Chắc mèo con tưởng bạn là mẹ nó đấy

Em ý mấy tháng rồi ? Ăn được cơm chưa ?
Bạn cũng để ý xem em ý có khó chịu, bệnh tật gì không, đi vệ sinh như thế nào, có bị cảm không, có sốt không, có đói không. Hồi trước mình mua một bé ở chợ cũng suốt ngày bám lấy mình, đòi ôm, mình rất xúc động, nhưng hóa ra là em ý bị cảm nên lạnh, cần được che chở.
Mua mèo ở chợ sức khỏe chưa chắc đã đảm bảo, bạn nên chú ý xem có gì bất thường đưa đến bác sĩ nhé, cảm cúm chữa không khó nhưng chữa càng sớm càng tốt.
Edit : À mà thực ra mèo gì chăng nữa thì cũng nên cho đến bác sĩ khám qua cho yên tâm, đằng nào bạn cũng phải tẩy giun, tiêm phòng cho em nó cơ mà. Em mèo mình mua ở chợ kia kìa mình không có kinh nghiệm, không cho đi khám, 2 tuần sau khi về nhà là chết vì cúm, mình khóc mấy ngày cơ. Mình chẳng muốn dọa bạn đâu nhưng mà vì sức khỏe của em nó, cũng nên bớt chút thời gian.
Mình quote cho bạn chỗ khám nhé :
Bạn có thể đến phòng mạch của BS Hoàng Tùng ở đường Ng. V. Cừ Q.5 (khúc gần ngã ba Ng. V. Cừ - P. V. Trị) ở đó ko để bảng hiệu lớn, phải để ý một chút mới thấy. Từ chỗ ngã ba P. V. Trị - Ng. V. Cừ, bạn đi lên phía trên (về phía chợ Nancy - cùng phía với ngã ba đ. P. V. Trị) khoảng 5, 6 căn là thấy ngay. Nếu ko, có thể hỏi ~ người quanh đó.