Đây là bé Tí nị nhà em

Em mới mang bé về hôm qua thôi.:worried:
Bé rất khỏe chơi đùa mãi, ăn uống cũng bình thường đi ngoài và tiểu nhiều, suốt đêm em cứ phải tỉnh dậy canh bé. Nhưng sang sáng ngày hôm sau, nắng ấm em đã tắm cho bé vì do hiếu động và nhà chủ cũ rất nhiều chó nên người bé bẩn, em phơi nắng cho bé vì bé ghét máy sấy rồi cho bé ăn... sau đó bé đi toilet phân như tiêu chảy và có mùi rất nặng lúc sáng sớm cũng vậy nhưng em không để ý. Vì là lần đầu tiên nuôi cún nên em không có kinh nghiệm gì hết.
với lại bé mới chỉ được 1 tháng 10 ngày nên em chưa dám mang đi tiêm và sổ giun sợ bé không chịu nỗi :rolling eyes:
Mong anh chị tư vấn dùm em
raying:

Em mới mang bé về hôm qua thôi.:worried:
Bé rất khỏe chơi đùa mãi, ăn uống cũng bình thường đi ngoài và tiểu nhiều, suốt đêm em cứ phải tỉnh dậy canh bé. Nhưng sang sáng ngày hôm sau, nắng ấm em đã tắm cho bé vì do hiếu động và nhà chủ cũ rất nhiều chó nên người bé bẩn, em phơi nắng cho bé vì bé ghét máy sấy rồi cho bé ăn... sau đó bé đi toilet phân như tiêu chảy và có mùi rất nặng lúc sáng sớm cũng vậy nhưng em không để ý. Vì là lần đầu tiên nuôi cún nên em không có kinh nghiệm gì hết.
Mong anh chị tư vấn dùm em