• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chuyện miu nhà em

matsat

Member
Thi xong nên có thời gian rảnh vì vậy mà em muốn giới thiệu về miu nhà em với mọi người.
Đầu tiên là hai bà mẹ trẻ nhà em , Chip và Đan. Em mua chip từ một gã bán chó mèo (bất lương). Khi mới đưa Chip về đặt vừa em nó trong lòng bàn tay , được hai ngày thì em nó ốm nặng.Cứ tưởng nó sẽ chết nhưng rồi em nó dần tỉnh lại. Đến bây giờ Chip đã lớn và trở thành một bà mẹ mẫu mực:).Hôm Chip đẻ mọi người chẳng có nhà chỉ có mỗi anh Vàng"ngố " ở cạnh làm hộ lí.Chip sinh được hai đứa giống hệt nhau nhưng thật tiếc một bé đã qua đời:((.Đứa còn lại giờ đã được 29 ngày tuổi (em gọi là Nhím), Nhím có cái đuôi chìa khóa rất ngộ, lông mướp lẫn trắng ( tam thể ) là mèo đực. Phòng em giờ là nơi ở cho mẹ con Chip , tối nào đi ngủ cũng có ba em mèo nằm cạnh quả là điều tuyệt vời với em ( mọi người đừng ganh tị nhá:D). Bé Nhím rất đáng yêu tuy rằng hơi bị đanh đá, nó luôn lấy em làm con mỗi để luyện võ trong khi mẹ Chip thì làm nũng kinh khủng...
Nói về chip nhiều thì cũng phải nói tới Đan. Đan là một cô mèo xinh xắn và được nuông chiều từ bé( em nhận về từ nhà người bạn của mẹ). Có lẽ vì vậy mà nó cực kì đỏng đảnh, tham ăn , ích kỉ cùng vô số tính xấu, thế nhưng em vẫn yêu Đan vô cùng :). Tới tuổi trưởng thành nó cũng chẳng thèm gào đực mà tự dưng vác về cái bụng bầu. Đan sinh sau Chip một ngày được ba đứa, 1 tam thể giống mẹ và hai thằng nhóc đen trắng ( đen nhiều hơn) em gọi là Cún , Trố, Heo. Ba đứa này quậy kinh khủng , giờ thì chúng nó lộng hành ở tầng dưới. Bốn mẹ con nó sau khi rời giường ngủ của em thì quyết định cư trú tại giường của bố mẹ em :eek:h go on:.Chuyện về tụi nó thì chẳng biết bao giờ có thể kể hết, em xin tạm dừng ở đây.
 

matsat

Member
Mong mọi người hãy chia sẻ những câu chuyện về mèo của mình trong topic này.
 
nhà tớ cũng có 3 đứa đấy, nhưng không phải là anh em 1 nhà mà là 3 đứa khác giống lấy từ 3 nhà khác nhau :p thế mà tụi nó chả bao giờ chịu ngủ cùng tớ ... gen tị với matsat quá :D

con Hồ Ly ấy, mắt 2 màu, nó cũng có đuôi chìa khóa đấy. mới đầu mình tưởng bị tật, cố bẻ cho thẳng :)) con đó mình mua lại từ 1 anh khác, cũng là mèo đực, trắng tuyền luôn. nhưng hồi đó nó giống mèo gái quá, cứ tưởng là mèo gái chứ :)) sau này nó lớn rồi, mặt nó ra dáng đàn ông phết, có cả bờm sư tử nữa đấy nhé, oai cực :"> biệt danh của Ly là Hoàng Tử Giá Đỗ

em Campell mình được 1 bác ( bạn bố tớ ) cho. lúc mới về bẩn kinh, lông bết lại, nhìn tưởng nó là mèo đen, ở trong hộp mà thò cái tay đen xì ra huơ huơ như khỉ ý :)) ... thế nên ai cũng ghét :p nhưng mà tớ vẫn chăm chỉ vuốt ve, tắm rửa, 1 thời gian thì nó sạch sẽ và lông mượt mà. vì lông sạch nên nó hiện rõ là mèo tam thể, xinh đẹp lộng lẫy như công chúa ấy !! ( hơi buồn là em ý đang đi lạc :( ) biệt danh của em là Công Chúa Đậu Đen :p

còn bé Nấm là quà sinh nhật của tớ ( cũng của cái bác kia tặng ). em ý cũng mắt 2 màu, lông trắng, nhưng đuôi thẳng, không cong cong chìa khóa như anh Ly. cũng là mèo đực chính hiệu. nghịch vô đối :p thích ăn bánh mì ( lạ không :D ) ... biệt danh là ... Người Hầu Nấm Mốc :D
 

