Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hỏi mình mèo bố thì quá khó

2 con mèo cái nhà mình đẻ liên tục mà không biết thằng mèo đực nào là thủ phạm reo rắc tai hoạ.
Lứa mèo 4 con này được tháng rưỡi rồi, 2 con ăn cơm như lợn, chạy lung tung, phá phách cắn xé. 2 con thì èo uột, nhỏ như con chuột. mình không biết tại sao lại thế nữa, lúc mới sinh cả 4 đứa đều to bằng nhau, chăm sóc, ăn uông như nhau.
Mình không định cho 2 con to đi sơm như vậy nhưng vì cách đây 1 tuần mèo mẹ bị cảm, nôn và đi ngoài 3 ngày liên tục, k ăn uông gì nên bây giờ mặc dù đã khỏi thì cũng chỉ là da bọc xương. Chưa hết, trong 2 con mèo còi thì 1 con bị chó cắn, sưng tím khắp người. vì thế hôm trước mình mới phải up lên đây để tìm nhà cho 2 con mèo to. 2 con này ở nhà thì toàn tranh bú với 2 con còi, vật lộn với mẹ nó. cho chúng nó đi, mình tập trung chăm mèo mẹ và con còi bị chó cắn.
Buồn là, đêm hôm trươc con mèo mèo còi bị chó cắn đã mất, sáng ra thì cũng có bạn đến đón 2 con mèo to. thế là nhà mình còn có 1 con mèo còi
Bây giờ mèo mẹ đã khá hơn, có sữa, suốt ngày chăm sóc, liếm láp cho con còi. mình sẽ chăm cho con còi này xinh đẹp, mượt mà như cục bông rồi lại tìm nhà mới cho chúng nó.
Cảm ơn các bạn