Cuối cùng sau bao nhiêu ngày trông ngóng. Sáng nay em Phê nhà tớ có dấu hiệu mệt mỏi.
May sao mình vừa đi công chuyện, như có linh tính, một phần cũng đã xong việc. Phi rầm rập về nhà. Thì thấy bụng em ý cuồn cuộn nổi, nhấp nhô lên xuống như sóng :nailbitting:
Vội vội vàng vàng lót ổ (em ý đc nuôi trong chuồng và trong điều kiện ở một mình cực ít tiếp xúc với mèo lạ nên đến phút cuối vẫn ngơ ngác như bò đội nón :blusshing
và đặt em ý vào. Chạy vội đi lấy giấy ăn, mua dao lam mới và ... ngồi phục >
<
Và rồi cuối cùng, vào hồi 13h50 nhóc đầu tiên đã ra đời. Mình nghe tiếng "oé" vội vội vàng vàng giương máy lên quay ;
Bản năng làm mẹ trỗi dậy nên em này ra đời rất nhẹ nhàng, mẹ cháu cắn rún và ăn hết phân nửa chỗ nhau. Mình hạ máy, không quay tiếp vì đến đoạn này máu me, sợ mọi người không dám xem
arty:
15 phút sau dợt "sóng" bụng lại nổi lên. Mẹ Phê gồng cứng mình rặn từng đợt. Hic em này bị ra ngược. Mình cứ lăn tăn có nên giúp em nó không, hay để mẹ các cháu tự xử cho quen. 30 giây sau mình không đủ kiên nhẫn. Nhẹ nhàng lôi cháu nó ra. Nhưng ko lôi tuột. Đủ để bóc lớp màng nhầy và cho mẹ cháu tự lo.
Gay thật 5 phút sau vẫn không có đợt sóng nào nữa. Miếng nhau vẫn còn kẹt lại chưa ra được. Mình đành phải can thiệp. :worried: Lấy dao lam cắt rún cho cháu nó và giơ cho mẹ cháu liếm. May quá cháu nó không làm sao =D>
Đang băn khoăn còn em nào nữa không vì mẹ các cháu chửa hơi nhỏ và đc ở hơi ít ngày với chồng. 5 phút, 10 phút... 15 phút... Mình đang tự nhủ. Chắc hết rồi thì thấy mẹ cháu lại gồng mình. Sóng gió lại nổi lên.
Cháu thứ 3 lại ngược. Mình rút kinh nghiệm cháu trước. Có dấu hiệu mẹ cháu ko rặn nữa là can thiệp ngay :nerd:
Lại nhẹ nhàng kéo kéo, cắt cắt :nailbitting: Giứ giứ cho mẹ cháu liếm và đặt cháu nó ra với 2 cháu nhớn.
... Lại ngồi phục :-"
45 phút chờ đợi Biết chắc mẹ cháu đã kết thúc. Tớ mới thở phào, lau dọn, gói gém nhau thừa mẹ cháu ko ăn. Lấy khăn ấm lau qua cho mẹ cháu. Thay lót ổ sạch sẽ và ... ngồi ngắm các cháu nó tiiii :love struck:
Dài dòng quá. Các bác xem mẹ con cháu mẹ tròn con vuông nhé.
Bì pho:
Áp tơ:
Các cháu giống bố đến 9/10. Tớ sẽ cập nhật hình các cháu rõ nét hơn vào những ngày tới. Giờ để cho mẹ con cháu nghỉ ngơi đã :shame on you:
Vì deo mẹ con nhà cháu :cow:
May sao mình vừa đi công chuyện, như có linh tính, một phần cũng đã xong việc. Phi rầm rập về nhà. Thì thấy bụng em ý cuồn cuộn nổi, nhấp nhô lên xuống như sóng :nailbitting:
Vội vội vàng vàng lót ổ (em ý đc nuôi trong chuồng và trong điều kiện ở một mình cực ít tiếp xúc với mèo lạ nên đến phút cuối vẫn ngơ ngác như bò đội nón :blusshing
Và rồi cuối cùng, vào hồi 13h50 nhóc đầu tiên đã ra đời. Mình nghe tiếng "oé" vội vội vàng vàng giương máy lên quay ;
Bản năng làm mẹ trỗi dậy nên em này ra đời rất nhẹ nhàng, mẹ cháu cắn rún và ăn hết phân nửa chỗ nhau. Mình hạ máy, không quay tiếp vì đến đoạn này máu me, sợ mọi người không dám xem
15 phút sau dợt "sóng" bụng lại nổi lên. Mẹ Phê gồng cứng mình rặn từng đợt. Hic em này bị ra ngược. Mình cứ lăn tăn có nên giúp em nó không, hay để mẹ các cháu tự xử cho quen. 30 giây sau mình không đủ kiên nhẫn. Nhẹ nhàng lôi cháu nó ra. Nhưng ko lôi tuột. Đủ để bóc lớp màng nhầy và cho mẹ cháu tự lo.
Gay thật 5 phút sau vẫn không có đợt sóng nào nữa. Miếng nhau vẫn còn kẹt lại chưa ra được. Mình đành phải can thiệp. :worried: Lấy dao lam cắt rún cho cháu nó và giơ cho mẹ cháu liếm. May quá cháu nó không làm sao =D>
Đang băn khoăn còn em nào nữa không vì mẹ các cháu chửa hơi nhỏ và đc ở hơi ít ngày với chồng. 5 phút, 10 phút... 15 phút... Mình đang tự nhủ. Chắc hết rồi thì thấy mẹ cháu lại gồng mình. Sóng gió lại nổi lên.
Cháu thứ 3 lại ngược. Mình rút kinh nghiệm cháu trước. Có dấu hiệu mẹ cháu ko rặn nữa là can thiệp ngay :nerd:
Lại nhẹ nhàng kéo kéo, cắt cắt :nailbitting: Giứ giứ cho mẹ cháu liếm và đặt cháu nó ra với 2 cháu nhớn.
... Lại ngồi phục :-"
45 phút chờ đợi Biết chắc mẹ cháu đã kết thúc. Tớ mới thở phào, lau dọn, gói gém nhau thừa mẹ cháu ko ăn. Lấy khăn ấm lau qua cho mẹ cháu. Thay lót ổ sạch sẽ và ... ngồi ngắm các cháu nó tiiii :love struck:
Dài dòng quá. Các bác xem mẹ con cháu mẹ tròn con vuông nhé.
Bì pho:

Áp tơ:

Các cháu giống bố đến 9/10. Tớ sẽ cập nhật hình các cháu rõ nét hơn vào những ngày tới. Giờ để cho mẹ con cháu nghỉ ngơi đã :shame on you:
Vì deo mẹ con nhà cháu :cow: