Mèo Mũm Mĩm
New Member
Chỉ vì 1 phút sơ sẩy mà bé chihuahua nhà mình bị con vện nhà hàng xóm cắn,nhà mình ở nha trang,lúc này mình đang ôn thi đh ở hcm nên không biết,khi về mới nghe người nhà nói.Mà người nhà mình thì lại cứ nghĩ chó liền da gà liền xương nên cũng k quan tâm xem vết thương thế nào.
Khi mình về,tắm cho em thì thấy mô chết tan ra nhiều,lúc này để lộ vết thương mới thấy,có 2 vết phía sau mông,1 vết thì trông ổn,còn vết kia thì khá là sâu,nhìn mắt thường cũng phải hơn sâu hơn 1 đốt tay.
Mình hoảng quá,nhà cũng xa trung tâm,không biết BSTY ở đâu,nên đành làm theo cách dân gian là rửa vết thương rồi mua chai cọt-ti-bi-ông về pha với viên thuốc ngừa lao và bôi cho em.Khi bôi vào thì thuốc cứ ngấm vào sâu vết thương,phải nói là bôi nhiều lắm mà cứ ngấm vào là biết sâu cỡ nào.
Thực sự là bây h mình lo lắm,không biết phải làm sao,em ấy thì bữa giờ không chịu ăn nữa,đói lắm mới ăn 1 chút,gầy rộp đi rồi...Mong mọi người giúp mình với
(
Khi mình về,tắm cho em thì thấy mô chết tan ra nhiều,lúc này để lộ vết thương mới thấy,có 2 vết phía sau mông,1 vết thì trông ổn,còn vết kia thì khá là sâu,nhìn mắt thường cũng phải hơn sâu hơn 1 đốt tay.
Mình hoảng quá,nhà cũng xa trung tâm,không biết BSTY ở đâu,nên đành làm theo cách dân gian là rửa vết thương rồi mua chai cọt-ti-bi-ông về pha với viên thuốc ngừa lao và bôi cho em.Khi bôi vào thì thuốc cứ ngấm vào sâu vết thương,phải nói là bôi nhiều lắm mà cứ ngấm vào là biết sâu cỡ nào.
Thực sự là bây h mình lo lắm,không biết phải làm sao,em ấy thì bữa giờ không chịu ăn nữa,đói lắm mới ăn 1 chút,gầy rộp đi rồi...Mong mọi người giúp mình với