Bỏ qua những ngày tháng tôi lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm trên đất Hà Nội từ Hoàng Hoa Thám cho tới Trương Định, sang Gia Lâm rồi vòng về Hồng Mai, chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da...cứ nghe nói ở đâu bán "chó Tây" là tôi lại sắp xếp thời gian để tới đó. Dù là tới và giả vờ làm khách mua hỏi thăm, hay chỉ là đi ngang qua, đứng bên kia đường, hay chọn một quán trà đá nào gần đó, tất cả chỉ là để được chiêm ngưỡng những con "chó Tây" thật to, thật đẹp, và quá đáng yêu kia. Hồi bé từng nhìn thấy một con chó "trông như con sư tử" có lẽ phải to gấp đôi tôi lúc đó, mặc dù không biết đó là giống chó gì ( theo trí nhớ của tôi, đến bây giờ nghĩ chắc đó là một chú Saint Bernard) nhưng lúc đó tôi đã nghĩ "Sau này nhất định phải mua một đàn chó thế kia về nuôi, trông "thích" thế
"
Cách đây hơn một năm. Đường về nhà nàng, để tránh những đoạn tắc đường, bụi bặm triền miên, người yêu chỉ cho tôi đi tắt qua một con ngõ nhõ, và rồi nàng bảo "Anh ơi, dừng lại đây một chút nhé", hai đứa cùng đứng bên đường say sưa ngắm những con "chó Tây" bằng xương bằng thịt bên kia đường, đủ các giống, các loài, đủ các màu sắc, kích cỡ, mà nhìn con nào cũng thật xinh đẹp, con nào cũng có dáng vẻ quý phái, kiêu sa (đó là lời của nàng) còn với tôi thì chỉ thấy "đẹp, hoành tráng quá, thích quá và ...thèm quá :hypnotized:".
Từ đó, ngày nào hai đứa tôi, cho dù có đi về vào bất cứ giờ nào cũng luôn đi qua con ngõ nhỏ đó, và luôn đứng bên kia đường nhìn sang, dõi theo đến mức thuộc từng chú cún trong đó, chú nào đã được chủ mới mang đi, chú nào mới được đưa tới, hai đứa đều biết rõ. Nhưng chưa bao giờ hai đứa dám vào xem tận nơi, chỉ vì lúc đó nghĩ rằng hẳn những con chó này đắt lắm chẳng mua nổi, vào xem mà không mua người ta mắng cho :worried:
P). Thích thú là vậy, nên cứ về đến nhà là tôi lên Google tìm kiếm thông tin, hình ảnh, tất tật về các loài chó, dần dần cũng phân biệt được loại này, loại kia, biết được những đặc tính cơ bản của chúng. Lúc đó đối với tôi, cứ là "chó Tây" là đẹp rồi, Rott, Dorberman, Bull Terrier, Collie, Samoyed, cho đến Đốm (Dalmatian), Tam sắc (Benese Moutain), Lạp xưởng (Dachshund)... ngắm nhìn mãi không chán, riêng nàng thì đặc biệt thích thú với mấy chú Golden Retriever mà đối với nàng, nó đáng yêu hơn bất cứ sinh vật nào. Để chiều lòng nàng, tôi tìm hiểu kỹ hơn về "mấy con chó vàng vàng, tai to, lông dài thượt kia" để mà còn khoe với nàng những câu chuyện, khám phá thú vị mà tôi tìm được về chúng. Thế rồi tôi đã bị chúng chinh phục lúc nào không biết, trong những câu chuyện của hai đứa chúng tôi không ngày nào là không nói về những con Golden, giống chó thông minh, thân thiện, tài năng số một này.
