vits2be
Member
Phía trên tổ ấm của chú mèo này ghi rõ: “Xin đừng làm phiền”.
Báo giới Anh đưa tin về một chú mèo cá tính sống tại Norfolk, Virginia (Mỹ). Mặc dù đã 8 tuổi nhưng nó không hề ‘dạn dĩ’ thân thiện với người xung quanh. Suốt cả ngày, chú mèo chỉ nằm trong chiếc ổ có thêu dòng chữ ‘Xin đừng làm phiền’. Với gương mặt cáu kỉnh khó chịu luôn thường trực, không một con vật nào muốn lại gần ‘bắt chuyện’ và ngay cả những người chủ của nó cũng phải thận trọng khi tiếp cận.
Chú mèo có khuôn mặt cáu kỉnh thường trực
Theo lời giới thiệu của bà Orton (64 tuổi): ‘Trên mặt chú ta chưa từng xuất hiện thái độ vui mừng phấn khích. Khái niệm thời tiết hay sự biến đổi của môi trường xung quanh đều không làm ảnh hưởng tới nó. Có lẽ khác biệt duy nhất là nếu tiết trời ấm áp thì nó sẽ chạy ra sau vườn nằm tắm nắng bên chủ trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, sở thích duy nhất của chú mèo này chính là… rình rập nhất cử nhất động của những chú chó hàng xóm”.
Sở thích duy nhất của chú ta là rình rập và đe doạ những chú chó hàng xóm
Bà Orton có 2 người con gái nhưng cả hai cô bé này đều không chịu nổi tính cách “lập dị” của chú mèo này. Đã có lần bà đưa thú cưng tới phòng khám thú y với mong muốn tìm ra câu trả lời cho thói “tự kỷ” của chú ta. Tuy nhiên tại đây các bác sỹ đã đưa ra khẳng định chú mèo này hoàn toàn khoẻ mạnh và sự “thiếu thiện chí xã giao” chỉ là tính cách đặc trưng tự nhiên của nó.
Nguồn ==> http://tintuc.xalo.vn/00-1918164824/Chu_meo_tu_ky.html
Báo giới Anh đưa tin về một chú mèo cá tính sống tại Norfolk, Virginia (Mỹ). Mặc dù đã 8 tuổi nhưng nó không hề ‘dạn dĩ’ thân thiện với người xung quanh. Suốt cả ngày, chú mèo chỉ nằm trong chiếc ổ có thêu dòng chữ ‘Xin đừng làm phiền’. Với gương mặt cáu kỉnh khó chịu luôn thường trực, không một con vật nào muốn lại gần ‘bắt chuyện’ và ngay cả những người chủ của nó cũng phải thận trọng khi tiếp cận.

Chú mèo có khuôn mặt cáu kỉnh thường trực
Theo lời giới thiệu của bà Orton (64 tuổi): ‘Trên mặt chú ta chưa từng xuất hiện thái độ vui mừng phấn khích. Khái niệm thời tiết hay sự biến đổi của môi trường xung quanh đều không làm ảnh hưởng tới nó. Có lẽ khác biệt duy nhất là nếu tiết trời ấm áp thì nó sẽ chạy ra sau vườn nằm tắm nắng bên chủ trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, sở thích duy nhất của chú mèo này chính là… rình rập nhất cử nhất động của những chú chó hàng xóm”.

Sở thích duy nhất của chú ta là rình rập và đe doạ những chú chó hàng xóm
Bà Orton có 2 người con gái nhưng cả hai cô bé này đều không chịu nổi tính cách “lập dị” của chú mèo này. Đã có lần bà đưa thú cưng tới phòng khám thú y với mong muốn tìm ra câu trả lời cho thói “tự kỷ” của chú ta. Tuy nhiên tại đây các bác sỹ đã đưa ra khẳng định chú mèo này hoàn toàn khoẻ mạnh và sự “thiếu thiện chí xã giao” chỉ là tính cách đặc trưng tự nhiên của nó.
Nguồn ==> http://tintuc.xalo.vn/00-1918164824/Chu_meo_tu_ky.html