• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó PQ nhà em xin trình làng các bác!

nữa nè

Đây là mùa đông đầu tiên em nó phải trải qua ,trông hơi tội nghiệp nhưng vì lạ nước lạ cái nên e nó bị ghẻ nở e phải đeo rọ mõm cho e nó đỡ liếm
 
Còn đây là hình ảnh mới nhất, ai có thể nghĩ em nó đã từng mang vius Care trong mình

Cách đây 1 năm e nó tưởng chừng như hết thuốc cứu chữa , e nó đã đi ngoài ra máu rồi ...E đã đưa đi khám chữa ở Truờng chinh , Hoàng hoa Thám thậm chí mời cả tiến sỹ thú y tự xưng đến nhà tiêm ( 50 nghìn 1 lần) nhưng k ăn thua
Cuối cùng tuyệt vọng bố e bảo mang về Hải Dương vì sợ nó chết ở trên này ( chả là em thuê nhà đi học mà) nhưng vì bố em là người có kinh nghiệm nuôi chó lâu năm và cũng là bác sỹ ( k phải bác sỹ thú y đâu nhá) đã cứu sống được em nó!
Bác nào có nhu cầu hỏi kinh nghiệm khám chữa e xin sẵn sàng chia sẻ alo cho em Hoa 095 337 8386
 
Giờ đây em nó rất khoẻ mạnh.E nó giờ đã quen sống ở Hải Dương nên e k cho lên Hà Nội nữa .Đặc tính rõ rệt nhất của e nó la rất tham ăn và cực kỳ thích đi săn
 

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Điều khó nói .

Còn đây là hình ảnh mới nhất, ai có thể nghĩ em nó đã từng mang vius Care trong mình
... nhưng vì bố em là người có kinh nghiệm nuôi chó lâu năm và cũng là bác sỹ ( k phải bác sỹ thú y đâu nhá) đã cứu sống được em nó!
Bác nào có nhu cầu hỏi kinh nghiệm khám chữa e xin sẵn sàng chia sẻ alo cho em Hoa 095 337 8386
Việc san sẽ kinh nghiệm là điều rất hay , nhưng mình có thêm vài ý này không chỉ riêng cho bài viết của bạn .
Đối với 1 số bệnh truyền nhiễm do virut có khả năng gây chết cho con vật rất cao , có thể tỉ lệ chết từ 80-90% chẳng hạn , và cũng hiếm có bệnh nào là chết tuyệt đối 100% cả .
Nếu chú chó mình rơi vào 10-20 % của tỉ lệ sống sót là điều may mắn , bản thân chú chó có đề kháng bệnh tốt và vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, cũng có trường hợp xem như chết rồi không thèm chích thuốc , bỏ bê rồi chúng lại phục hồi sống sót .
Ứng dụng 1 kinh nghiệm nào đó cũng có thể đúng với trường hợp này nhưng lại chả ăn thua gì với trường hợp khác .
Chỉ đánh gía 1 triệu chứng nào đó biểu hiện ra bên ngoài của chú chó và kết luận ngay là bệnh này , bệnh nọ liệu có chính xác không nếu mà chỉ đi phân ra máu thì không chỉ có bệnh caré ?
Việc phân định 1 Bác sĩ Thú Y nào đó là giỏi , TB , hoặc kém sau khi thực hiện 1 ca điều trị nào đó cho chú chó nhà mình mà kết luận tâng bốc hay chê bai là điều nên thận trọng .
Cũng có bạn lên mạng khẳng định rằng Ông thú y trị ở khu vực này là số 1 còn ông khác là không ra gì cả ....điều đó sẽ là không hay nhất là cho các Bác sĩ thú y trẻ mới ra trường , với những Bác sĩ không có cơ hội mở phòng mach tư ...điều đó là không có cơ hội phát triễn như người khác trứơc các tượng đài .
 

catsamac

Member
Các bác sỹ trên thế giới thường bái phục các bác sỹ Việt Nam ở khả năng chỉ cần nhìn là biết bệnh khỏi cần thiết bị xét nghiệm. Ở điểm này bác sỹ chữa bệnh cho người lại bái phục mấy bác sỹ thú y! Vì có ai sáng chế hay sản xuất các thiết bị y tế như city hay điện não đồ cho chó đâu!

Hay giống như chuyện: một vị thần sai gia nhân đi kiếm thầy thuốc giỏi cho con. Gia nhân đi hết nhà thầy thuốc này đến nhà thầy thuốc khác thấy nhà ai cũng đầy ma của những người chết do thầy thuốc không cứu chữa được. Gia nhân đoán thầy thuốc tồi nên không có ý mời! Chợt đi qua một nhà thầy thuốc chỉ có một con ma, gia nhân mừng quá liền vào hỏi thăm. Người thầy thuốc trả lời: tôi mới chỉ bốc thuốc cho một người!

Chuyện Bác sỹ thú y cho chó theo mình nghĩ cũng chỉ một phần ở tài năng, một phần khác ở chính con chó, còn phần lớn ở sự may mắn!
 
