• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó vện H'Mông về Hà Nội

Salemb

Member
Các anh cho hỏi
Cún nhà tôi chỉ thích nằm đất mặc dù những ngày này thời tiết rất mát do ảnh hưởng của bão, tôi sợ là về đêm trời sẽ lạnh nên chuẩn bị chỗ ngủ cho cún nhưng nó cứ thích nằm đất chỗ gần toilet. Ban ngày nó vẫn chơi đùa bt, không biết sức chịu đựng của chó đối với trời lạnh như thế nào? các anh cho tôi biết với.
bác cứ lo xa, ko vấn đề gì đâu bác ạ nếu bác đã đến nơi mà chúng vẫn sinh tồn và phát triển thì bác sẽ ko còn lo như thế nữa đâu. Vùng núi cao tây bắc là vùng có khí hậu rất lạnh.
mùa hè đêm vẫn phải đắp chăn dày, con mùa đông thì sương mù, lạnh thấu da thịt, đêm nhiệt độ xuống 1, 2 độ là chuyện thường, nhà cửa ở các bản thì đa phần là tuyềnh toàng bọn nó vẫn khỏe re ;;)
Chó vùng cao chỉ sợ thời tiết nắng nóng thôi bác ạ
 
Các anh cho hỏi
Cún nhà tôi chỉ thích nằm đất mặc dù những ngày này thời tiết rất mát do ảnh hưởng của bão, tôi sợ là về đêm trời sẽ lạnh nên chuẩn bị chỗ ngủ cho cún nhưng nó cứ thích nằm đất chỗ gần toilet. Ban ngày nó vẫn chơi đùa bt, không biết sức chịu đựng của chó đối với trời lạnh như thế nào? các anh cho tôi biết với.
Bác đừng lo về việc chọn chỗ ngủ cho chúng, bởi muốn tồn tại chúng sẽ tự thích nghi với môi trường mà:)) Có lẽ, tại chỗ Bác chọn chưa phù hợp, còn về sức chịu đựng thì Bác yên tâm, chó của người Việt mà:-bd
 
Chào Vinh! dạo này bận hay sao vậy????
Tình hình chú Vện thế nào rồi, đã tìm được vợ cho nó chưa?
Nếu có điều kiện em up ảnh mới của chú Vện xem như thế nào??? Tính cách có vấn đề gì ko???
Mong Vinh sớm trả lời!
 
Em không biết chó nhà bác có khôn không?

Nếu bác thấy nó khôn thì bác có khi phải xem lại chỗ kê giường cũng nên :D :D - cái này là em nói theo kinh nghiệm dân gian thôi ạ!

Các anh cho hỏi
Cún nhà tôi chỉ thích nằm đất mặc dù những ngày này thời tiết rất mát do ảnh hưởng của bão, tôi sợ là về đêm trời sẽ lạnh nên chuẩn bị chỗ ngủ cho cún nhưng nó cứ thích nằm đất chỗ gần toilet. Ban ngày nó vẫn chơi đùa bt, không biết sức chịu đựng của chó đối với trời lạnh như thế nào? các anh cho tôi biết với.
 

Shakhi Viet

Active Member
Em không biết chó nhà bác có khôn không?

Nếu bác thấy nó khôn thì bác có khi phải xem lại chỗ kê giường cũng nên :D :D - cái này là em nói theo kinh nghiệm dân gian thôi ạ!
Ai lại tranh với chó chỗ nằm tốt như vậy. Khi bắn ai bác xạ thủ có chọn vị trí nằm cho thật tốt không ạ
 
Bác này chẳng biết gì về kinh nghiệm truyền miệng của dân gian cả!

"Gia chủ khi chọn chỗ kê giường nên kiếm 1 con chó - thả nó vào nhà (chó càng khôn , càng thính thì càng tốt) => chó chọn chỗ nào nằm ngủ thì chỗ đấy là chỗ kê giường tốt nhất. Nhưng với mèo thì hệ quả ngược lại đó, cần cẩn thận!

Chỗ ngủ là chỗ quan trọng, có ngủ ngon, yên lành thì mới có sức mà nuôi chó!