Để rồi một hôm, hai đứa mạnh dạn bước vào cửa hàng đó, dò hỏi mua một chú Golden. Lúc đó không có tiền đâu, nhưng vì thèm quá, muốn được nhìn tận mắt, sờ tận tay nên người yêu tôi, một người vốn rất nhút nhát, hay e lệ ( :love struck
cũng dám đánh bạo giả làm khách phong lưu
. Được chú chủ hàng rất nhiệt tình đưa từng em Gold ra cho xem, biểu diễn các trò, giải thích tường tận về từng con một. Quan trọng nhất là cái giá tiền, tuy không êm ái chút nào nhưng quả thực tôi đã bị mê hoặc quá rồi, quyết tâm để dành tiền để được mang một em về của riêng mình. Lúc đó có 3 em, 1 đực - to đẹp, bờm dài nhìn rất ngầu, màu lông sáng đều trông thật oai phong, hùng dũng, 1 nàng chó cái cũng đẹp không kém lại đang mang thai, hứa hẹn 1 tháng nữa sẽ có một đàn chó con bụ bẫm, đáng yêu, và 1 nàng chó nhỏ không có gì đặc biệt, còn bé cỡ chỉ 5 tháng tuổi nhưng trông rất thông minh và ...nghịch kinh khủng đang chơi trò vật nhau với 1 chú Rott con. Sau khi hỏi qua giá cả, tôi thực sự rất thích chú chó đực kia, thích mê đi được, mà người yêu tôi cũng thích lắm. Nhưng nếu sau này có đủ tiền thì cũng chỉ có 1 chú chó, chẳng nhẽ mỗi đứa nuôi 1 ngày? Sau 10 phút bàn bạc, 2 đứa quyết định sẽ dành tiền mua nàng chó cái kia, sau này sẽ có cả 1 đàn chó con tha hồ chia nhau và cho họ hàng nữa cơ mà
hai đứa ra về, bắt đầu lên kế hoặch để dành, quyết tâm có được tiền trong thời gian sớm nhất...
Sau đó vài ngày, tôi nhận được một công việc tận Nha Trang, chia tay nàng, hứa sẽ làm lụng chăm chỉ, cố gắng thật nhiều để khi về sẽ đủ tiền rước bé Golden về nhà mới...2 tháng trôi qua, tôi đã kết thúc công việc, không thật hoàn hảo nhưng số tiền kiếm được cũng đã đủ. Ngày đầu tiên về đến nhà, tôi và nàng cùng nhau phóng tới cửa hàng đó. 2 tháng vừa rồi, nàng không một lần nào đi qua con ngõ đó nữa vì sợ rằng sẽ phải nhìn thấy người ta mang hết những bé Golden đáng yêu kia đi mất khi tôi chưa về. Và đúng thế thật, hai đứa ngẩn tò te khi ông chủ nói rằng cả hai bé Golden đực và cái kia đã có người mua rồi, mấy chú Gold mới về lớn có, bé con 3 tháng cũng có. Nhưng cả hai nhìn đều chưa ưng, đứa thì nhút nhát quá, đứa lại còi, đứa thì lông ngắn...Lúc đó ông chủ bảo rằng, từ đợt trước vẫn còn 1 con Gold cái 7 tháng ở trong nhà đấy, và dắt ra. Thật mừng làm sao, đúng là bé Gold 5 tháng tuổi trước đây đây mà, giờ trông đã ra dáng thiếu nữ rồi nhưng vẫn còn nghịch ngợm kinh lắm, chẳng hiểu nó có biết được hai đứa tôi sắp là chủ mới của nó không mà cứ quấn lấy, gặm tay, gặm chân, dụi đầu, nhảy xổ lên người ra vẻ mừng lắm. Ông chủ nói nó chưa được huấn luyện gì cả với lại còn bé nên mới nghịch thế, cứ mua về đi rồi cho nó đi học sẽ ngoan ngay, nhưng hai đứa lại rất thích bé chính vì bé nghịch ngợm, hiếu động vô cùng. Thả vào chuồng cùng một bé Lab 4 tháng tuổi, thế là ngay lập tức bé Lab kia bị vật ra, bị quay hết bên nọ bên kia, nhìn hai đứa nó chơi đùa với nhau mà giống như bé Lab đang bị bắt nạt vậy (mà quả thực, chơi đùa với chị lớn gấp đôi mình thì đùa kiểu gì?) thế là chúng tôi quyết định mua cô nàng "quỷ sứ" này. Tối hôm đó, cô nàng đã được về nhà mới, việc đầu tiên là chạy một mạch thám hiểm hết các ngõ ngách trong nhà, nhảy cả lên giường lên ghế, đuổi theo mấy em mèo, chạy ra sân sủa hai "anh" chó Nhật hai cái và...tè ngay trước cửa phòng tôi (hix, thương "em" mới về, anh không bắt tội, sau này cô nàng ăn vài trận đòn đáng nhớ giờ chỉ dám wc ngoài sân thôi).
