. Có kẻ bỏ thời gian rảnh rỗi đi uống cà phê cà pháo làm vui; lấy việc gặp bạn bè nhậu bia rượu làm thích. Có kẻ mải mê công việc để ham danh háo lợi; có kẻ quyến luyến vợ con hoặc thú cưng của mình để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường làm giàu mà quên việc "ọp lai" (offline), giao lưu với bạn bè cùng sở thích nuôi thú; có kẻ ham trò chứng khoán mà trễ việc diễn đàn. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt nghĩ lại mình đã đóng góp gì cho diễn đàn, cho Vietpet thân yêu? thì cà phê không thay được nước mắt; bia rượu không làm rạng danh được Vietpet.

Danh lợi không chuộc nổi tiếng tăm được ghi trong sổ vàng truyền thống của Vietpet; vợ con quấy bận thì không ích gì cho việc lên mạng. Tiền của dẫu lắm không mua được buổi offline và tình cảm anh em bạn bè; cổ phiếu nhiều không làm cho bài viết hay được. Chén rượu ngọt ngon làm đầu óc không nghĩ được từ nào (ngon quá, uống say thì viết thế quái nào được); giọng hát réo rắt không làm lên nổi âm thanh vang dội của Vietpet. Lúc bấy giờ Admin giận, xóa bỏ … diễn đàn, tuy là chuyện không thể xảy ra, nhưng nếu xảy ra thật thì đau xót biết chừng nào ! Chẳng những ước muốn của ta không còn mà tên Nick của các ngươi cũng thuộc về quá khứ; chẳng những tâm sự của ta không được bày tỏ mà đời sống tinh thần của các ngươi cũng bị hạn chế; chẳng những trang web này không còn tên trên google.com mà tiếng tăm của Vietpet cũng bị giới hạn; chẳng những thân ta kiếp này chịu ức đến trăm năm sau mà các ngươi cũng không khỏi mang danh là thành viên không có tình cảm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc thiếu thông tin về chăm sóc, nuôi dạy pet làm sợ; nên lấy điều "yêu thú như yêu … người yêu" làm kính; nên lấy điều cùng chung sức đồng lòng xây dựng Vietpet phát triển làm trọng. Phải đăng ký ngay làm thành viên của diễn đàn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi truy cập vào diễn đàn, chịu khó post bài, khiến ai cũng trở thành thành viên tích cực, có nhiều bài hay. Như thế, chẳng những diễn đàn của chúng ta mãi mãi vững bền mà tiếng tăm về Vietpet cũng vang xa muôn đời; chẳng những ta được yên tâm ăn ngủ mà các ngươi cùng bạn bè và thú cưng muôn nơi cũng được sum vầy; chẳng những tên nick của ta được mọi người biết đến mà tên tuổi của các ngươi cũng được nêu gương; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những ta cùng các ngươi được thế hệ thành viên sau này biết đến mà không biết chừng còn được lưu danh trong sổ vàng truyền thống của Vietpet. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc gương của các bậc tiền nhân đưa lên diễn đàn, tạm gọi bài này là "Hịch diễn đàn Vietpet". Nếu các ngươi đọc bài này, những ai được biểu dương thì khẩn trương "Thanks" cho ta một phát; nhược bằng những ai có dáng dấp phê bình, thì cũng nên bình tĩnh di con chuột nhấn khẽ vào nút "Thanks" cho ta một cái; những ai sau này trở thành thành viên tích cực của diễn đàn, thì trọn đời là thành viên tốt; nhược bằng khinh bỏ diễn đàn này, thì lương tâm day dứt, cuối đời sẽ ân hận, thú bán không ai mua, làm ăn thì thua lỗ, hôn người yêu "khó nhắm mắt !!!". Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
__________________

Hoan 2008 còn là "Phóng viên Chiến trường" của Vietpet, đang tác nghiệp cùng Mr. Mikael Sacchi- Trưởng Đại diện Royal Canin.

