• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chi chục triệu mua gà Đông Cảo ăn Tết

Hung.tinhyeu

Active Member
Đề được thưởng thức món gà Đông Cảo thuần Việt, nhiều người đã không ngại bỏ ra nhiều công sức, chi hàng chục triệu đồng chỉ để mua vài ba chú gà ăn Tết một lần cho thỏa.
Gà Đông Cảo một giống gà quý của Việt Nam mới được khôi phục lại được xem là quý và khá đắt. Tuy nhiên, đa số gà bán ra trên thị trường vẫn chủ yếu là gà lai, không thuần chủng.

Để có được gà Đông Cảo thuần chủng ăn tết, nhiều người không chỉ chịu mất hàng chục triệu đồng, mà hai đại gia ngành bất động sản phía Nam tận cất công ra tận Đông Cảo chọn gà, rồi còn thuê khách sạn, mua ve máy bay để chở gà về Nam...tốn cả chục triệu đồng.

5h chiều, đón người bạn "lõi đời trong làng gà Đông Cảo" bằng một con Mẹc thuê nguyên chuyến trên một con phố Bà Triệu, cả đoàn gồm 1 lái xe và 2 đại gia xuất phát về làng Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Trong chuyến "vi hành" lần này.

Sau hơn 2h đồng hồ, xe về đến làng Đông Tảo. Chủ một trang trại gà lớn tại làng tên Hân nhanh chóng đánh tín hiệu mối hàng với lái xe rồi dẫn vào trong trang trại. Mùa đông, hơn 7h tối, trời tối đen như mực. Dành chừng 2 phút uống ly trà nóng, cả nhóm xách đèn pin đi thăm những con "kê vàng, kê ngọc" của gia chủ.

Ở chuồng thứ nhất, con gà Đông Cảo hơn 5kg có thâm niên hơn 2 năm nuôi. Chiếc chân hết sức "dị hợm" to bè, đỏ ửng bành ra chừng 6cm gườm gườm nhìn ánh đèn sáng khi bị rọi.

Chủ trang trại nhanh nhảu "Con gà Đông Cảo này cả khu số lượng chỉ trên đầu ngón tay. Đây chính là chú gà lên tạp chí Trang trại Việt rồi lên tạp chí trên máy bay đã vài lần xuất hiện. Loại gà này không bán theo cân mà bán theo con".

Thấy các đại gia bất động sản có vẻ "ưng cái bụng", anh tiếp tục dẫn sang khu vực kế bên. Con gà thứ 2 này có bộ mã không đẹp vì lông đuôi ngắn, lông bao phủ người không mượt. Nhưng đổi lại, nhìn thấy vứt ngô ra nền nhà, chú nhanh nhẹn chạy mổ lấy mổ nể. Tuy nhiên, điều làm chú gà này lên giá là do đôi chân "siêu khủng", to, đỏ và xù xì.



Tết này, các đại gia lại đổ xô săn gà Đông Cảo.

So với số gà trong cả trang trại, không có một chú mãnh kê nào có cặp chân "đáng tiền" hơn thế. Con thứ hai nhanh chóng được duyệt.

Một trong hai đại gia bất động sản hỏi Hân chủ trang trại: "Còn chú nào hay nữa không? Giới thiệu cho anh xem nốt? Không thì hỏi trong làng, bằng cách gì cũng tìm cho anh một con độc nhất?"

"Được, em giới thiệu với anh nốt chú này. Giống nhà em đấy". Vượt qua đường ra giếng, quành ra phía sau bếp tìm đến khu chuồng gà to nhất trang trại. Phía bên trong, chừng hơn 10 con gà mái màu lông vàng nhạt giống hệt nhau, chân to xù xì. Nổi bật trong số đó là một con gà trống cao, to lớn, chân bạnh ra hai bên, mào, ức và da bụng và màu chân đỏ phừng phừng".

Hân thò tay vào ức, kéo chú gà ra khỏi chuồng đặt ra ngoài. Hân cười: "Đây là con giống nhà em, một nó cho 10 mái đấy".

Không để cho Hân trình bày và giải thích nhiều, ngay lập tức, Quyền, một trong số 2 đại gia nhanh giọng " Để cho anh nốt con này".

Chưa đầy 20 phút sau khi xem, hơn 10 triệu đồng được trả cho 3 chú gà. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, không có mặc cả, kết thúc bằng một bữa cơm gà Đông Cảo luộc ở một quán được cho là ngon nhất làng.

Về đến Hà Nội, trong thời gian chờ đợi, 3 chú gà được thuê riêng một phòng khách sạn với giá 500.000 đồng/đêm tại một khách sạn trên phố Nguyễn Thái Học.

Rồi, đề chuyển gà phải mua vé, mua thùng đựng đặc biệt theo quy chuẩn dành cho hàng tươi sống để lên máy bay theo đường hàng hóa đặc biệt vào Nam với chi phí lên tới gần 2 triệu đồng.