Bác này thích chó ta - kiểu chó lai huyền => cũng toàn từ truyền miệng mà lại không tìm hiểu kinh nghiệm dân gian, thảo nào ...............................

Tôi gợi ý cho bác chỗ mua chó lài, shakhiviet, dingoviet ... nhé: Vùng Canh - Diễn - Mai Động nhiều lắm!

Ai lại tranh với chó chỗ nằm tốt như vậy. Khi bắn ai bác xạ thủ có chọn vị trí nằm cho thật tốt không ạ
 

ngoc_anh

Member
Bác này chẳng biết gì về kinh nghiệm truyền miệng của dân gian cả!

"Gia chủ khi chọn chỗ kê giường nên kiếm 1 con chó - thả nó vào nhà (chó càng khôn , càng thính thì càng tốt) => chó chọn chỗ nào nằm ngủ thì chỗ đấy là chỗ kê giường tốt nhất. Nhưng với mèo thì hệ quả ngược lại đó, cần cẩn thận!

Chỗ ngủ là chỗ quan trọng, có ngủ ngon, yên lành thì mới có sức mà nuôi chó!

Bác này thích chó ta - kiểu chó lai huyền => cũng toàn từ truyền miệng mà lại không tìm hiểu kinh nghiệm dân gian, thảo nào ...............................

Tôi gợi ý cho bác chỗ mua chó lài, shakhiviet, dingoviet ... nhé: Vùng Canh - Diễn - Mai Động nhiều lắm!
Bác bắn tỉa này rất nhiều kinh nghiệm hay! :-bd:-bd:-bd Mà bác bắt bài người khác cũng rất nhanh và chuẩn xác. Hy vọng một ngày nào đó có duyên sẽ được gặp bác.

To bác Shakhi Viet: Kinh nghiệm dân gian đó em nghe rồi. Kể cả việc nó đi vệ sinh thì cũng vậy thôi nhưng nó là chỗ xấu. Khi nó chọn được chỗ nằm thì đó là vị trí tốt. Đó là kinh nghiệm dân gian mà các cụ để lại. Nếu dựa vào suy luận thì: con chó là con khó tính vì có: mũi thính, tai thính. Nếu nó chọn chỗ ồn ào, hôi hám liệu nó có ngủ được không? Em chỉ ví dụ đơn giản thế để dễ hình dung thôi. Có gì các bác chỉ thêm nhé.

Hay một kinh nghiệm khác: khi đi đường nên cầm theo một con rùa; nếu khi quay lại đường cũ mà gặp ngã 3 nhưng không biết đi hướng nào thì thả con rùa xuống đất và đi theo hướng nó bò. Kinh nghiệm đó dựa trên khả năng định hướng rất tốt của loài rùa.
Và còn rất nhiều kinh nghiệm nữa các bác ạ!
 
Chào Vinh! dạo này bận hay sao vậy????
Tình hình chú Vện thế nào rồi, đã tìm được vợ cho nó chưa?
Nếu có điều kiện em up ảnh mới của chú Vện xem như thế nào??? Tính cách có vấn đề gì ko???
Mong Vinh sớm trả lời!
Chào A.Lâm !

- Quả thật dạo này E rất bận, việc nhiều quá đi thôi.
- Cu Vện thì vẫn thế, mập, khỏe, lì thì khỏi chê nhưng cũng rất khôn, lần trước nói up hình cu Vện lên nhưng vẫn chưa làm được, cuối tuần này E sẽ up lên vài tấm.
- Ah! Vợ con cho cu Vện E vẫn chưa tính tới, tại cũng không muốn lai lung tung, nên tạm thời thì thôi cứ để nó vậy, đôi khi đi dạo thấy có cô nào đẹp là nó đứng ngồi không yên :).
- Bản năng săn mồi thì vẫn còn đó nhưng hình như kỹ năng còn thiếu, từ ngày về đến giờ nó rất ham bắt chuột nhưng vẫn chưa bắt được con nào :(.

- Đọc trên diễn đàn thấy cuối tuần này Anh e ngoài đó giao lưu H'Mông - BHa thích thật.
- Hy vọng lần này được xem nhiều ảnh về H'Mông - BHa.
- Chúc cho buổi giao lưu được tràn đầy niềm vui.
 
Top