bạn cho mình hỏi ông bác sĩ đó ở đâu đc ko,có ở tphcm ko,nếu ko phải thì bạn có thể liên lạc dùm mình và xin ý kiến của ông bác sĩ dùm mình đc ko,như là tiêm các loại thuốc gì hoặc các cách chăm sóc...,mình sẽ đi mua và nhà ông bác sĩ thú y tiêm dùm.Cám ơn trước!
uh,ông này ỡ HCM mà, nhưng ko biết bạn ỡ đâu,ổng ở GÒ VẤP lận,vì nhà mình gần nên mình tòan dẫn cún ra ổng khám,có chuyện gì chạy ra cho lẹ,với lại biết ổng củng lâu năm lắm rồi,nên cũng tin tưởng lắm,ông này rất đắc khách đấy,hồi sáng mình dẫn e mình ra,hồn vía bay mất vì thấy chân của con mình chân sau giống như bị liệt ,đi ko được lun,nhìn mà cứ nghỉ nó chết chắc,vì lưỡi đen thui,mà xùi bọt mép.nên gọi đt hỏi ý kiến rồi đem tới cho ổng liền lun,sau đó khám thì ổng nó bị bệnh đường ruột,vì mấy hôm nay đang có dịch đi wa, nên hôm trước rất nhiều người đem chó tới chữa,có người có con chó cứng đơ,trợn trắng mắt lun,vậy mà lại sống được,

,con của mình củng vậy,lúc đầu ổng tiêm 1 mũi trước,để ruột bớt co bóp gì đấy ,sau đó ổng bơm nước biển vào ống chích lớn,rồi tiêm thẳng vào cơ hay mạch gì chổ chân của nó,mình ko rành lắm,tiêm nước biển mấy lần lận ,hình như tiêm khỏang 4 ống chích nước biển,sau đó,ổng lấy thêm 2 ống thuốc tiêm cho nó nữa,làm cũng khá tỉ mỉ ,khỏang hơn nữa tiếng lận,sau đó, nó hết co giật,trở về bình thường,mừng lắm,mà ổng lấy 30k, thấy tiêm chích nhiều vậy tưởng mắc lắm chứ $-)
Mình cho bạn địa chỉ và số đt có gì bạn đem tới khám thử ha:
322A NGUYỄN THÁI SƠN F4,GÒ VẤP
0915440028
BÁC SĨ BÙI VĂN MINH