 

Hoan2008

Member
Trân trọng cảm ơn Bác sỹ Báu nói riêng và toàn thể anh chị em trong BQT nói chung đã chỉnh sửa đôi chút ngôn từ, trình bày đẹp và lại còn được minh họa bằng hình chụp nữa cho đứa con tinh thần này của tôi.

Vì là thành viên mới, mà bài viết với ý định ghi chép các sự kiện của Vietpet nên khó có thể tránh được các xơ suất, xin được anh chị em lượng thứ.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Thật lòng cảm ơn và cảm phục bác Hoan. Bài viết của bác càng đọc càng ngấm, càng cảm thấy mình chưa làm được gì cho Vietpet!!! Đúng là một lời thôi thúc anh em cần cố gắng thêm nhiều đấy ạ.

Cảm ơn bác sĩ GreenVet đã giúp em được biết đến bài hịch này nhé!!!
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Cảm ơn TV Hoan2008 đã có những lời thôi thúc mạnh mẽ tới các thanh viên vietpet đến vậy. ĐỌc xong mới thấy mình nhỏ bé, thấy mình còn đóng góp quá ít cho vietpet. Dù còn bận bịu những công việc bên ngoài nhưng mà TV Hoan2008 đã dày công "thảo Hịch" :), đáng ngưỡng mộ! Cách sử dụng từ ngữ cũng rất hay, rất thẳng thắn (ai có tật hắt xì hơi 3 ngày 3 đêm chưa hết):D và cũng rất hài hước. Xin cảm ơn chú một lần nữa và cũng cảm ơn BSGV đã post nó lên ạ! À, thưa BSGV là sau khi đọc xong thì rốn chẳng phải rung nữa mà rụng luôn rồi đấy ạ
 

hungvuong1

<font color="Orange"><strong>Chuyên gia huấn luyện
Hay! Rất hay! Rất hài hước và trào phúng, nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Vietpet đang rất cần những thành viên có tinh thần và nhiệt huyết cũng như có ý thức trách nhiệm chung với diễn đàn như Hoan2008. "Góp gió thành bão" nếu tất cả các thành viên đều một lòng, một dạ cùng chung sức dựng xây cho mái nhà chung Vietpet, thì một ngày không xa, tôi tin rằng trang Web của chúng ta cũng sẽ vang xa như Hoan2008 đã viết. Ý kiến đồng thuận của mỗi cá nhân thay cho lời cảm ơn Hoan2008!
 
Thân Gửi Hoan 2008

Đọc những bài viết của Hoan2008 từ lúc chưa là thành viên của Việt Pet.TuanPleiku thật sự cảm kích.Bấy lâu nay không đươc thấy Hoan2008 trên diễn đàn tự nhiên cảm thấy nhớ...và hơi bị trống vắng.Tại sao?Tuấn không hiểu tại sao!Hải Dương là nơi nhen nhóm cho những đam mê GSD của mình bùng cháy,vì hiện tại Tuấn đang sở hữu gần 10 chú GSD có nguồn gốc Hải Dương.Mong muốn những chú GSD của Pleiku được nhìn thấy những ông chủ cũ của mình trên diễn đàn có cao xa quá không nhỉ?Xin chúc mừng những thành công của Việt Pet Hải Dương,chúc các bác sức khoẻ và xin chúc những đam mê GSD Hải Dương cùng phát triển với thời gian.
 