Sau 3 ngày con bé mới được đặt tên là Viky - tên được ghép từ cách viết tắt rất loằng ngoằng từ tên hai đứa chúng tôi. Và cũng bởi vì nó nghịch như quỷ sứ nên lúc đầu định đặt tên là Viking cơ, nhưng nghĩ đó là dành cho con trai, nên tạm treo cái tên đó lại, để dành cho "chàng" Viking nào đó sau này, có thể đó sẽ là con trai của Viky, cũng có thể là tên "chồng" của Viky nếu như chúng tôi có đủ tiền để rước "chàng" về vào một ngày đẹp trời nào đó. Dù sao thì Viky cũng là cái tên rất đẹp rồi, đẹp đến mức bây giờ, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi Viky âu yếm "đầy uy lực" cất lên, là biết rằng mình lại phải mệt đây, sách vở, giày dép sẽ bị cắn xé tan nát, có thể là con mèo đang đứng trên nóc tủ lạnh gầm gừ lông dựng đứng, hoặc có thể là đĩa hoa quả trên bàn đã bị nàng xơi gần hết rồi ( quái lạ cái con này hoa quả gì cũng ăn, thích thú
)...

Cách đây hơn một năm. Đường về nhà nàng, để tránh những đoạn tắc đường, bụi bặm triền miên, người yêu chỉ cho tôi đi tắt qua một con ngõ nhõ, và rồi nàng bảo "Anh ơi, dừng lại đây một chút nhé", hai đứa cùng đứng bên đường say sưa ngắm những con "chó Tây" bằng xương bằng thịt bên kia đường, đủ các giống, các loài, đủ các màu sắc, kích cỡ, mà nhìn con nào cũng thật xinh đẹp, con nào cũng có dáng vẻ quý phái, kiêu sa (đó là lời của nàng) còn với tôi thì chỉ thấy "đẹp, hoành tráng quá, thích quá và ...thèm quá :hypnotized:".

Từ đó, ngày nào hai đứa tôi, cho dù có đi về vào bất cứ giờ nào cũng luôn đi qua con ngõ nhỏ đó, và luôn đứng bên kia đường nhìn sang, dõi theo đến mức thuộc từng chú cún trong đó, chú nào đã được chủ mới mang đi, chú nào mới được đưa tới, hai đứa đều biết rõ. Nhưng chưa bao giờ hai đứa dám vào xem tận nơi, chỉ vì lúc đó nghĩ rằng hẳn những con chó này đắt lắm chẳng mua nổi, vào xem mà không mua người ta mắng cho :worried:

Để rồi một hôm, hai đứa mạnh dạn bước vào cửa hàng đó, dò hỏi mua một chú Golden. Lúc đó không có tiền đâu, nhưng vì thèm quá, muốn được nhìn tận mắt, sờ tận tay nên người yêu tôi, một người vốn rất nhút nhát, hay e lệ ( :love struck
Sau đó vài ngày, tôi nhận được một công việc tận Nha Trang, chia tay nàng, hứa sẽ làm lụng chăm chỉ, cố gắng thật nhiều để khi về sẽ đủ tiền rước bé Golden về nhà mới...2 tháng trôi qua, tôi đã kết thúc công việc, không thật hoàn hảo nhưng số tiền kiếm được cũng đã đủ. Ngày đầu tiên về đến nhà, tôi và nàng cùng nhau phóng tới cửa hàng đó. 2 tháng vừa rồi, nàng không một lần nào đi qua con ngõ đó