''Chạy mau'', chồng của Sangeeta kêu thất thanh từ trên mái nhà khi nhìn thấy những cột sóng khổng lồ. Câu nói ngắn nhưng đẩy Sangeeta vào thế tiến thoái lưỡng nan: Cô có 3 người con nhung chỉ có 2 cánh tay. Vội chộp lấy đứa nhỏ nhất 2 tuổi và chạy. Cô hy vọng Dinakaran, đứa lớn 7 tuổi, bằng một sự nhiệm màu sẽ chạy thoát trước khi trận sóng thần đổ ụp xuống nhà.
Vào giờ phút nguy cấp, Dinakaran không chạy theo mẹ. Chú bé hướng tới một nơi cảm thấy an toàn nhất, ngôi nhà nhỏ của gia đình chỉ cách bờ biển khoảng 4m. Chú chó nhỏ Selvakumar chạy theo sau Dinakaran. Đúng thời điểm quyết định, bằng mọi khả năng có thể, chú chó nhỏ ngoạm lấy cổ áo và kéo Dinakaran khỏi nơi nguy hiểm và đẩy em nhỏ này trèo lên đồi.
Sangeeta, 24 tuổi, bà mẹ của 3 đứa con, dường như không những gì đang diễn ra bên dưới. Tới được nơi an toàn, Sangeeta bật khóc và nói về đứa con lớn nhất đã ra đi. ''Mọi người nói tường nhà tôi đã đổ sập. Tôi chắc rằng Dinakaran đã chết''.Bà mẹ người Ấn Độ này không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu con trai yêu quý tới được nơi an toàn, đi bên cạnh là chú chó Selvakumar.
''Chú chó đó chính là Chúa của tôi'', Sangeeta kể lại mọi việc một tuần sau khi trận sóng thần tấn công 11 quốc gia và cướp đi mạng sống của 123.000 người sống tại các khu vực bờ biển Ấn Độ Dương và vịnh Bengal.
Selvakumar trở thành một thành viên của nhà Sangeeta vào dịp đứa con thứ hai của gia đình này ra đời. Chú chó nhỏ là món quà tặng của anh rể Sangeeta. Khi người họ hàng này qua đời trong một tai nạn, gia đình Sangeeta lấy tên ông đặt cho chú chó. Người Tamil ở nam Ấn Độ tin rằng linh hồn của người họ hàng, ẩn trong Selvakumar đã cứu thoát Dinakaran.
Chú chó nhỏ thông minh và gia đình Sangeeta.
Vào giờ phút nguy cấp, Dinakaran không chạy theo mẹ. Chú bé hướng tới một nơi cảm thấy an toàn nhất, ngôi nhà nhỏ của gia đình chỉ cách bờ biển khoảng 4m. Chú chó nhỏ Selvakumar chạy theo sau Dinakaran. Đúng thời điểm quyết định, bằng mọi khả năng có thể, chú chó nhỏ ngoạm lấy cổ áo và kéo Dinakaran khỏi nơi nguy hiểm và đẩy em nhỏ này trèo lên đồi.
Sangeeta, 24 tuổi, bà mẹ của 3 đứa con, dường như không những gì đang diễn ra bên dưới. Tới được nơi an toàn, Sangeeta bật khóc và nói về đứa con lớn nhất đã ra đi. ''Mọi người nói tường nhà tôi đã đổ sập. Tôi chắc rằng Dinakaran đã chết''.Bà mẹ người Ấn Độ này không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu con trai yêu quý tới được nơi an toàn, đi bên cạnh là chú chó Selvakumar.
''Chú chó đó chính là Chúa của tôi'', Sangeeta kể lại mọi việc một tuần sau khi trận sóng thần tấn công 11 quốc gia và cướp đi mạng sống của 123.000 người sống tại các khu vực bờ biển Ấn Độ Dương và vịnh Bengal.
Selvakumar trở thành một thành viên của nhà Sangeeta vào dịp đứa con thứ hai của gia đình này ra đời. Chú chó nhỏ là món quà tặng của anh rể Sangeeta. Khi người họ hàng này qua đời trong một tai nạn, gia đình Sangeeta lấy tên ông đặt cho chú chó. Người Tamil ở nam Ấn Độ tin rằng linh hồn của người họ hàng, ẩn trong Selvakumar đã cứu thoát Dinakaran.
Chú chó nhỏ thông minh và gia đình Sangeeta.
