gellymongji96
New Member
Hôm nay e vừa gặp một cảnh kinh dị các bác ạ, e có nuôi 2 chú chó được 1 tháng rồi 2 chú cũng cỡ >3 tháng tuổi, hôm nay có 1 chú đi ngoài e đi ra hốt thì thấy 1 2 con giun dài bằng cả gang tay của e bò e cũng thấy bình thường nên e hốt đi quăng ai ngờ vừa nhìn sang chú chó thì thấy 1 cảnh tượng kinh dị, nguyên 1 búi giun còn dính lại trong đít chú chó chưa ra được bò ngoay ngoẫy con nào con náy dài 1 gang tay kinh khủng quá các bác e mới bình tĩnh lại lấy khăn giấy kéo cái búi giun ra rồi lấy đá đập chết, đến giờ vẫn còn thấy ớn các bác ơi, e mới nuôi chó nên ko có kinh nghiệm ko biết như vậy có nguy hiểm ko ạ và giờ e phải làm gì đây ạ 