nữa vì sợ rằng sẽ phải nhìn thấy người ta mang hết những bé Golden đáng yêu kia đi mất khi tôi chưa về. Và đúng thế thật, hai đứa ngẩn tò te khi ông chủ nói rằng cả hai bé Golden đực và cái kia đã có người mua rồi, mấy chú Gold mới về lớn có, bé con 3 tháng cũng có. Nhưng cả hai nhìn đều chưa ưng, đứa thì nhút nhát quá, đứa lại còi, đứa thì lông ngắn...Lúc đó ông chủ bảo rằng, từ đợt trước vẫn còn 1 con Gold cái 7 tháng ở trong nhà đấy, và dắt ra. Thật mừng làm sao, đúng là bé Gold 5 tháng tuổi trước đây đây mà, giờ trông đã ra dáng thiếu nữ rồi nhưng vẫn còn nghịch ngợm kinh lắm, chẳng hiểu nó có biết được hai đứa tôi sắp là chủ mới của nó không mà cứ quấn lấy, gặm tay, gặm chân, dụi đầu, nhảy xổ lên người ra vẻ mừng lắm. Ông chủ nói nó chưa được huấn luyện gì cả với lại còn bé nên mới nghịch thế, cứ mua về đi rồi cho nó đi học sẽ ngoan ngay, nhưng hai đứa lại rất thích bé chính vì bé nghịch ngợm, hiếu động vô cùng. Thả vào chuồng cùng một bé Lab 4 tháng tuổi, thế là ngay lập tức bé Lab kia bị vật ra, bị quay hết bên nọ bên kia, nhìn hai đứa nó chơi đùa với nhau mà giống như bé Lab đang bị bắt nạt vậy (mà quả thực, chơi đùa với chị lớn gấp đôi mình thì đùa kiểu gì?) thế là chúng tôi quyết định mua cô nàng "quỷ sứ" này. Tối hôm đó, cô nàng đã được về nhà mới, việc đầu tiên là chạy một mạch thám hiểm hết các ngõ ngách trong nhà, nhảy cả lên giường lên ghế, đuổi theo mấy em mèo, chạy ra sân sủa hai "anh" chó Nhật hai cái và...tè ngay trước cửa phòng tôi (hix, thương "em" mới về, anh không bắt tội, sau này cô nàng ăn vài trận đòn đáng nhớ giờ chỉ dám wc ngoài sân thôi).

Sau 3 ngày con bé mới được đặt tên là Viky - tên được ghép từ cách viết tắt rất loằng ngoằng từ tên hai đứa chúng tôi. Và cũng bởi vì nó nghịch như quỷ sứ nên lúc đầu định đặt tên là Viking cơ, nhưng nghĩ đó là dành cho con trai, nên tạm treo cái tên đó lại, để dành cho "chàng" Viking nào đó sau này, có thể đó sẽ là con trai của Viky, cũng có thể là tên "chồng" của Viky nếu như chúng tôi có đủ tiền để rước "chàng" về vào một ngày đẹp trời nào đó. Dù sao thì Viky cũng là cái tên rất đẹp rồi, đẹp đến mức bây giờ, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi Viky âu yếm "đầy uy lực" cất lên, là biết rằng mình lại phải mệt đây, sách vở, giày dép sẽ bị cắn xé tan nát, có thể là con mèo đang đứng trên nóc tủ lạnh gầm gừ lông dựng đứng, hoặc có thể là đĩa hoa quả trên bàn đã bị nàng xơi gần hết rồi ( quái lạ cái con này hoa quả gì cũng ăn, thích thú