BeMiu

Member
Phải nói là bạn cực kì hạnh phúc
Ngày trước, cái hồi mà lần đầu tiên mình nuôi mèo, bé là mèo ta, cái, dễ thương và hiền lắm
chỉ có điều cứ lâu lâu bé lại vác cái bụng bầu về cho mình, cứ mỗi lần đẻ xong là người lại gầy như gì ấy ( chắc tại lúc chửa nhìn to quen rồi, tự nhiên sụt mất 4 cục con con - lần nào cũng đẻ 4 bé :D ) mà khổ nỗi, cái ổ đẻ mà bé ưng ý nhất trong tất cả luôn luôn là giường của mình. Với mình thì không sao, vì mình ngủ với mẹ tụi nó quen rồi, ko hay lăn lộn nên không sợ đè lên tụi nó, có điều bố mẹ mình không cho. nên mình để tụi nó xuống cái hộp cạnh giường ( hắn cứ công lên hoài). Đến đêm mọi người đi ngủ thì cho lên giường với mình.
được nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, lúc đầu là bò ra khỏi cái hộp rồi dần dần là chạy theo mẹ lên giường, học cách chui vào màn, và ... ngủ luôn trên giường. Cũng may mà tụi nó ngoan, không ị ra giường của mình bao giờ,( mình để chậu cát ngay cạnh hộp, toàn tự biết đi vào đó :|)
Lần nào cũng như lần nào, khi chúng lớn lên, mẹ lại bắt cho đi, mình đã cố gắng thuyết phục mẹ, để lại em nào đó, nhưng mẹ nhất định chỉ cho mình nuôi một em... buồn lắm, nhưng biết làm sao được... mỗi lần như thế lại nhủ không cho bé mang bầu nữa.. vừa hại sức khỏe, mà lúc chia tay tụi nhỏ lại không nỡ. Mà cũng không nổi... vì chưa thấy hiện tượng gào thì đã có bầu mất rồi :((
 
Phải nói là bạn cực kì hạnh phúc
Ngày trước, cái hồi mà lần đầu tiên mình nuôi mèo, bé là mèo ta, cái, dễ thương và hiền lắm
chỉ có điều cứ lâu lâu bé lại vác cái bụng bầu về cho mình, cứ mỗi lần đẻ xong là người lại gầy như gì ấy ( chắc tại lúc chửa nhìn to quen rồi, tự nhiên sụt mất 4 cục con con - lần nào cũng đẻ 4 bé :D ) mà khổ nỗi, cái ổ đẻ mà bé ưng ý nhất trong tất cả luôn luôn là giường của mình. Với mình thì không sao, vì mình ngủ với mẹ tụi nó quen rồi, ko hay lăn lộn nên không sợ đè lên tụi nó, có điều bố mẹ mình không cho. nên mình để tụi nó xuống cái hộp cạnh giường ( hắn cứ công lên hoài). Đến đêm mọi người đi ngủ thì cho lên giường với mình.
được nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, lúc đầu là bò ra khỏi cái hộp rồi dần dần là chạy theo mẹ lên giường, học cách chui vào màn, và ... ngủ luôn trên giường. Cũng may mà tụi nó ngoan, không ị ra giường của mình bao giờ,( mình để chậu cát ngay cạnh hộp, toàn tự biết đi vào đó :|)
Lần nào cũng như lần nào, khi chúng lớn lên, mẹ lại bắt cho đi, mình đã cố gắng thuyết phục mẹ, để lại em nào đó, nhưng mẹ nhất định chỉ cho mình nuôi một em... buồn lắm, nhưng biết làm sao được... mỗi lần như thế lại nhủ không cho bé mang bầu nữa.. vừa hại sức khỏe, mà lúc chia tay tụi nhỏ lại không nỡ. Mà cũng không nổi... vì chưa thấy hiện tượng gào thì đã có bầu mất rồi :((
Hồi trc' tớ có nuôi 1 em mèo cái ngoan như vậy đấy. em ý cũng đẻ, đc 2 nhóc, ra đi 1 nhóc. mẹ tớ cho nuôi nhóc còn lại đó, vì tớ nói rằng "đẻ nhiều thì mèo mẹ cũng sẽ già đi rồi "bb em lên zời nhá", cần giữ lại 1 em mèo con, coi như giữ lại nòi giống cho mèo mẹ"

bạn cũng thử nói mẹ bạn y như vậy đi, thường thì các mẹ có tình cảm với mèo mẹ lắm, nhất là những em mèo mẹ thông minh và ngoan như mèo của bạn. nghe bạn nói vậy, vậy thì ai mà chả động lòng thương, tớ nghĩ mẹ bạn sẽ cho giữ lại 1 em mèo con thôi :rolling eyes:
 

BeMiu

Member
Hồi trc' tớ có nuôi 1 em mèo cái ngoan như vậy đấy. em ý cũng đẻ, đc 2 nhóc, ra đi 1 nhóc. mẹ tớ cho nuôi nhóc còn lại đó, vì tớ nói rằng "đẻ nhiều thì mèo mẹ cũng sẽ già đi rồi "bb em lên zời nhá", cần giữ lại 1 em mèo con, coi như giữ lại nòi giống cho mèo mẹ"

bạn cũng thử nói mẹ bạn y như vậy đi, thường thì các mẹ có tình cảm với mèo mẹ lắm, nhất là những em mèo mẹ thông minh và ngoan như mèo của bạn. nghe bạn nói vậy, vậy thì ai mà chả động lòng thương, tớ nghĩ mẹ bạn sẽ cho giữ lại 1 em mèo con thôi :rolling eyes:
Bé mèo đó ở với mình được gần 2 năm thì bị bắt chộm. Khi đó mình còn đang ở Thái Bình ( Trùm ăn thịt chó mèo). Cả tháng trời mỗi lần đi học về là lại tạt vào mấy quán thịt chó mèo tìm, ... buồn lắm, mẹ mình nhờ mấy người anh họ và chú họ đi tìm cả ở mấy huyện khác... mà cũng không tìm được :((, ... sau đó mình không nuôi mèo nữa, sau này có bé TIn Tin là bạn mình tặng, cũng lại bị mất...

Hiện giờ mình chuyển vào Hcm rồi, ở một mình nên tha hồ nuôi, có 3 bé lận :love struck: thích ơi là thích
 
Top