Tính ra, giá thành một chú gà lúc này đã lên đến 7-10 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đây, khi về đến Vũng Tàu, để làm được đủ 7 món từ loại gà này như chân tần thuốc Bắc, đùi luộc, cổ dồi... thì lại phải thuê đầu bếp trong khách sạn chế biến. Và tất nhiên, để thưởng thức món Tết đặc biệt này thì còn tốn kém nhiều thứ nữa như: mời đầu bếp đặc biệt, đồ uống cao cấp...

http://hn.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/chi-chuc-trieu-mua-ga-dong-cao-an-tet-c52a427668.html
 

phamhuyhoang

Active Member
hic.cái này thì em thấy bình thường thôi anh ạ ^_^ nhiều người không phải đại gia cũng làm được mà anh ^_^
 

Hung.tinhyeu

Active Member
hic.cái này thì em thấy bình thường thôi anh ạ ^_^ nhiều người không phải đại gia cũng làm được mà anh ^_^
Đúng là bình thường như hoa hường thôi, nhưng thấy nhà báo giật cái tít....!
 

tuanphuthai

Active Member
10 triệu mà được những 3 chú chân to khủng thì hoặc đó là gà già bị loại hoặc gà lỗi. Những con thật đẹp làm giống thì chừng đó có khi không mua được 1 con đâu các bác ạ. Vì 1 con gà trống đẹp nó tạo ra thương hiệu cho cả 1 đàn gà, 1 người nuôi gà, 1 năm nó có thể tạo ra vài trăm gà con đẹp. Gà con xấu hoặc bình thường có giá vài chục nghìn nhưng gà con đẹp có giá vài trăm nghìn nên gà trống đẹp có giá rất cao nhiều khi có tiền cũng khó mua.
Ngày trước em post ảnh con gà này mà có vị năm lần bảy lượt liên hệ đòi mua và nói có thể trả cả chục triệu cũng chơi (chắc mua biếu hoặc đại gia:)))

Còn con này 1 bác đại gia ở SG cũng nằng nặc đòi bắt về
 

phamhuyhoang

Active Member
hehe ! em cũng công nhận với anh Tuấn là như vậy ^_^ hôm trước theo chỉ dẫn của Phong em làm một phát hơn 30 con về nuôi để tết đi biếu và thịt ^_^ thấy mấy con giống đẹp em cũng bắt 2 đực 2 mái .trong đó có một mái đang ấp ^_^ em làm cả ổ về ấp được 11 con .hehe sang năm ko phải đi mua gà nữa anh ạ ^_^ tự dưng vì mấy con gà thịt lại thành người chăn nuôi gà anh ạ ^_^
 

tuanphuthai

Active Member
Nhà có đàn gà tự nuôi mà đãi anh em đến chơi là nhất đấy. Trước mình có đàn 50 con mà đãi anh em gần hết chỉ bớt lại vài con mái làm giống sau mua thêm được mấy con trống khủng về nhân giống ra lốc nhốc gà con luôn nhìn sướng mắt lắm. Nhưng sau do lây bệnh từ cổ gà bệnh mua về cho chó ăn nên 1 ngày chết mấy con liền, lại đúng đợt có cúm gà ở một số nơi nên mẹ mình hãi quá sợ lây ra trẻ con nhân lúc mình đi làm vắng cho hết vào bao tải đem ra đồng chôn hết mấy chục con, về mình thẫn thờ tiếc gà cả tháng trời vì tiếc bọn gà đẹp quá, to quá mà không được ăn=))
Giờ thì chưa bố trí được chỗ nuôi nhưng thi thoảng thích vẫn đi về Đông Tảo ăn gà và ngắm gà. Kể ra giống này nuôi dễ và thịt thì ngon tuy nhiên vài triệu 1 con thì chả dám ăn (không phải đại gia mà:))) chịu khó ăn bọn lai hoặc già tý 2-300k/kg cho đỡ thèm thôi

 
hehe ! em cũng công nhận với anh Tuấn là như vậy ^_^ hôm trước theo chỉ dẫn của Phong em làm một phát hơn 30 con về nuôi để tết đi biếu và thịt ^_^ thấy mấy con giống đẹp em cũng bắt 2 đực 2 mái .trong đó có một mái đang ấp ^_^ em làm cả ổ về ấp được 11 con .hehe sang năm ko phải đi mua gà nữa anh ạ ^_^ tự dưng vì mấy con gà thịt lại thành người chăn nuôi gà anh ạ ^_^
anh Hoàng xem có con giống nào đẹp, em bắt về Nam Định lập trang trại gà với!!!
 

phamhuyhoang

Active Member
2 con đực đều đẹp nam ạ ^_^ chỉ có gà mài là chết mất một con do vỡ trứng ^_^ đàn mới nở được 11 con ,không biết có con mái nào không nữa .nếu có mình giữ lại cho nam con mái ^_^ nếu có thời gian thì chạy thẳng về hưng yên ròi chui về làng đông tảo tìm mua .mà cứ liên hệ với nick Ga Đông Tảo là được ngay ^_^
 
Giật cái tít thấy ớn.
10 triệu mà đòi bắt những 3 con gà như trong bài thì chủ nhà uýnh cho phù mỏ.
 

phenmaleat

Active Member
10 triệu 3 con ga là cũng lên giời rồi,nhà quê lấy đâu mà sai sang vậy nuôi còn không dám thịt cơ
 
Top