• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Dùng chó uy hiếp nữ sinh, một chủ trọ bị bắt

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Lấy lý do làm tắc nhà vệ sinh phải nộp phạt, Tuấn Anh bắt người thuê trọ phải trả tiền nhưng không được chấp thuận, liền dắt chó ra uy hiếp, làm một nữ sinh bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vừa ký quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Đặng Tuấn Anh, 43 tuổi, trú ở tổ Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuấn Anh chính là kẻ đã cho chó tấn công nhóm người thuê trọ, làm một nữ sinh ĐH Nông nghiệp I bị thương vì chó cắn.


Đặng Tuấn Anh khai nhận sự việc với cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm

Theo chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gia Lâm, sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do nhận thấy hệ thống cống thoát nước của nhà trọ bị tắc và phải bỏ ra một triệu đồng để thuê thợ về khắc phục sự cố, nên ngày 7/9, Tuấn Anh gây sức ép, không để chị Nguyễn Thị Phương Nga, 22 tuổi, quê ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sinh viên ĐH Nông nghiệp I, người đang thuê trọ tại tầng 3 của nhà anh ta, được dọn đi.

Trước thái độ của người chủ nhà trọ, chị Nga gọi điện thoại cho bạn là chị Lê Thị Yến, 23 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cũng là sinh viên ĐH Nông nghiệp I và từng thuê trọ tại nhà Đặng Tuấn Anh, đến để giải quyết. Nhận được điện thoại của bạn, chị Yến rủ bạn là chị Nguyễn Thị H. cùng đi.

Tại nhà Tuấn Anh, các nữ sinh kiên quyết phản đối yêu cầu của chủ nhà trọ. Thấy vậy, Tuấn Anh mở cửa lồng chó và cầm xích kéo một con chó lai màu đen, cao khoảng 70-80 cm, nặng khoảng 30 kg ra đứng ngay trước lối ra vào, mục đích dọa các nữ sinh viên. Khi chị H. thấy con chó lai hầm hè, nhe răng đe dọa nên sợ hãi, định di chuyển ra xa. Bất ngờ, con chó dữ vùng khỏi tay xích của chủ nhà, xô ngã cô gái này rồi cắn gây thương tích cho cô gái trẻ.

Chứng kiến cảnh tượng này, hai chị Yến, Nga quá sợ hãi, góp nhau được 500.000 đồng, đưa Tuấn Anh để được trả "tự do" cho cả ba người. Sau khi vào bệnh viện điều trị vết thương, chị H. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo An Ninh Thủ Đô
 
Top