Mấy hôm nay trời đổi gió , chi nhà em sỗ mũi khịt khịt hoài , em cho đi BS Việt ỡ đường Lữ Gia chích thuốc , chích được 4 ngày thấy đỡ đỡ , hôm nay thì sổ mũi lại , nước mũi trong , nhưng em không dám cho đi chích nữa vì chích 1 lần 4 mũi mà em nó la quá trời , ẵm thì kêu éc éc vì vẫn còn đau , được cái em nó vẫn ăn uống bình thường , tai vểnh , nhưng ít chạy nhãy , chỉ ngủ thôi . Rất mong các anh chị / cô chú trong diễn đàn giúp em có cách nào khác ngoài chích thuốc không vì chích hoài em nó đau em thấy thương lắm.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin của em.
Cảm ơn mọi người đã đọc tin của em.