• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó phốc nhà em mất tích

ukatách

New Member
uka bé nhỏ của em mất tích. Em đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Nghe người xung quanh nói là thấy có 2 thằng đi xe máy qua bắt đi.
Nhà em ở phố Yên Ninh, Hà Nội. Chắc là uka bị đem ra mấy hàng chó cảnh rồi.
Mong mọi người tìm giúp em với. uka đã sống với em 5 năm, hôm nào nó cũng ngủ với em, mất uka em không thể chịu đựng nổi.

uka được hơn 5 tuổi, là con gái.
cảm ơn mọi người đã đọc tin này
 

vinhangel

Member
trời ơi,sao có người độc ác quá vậy!
Tội nghiệp bạn!Thôi nếu nó lỡ bị người ta bắt rồi thì bạn mau tới chợ chó ở Hà Nội chuộc về đi,thế nào cũng có em nó ở đó.Nuôi được 5 năm rồi còn gì.Mất đau lòng lắm.Chia buồn cùng bạn!
 

ukatách

New Member
Đấy là lỗi của em trông nom uka không cẩn thận. Em đã đi qua đi lại một số hàng chó cảnh rồi. Tìm cả ngày hôm qua lẫn sáng nay mà không thấy. Đợi mai chợ Bưởi họp lại đi đến đấy tiếp.
Mong mọi người để ý giúp, vì rất nhiều hàng, em không biết được hết.




Đặc điểm của uka: con gái, 5 tuổi, chưa từng sinh con, thon nhỏ, vừa gẫy móng bàn chân trái. Cái hình uka nằm trên chăn màu vàng là chụp tuần trước đấy ạ, nhìn rất rõ móng trái bị gẫy.
Em đã chuẩn bị 5 triệu để chuộc lại uka.
 

Mốc yêu

Member
:( khổ thân rồi, mới xa có mấy ngày mình còn nhớ muốn chết huống hồ :( , có ba trường hợp: 1. Là bọn trộm chó chuyên nghiệp ; 2. Là bọn trộm chó vãng lai (có nghĩa là đi qua thấy thích thì bắt :yawn: ) , 3. Là trộm chó quen biết, có nghĩa là loanh quanh trong khu phố. Bàn cố gắng bình tĩnh, nếu là 1 thì bạn có cơ hội tìm lại em nó, nếu ở khu vực yên ninh thì bạn lên mạn đường Bưởi tìm xem có không, có thể bọn nó sẽ không bán ngay đâu, nếu là trường hợp 2 thì vô vọng vì bọn nó mang về nuôi em ấy, đành cầu nguyện bọn nó tốt với em ấy :( , nếu là trường hợp thứ 3 thì bạn cố gắng đi hỏi các nhà xung quanh hoặc xa hơn một chút, có thể em nó đi lạc vào nhà người ta người ta giữ lại rồi :( , nếu không thì bạn in giấy a4 dãn tường hình và địa chỉ liên hệ để đăng tìm chó lạc, biết đâu ...
 

ukatách

New Member
cảm ơn ạ, em đi tìm ở mạn đường Bưởi ngay từ đầu. Em cũng đang chuẩn bị giấy rồi, chiều đem dán xung quanh đấy.
khổ thân uka vẫn còn cái bánh xương chưa ăn hết. mẹ em vừa mua một em khác rất giống uka, em đặt tên là uke.
cứ mỗi lần thấy uke là em lại thương uka không chịu nổi. chỉ sợ uka không nghe lời, bị đánh thì làm sao.
 

ukatách

New Member
em chuộc lại được rồi. uka hơi gầy nhưng về đến nhà thì mừng lắm.
uka với uke đang chơi với nhau có vẻ tình cảm :D.
 

yeucho89

Member
lên Nhật Tân chuộc hả bạn:D:D:D:D:D:D:D:Đ::D:D:D:D:D:
chả hiểu bạn cố ý hay không cố ý nhưng đôi lần mình thấy bạn vào topic người khác nói những điều không hay nào thì "tóm lại chó của bạn chết hay chưa vậy?" "thịt chó"...Nếu thực sự nghĩ thế bạn không nói ra cũng chẳng ai nói gì bạn.Không thực sự yêu vật nuôi thì bạn đừng nên vào đây đào bới,mổ xẻ,thêm thắt.Chỉ tốn chỗ cho những lời như vậy.
 

my_lucky

Active Member
chào bạn!

lên Nhật Tân chuộc hả bạn:D:D:D:D:D:D:D:Đ::D:D:D:D:D:
:( Bạn conan234 thân mến!

Mình rất ấn tượng về nick của bạn bởi vì mình cũng rất mê nhân vật conan.Nhưng theo mình biết thì " edogawa conan " không bao giờ nói năng thiếu lý trí, tưởng tượng một cách thái quá hay " nói liều " như bạn cả.Chúng ta đang cùng là người trong một ngôi nhà vietpet ấm cúng, vì vậy chúng ta nên yêu thương và cùng nhau chia sẻ những tình cảm vui buồn.Vì vậy rất mong bạn conan234 không nên có những lời lẽ như vậy nữa nhé, vài lời góp ý mong bạn hiểu cho.Thân:-bd
 

ukatách

New Member
lần trước em làm tờ rơi mang đi rải xung quanh, viết là xin chuộc chó.
thế là có người gần đấy nhặt được mang đến :D. nghe bảo là uka cũng dữ, lúc 2 thằng kia bắt, uka cắn nên rơi xuống đường.
uka nhà em vẫn còn sợ, nhưng đã ăn khoẻ lắm rồi.
yêu uka quá cơ :)
 
:cry:Nó xấu òm, chuộc về cũng chẳng béo bở gì....:(:)cry:
quá đáng thật, cún nếu ko đẹp nh­ung đã gắn bó với ng­ười ta 5 năm rßi thì chủ yệu la` tinh` cảm chu' ko phải xấu hay đep. nũa, ban. nói thế là xuc' pham ng` khac' lam'. Thân
 

Mốc yêu

Member
Thôi nào các bạn, theo mình thì người "bị hại" cũng nên bỏ qua, trách gì chuyện đó nhiều để lời qua tiếng lại mất vui, còn người "cố hại" thì đừng "truy sát" nữa :D, chúng ta cùng vào diễn đàn để vui vẻ và thêm yêu quý động vật hơn mà, chú chó xấu trong mát người khác không quan trọng, cái quan trọng là bạn luôn yêu quý nó và thấy nó thật đáng yêu là được, còn những lời khác "miễn bàn", thẩm mỹ của mỗi người có cái khác nhau mà. Chúc em tìm lại được cún yêu, nhớ đừng thả em nó ra ngoài nữa nhé, thỉnh thoảng cho đi chơi thì đi cùng em ấy :blusshing:
 

Ukangusi

New Member
Chó nhà tui đó mà:((. Béo bở gì con chó xấu. Con chị tui lại thích nó mới đau.:praying:
 
Chó nhà tui đó mà:((. Béo bở gì con chó xấu. Con chị tui lại thích nó mới đau.:praying:
Pó tay ..........................................................................................................................
 
Top