Vipz.14

Member
Kkk..Không còn gì để nói.. Ấn tượng, ấn tượng quá.. Đọc xong không rung thì cũng.. rụng! Kẻ sĩ tử này sơ khai lắm lời, bộ não lắm chữ, đọc đâu chém đó, xem đâu chiến đó, nhìn đâu "tẩn" đó. Vậy mà đến nay mới thẩm thấu được một chân lý (không biết sách thánh hiền có dạy không): Trên mèo nhỏ thì còn có chó lớn, dưới chó lớn thì chỉ còn có hamster :)) (Đương nhiên là không có vì cái này tiểu nữ tự chế ra :))) Nhờ vào cái BẢN QUYỀN đó mà tiểu nữ lấy kiến thức nông cạn này mà "tạm" im, lấy "thánh chỉ" to như.. thần khuyển mà làm niềm vinh hạnh (So sánh hơi bị.. kì dị :))) Chỉ biết cầu chúc cho Vietpet ngày một lớn mạnh, chung tay đóng góp xây thành tích lũy cho Vietpet.. Để con cháu đời sau được mát ruột, mát gan; đời đời kiếp kiếp được Muông thú đại vương ân sủng; tháng qua tháng lại được các đại nhân Ad, Mod.. chiếu cố... là niềm vinh dự kinh cẩu động mìu rồi (Kì dị nữa... các ngài thông cảm, tiểu nữ "phởn" quá nên loạn ngữ - không xích được nên phải thả rông :))) Xin phép muông thú đại vương, các ad và các mod, các đại thần quân cơ, các binh lính hầu cận, toàn thể nhân dân quần chúng, bái bai các bé thú yêu của Vietpet. tiểu nữ được "phắn" luôn để lo chuyện đại sự. Chứ diện kiến mãi tiểu nữ loạn súc vật mất (Bắt đầu lên cơn cao). Đa tạ, đa tạ!
 

phamhuyhoang

Active Member
cảm ơn bác sĩ GVet và anh Hoan2008 đã để cho mọi người có được những phút thư giãn thật thoải mái!mình cũng là thành viên mới nhưng cũng sẽ đóng góp bài viết thật nhiều hơn nữa!
 

ngoclap68

Member
Càng đọc càng thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cống hiến cho vietpet
nếu mỗi cá nhân chúng ta đều nỗ lực cố gắng nhưng anh Hoàn2008 hay các anh Kỳ, Hùng, Hoàng..... bác Báu....thì sân chơi vietpet sẽ ngày càng lớn mạnh và giúp cho pet vietnam tìm được chỗ đứng
 
đọc lại mới nhớ ra dạo này trang chủ ít bài viết mới quá :)
Tự cảm thấy xấu hổ !
Cám ơn BQT diễn đàn.
 

minhcuong

Active Member
...lòng buồn vô cùng khi thấy trang chủ có rất ít bài do thành viên tự viết...
Chào anh Hoan2008,

Đọc biết viết của anh, em cũng muốn hưởng ứng một số bài viết nghiêm túc về chuyên đề em dành thời gian tìm hiểu và trải nghiệm. Tuy nhiên không biết làm sao để được đăng lên trang chủ.

Các mod làm ơn hãy đưa ra một số tiêu chí ngắn gọn ví dụ để các thành viên tích cựu đóng góp bài:
1- Bài viết không mang tính quảng cáo cá nhân, doanh nghiệp một cách lỗ liễu.
2- Bài viết có giá trị đọc cho cộng đồng
3- Nếu là bài dịch thì cần ghi rõ trích từ nguồn nào.
4- Các thông tin thông kê, thăm dò cần ghi rõ nguồn, độ tin cậy,...
5- Bài viết liên quan đến thú y thì ai duyệt
....

Forum có thể là cái nồi lẩu vì ở đó có tính dân chủ :) nhưng nếu trang chủ cũng lại một nồi lẩu. E không ổn.
 

trangphuong

Active Member
Anh Hoan xuống núi cái quyền cước đã thượng đẳng rồi, làm các men mới khó đỡ quá.
 

cocker.fan

Active Member
Bài viết thật hay và sâu lắng,nó giúp em chịu khó và nhập tâm hơn bài Hịch Tướng Sĩ mà em đã đau đầu vì học không vào bao lâu nay :-bd
 
Bài hịch gì mà nghe tếu quá :)) Mà đáng ra phải để bác Hann kia pót lên chứ. Pót như này thì toàn thank BS Báu à :))
 
Top