Vậy nên người ta thường nói "Phước chủ - May thầy" là thế đó

mấy cái trường hợp chê hay hay bác sỹ thì hok chỉ là với BSTY mà ngay cả với BS chữa cho người cũng vậy mà!

Bị cảm cúm ở VN thì toàn tự đi mua thuốc nào có cần gì BS (trời ơi! cảm cúm sơ sơ thôi mà ra hiệu thuốc mua viên đi côn gì gì đó mà uống - mà thôi khỏi đi tự nó hết ý mà!!!) .

Đi khám bác sỹ thì cũng nghe nghe nhưng cho đơn thuốc 3 ngày và yêu cầu tái khám (thế là la ầm lên) thực ra thì như vậy mới đúng chứ nào phải ai làm hành làm tỏi gì đâu.

tất nhiên là ở VN hiện nay vì kinh tế eo hẹp nên cũng có nhiều tiêu cực

thế cho nên vẫn cứ là "Phước chủ - May thầy" cả thôi
 
Nó rất tình cảm

Chuyện trình độ của bác sỹ thú y em không bàn nữa , chỉ xin góp ý kiến cho những ai gặp trường hợp như em thì tham khảo .
Và cũng xin khuyên các bác sỹ thú y có tận tình có tâm hơn, không phải vì nó là con chó con mèo ma coi thường!
 
Nhưng kinh nghiệm của em là cũng như người vậy nếu bị đi ngoài thì nên bổ xung thêm đường Glucô cho nó uống, sẽ tăng cường sức đề kháng cho chó .Như con PQ nhà em , e phải dùng bơm tiêm bơm nước đường vào miệng ít nhiều nó vẫn phải uống.
Còn chuyện nó lạ nước bị ghẻ e thấy bố em tắm cho nó bằng lá Trầu không đun với nước muối(lá mà các cụ ăn trầu cau ấy) vì lá có tác dụng xát khuẩn và làm sạch nhớt và mùi tanh , sau đó là bôi thuốc Xanhtilen , hình như là bố em cung tiêm thuốc jì nữa ấy .Nói chung là rất vất vả nhưng bù lại giờ lông nó bóng mượt rất đẹp !
 

ChiThanh

New Member
Chó nhà bạn bị thế mà cứu được là may lắm đấy. Các cụ có câu" Đại hạn không chết tất làm quan to", hình không rõ lắm nhưng qua cách bạn quan tâm cứu chữa cũng đủ nói lên đó là con chó quý. Còn mấy ông BSTY thì đôi khi cũng gặp ông Bác sỹ y như thú, nghề nào chả có người thế này người thế nọ. Hay nói như kiểu các chuyên gia nghiên cứu về chó Phú Quốc thì tỷ lệ chó CPQ cắn người cũng tương đương với một số loại chó khác:) cho nó đúng chuyên môn:D
 
chó đực bác ạh, em nó 12cân nặng
Nhưng có 1 điều là không thấy các bác nói nhiều đến vụ giống PQ này có tham ăn không ạh? chứ e PQ nhà em tham ăn dã man , e vừa đưa cục xương cho e nó mà thò tay vào nó gầm gừ ngay , đố ai mà cướp được jì ra khỏi miệng e nó ., hai chân nó ghì chặt ( dùng ccả người để giữ đấy ạh ) , miệng nhe răng ra ánh mắt đề phòng giận dữ...Mà không chỉ phải thức ăn đâu ạh , bất kể thứ gì cũng vậy nó mà đang chơi hay đang thích thì đều như vậy mà e là chủ của nó đấy ạh...Chỉ khi nào ăn xong hoặc nó chơi chán , hoặc nó thấy không ai có ý định cướp của nó thì nó lại bình thường....
Có lần e nó vồ được con chuột cả nhà mình xông vào giằng con chuột ra để vứt đi mà không được, lúc đó nó trở nên giận dữ khủng khiếp , nó có thể cắn bất kỳ ai ....hix ...cách duy nhất là để nó lơ là rồi bất thình lình giật lấy vứt đi thôi ạh..
Các bác cho e hỏi có phải đặc tính của nó thế, làm thế nào để cho e nó ngoan ngoãn tự thả mồi nếu cho nó đi săn .
Nhiều lúc cũng muốn cho e nó đi săn chuột nhưng sợ nhất săn được rồi mình không lấy được con chuột ra khỏi miệng nó được , bẩn lắm ạh...!
Làm thế nào để huấn luyện e nó hả các bác!?
 

tran minh

Member
bạn sướng quá. có con chó đẹp ghê, con Mốc nhà mình cũng bị ghẻ, rồi biến chứng hay sao ấy, ko chữa được, giờ nó chết rồi, mà
bạn có thể tóm gọn là bạn với bố bạn đã làm gì để cứu nó vậy, ngoài cho uống nước đường với tắm lá trầu, bôi xanhtilen con làm thêm gì nữa ko, bố bạn tiêm thuốc gì cho nó vậy, mình rất cần biết cách chữa của bạn với bố bạn, nói cho mình và anh em biết nhé.
 
chó nhà bạn đẹp quá nhà mình có nuôi một con có xoáy xoắn tít thò lò nhưng mà chú mới bị bắt buồn quá huhu:((
 
Top