Các bác ơi ai đã từng trải qua giúp em với, chó nhà em dạo gần đây em để ý thấy đi lại leo lên xuống cầu thang rất khó khăn, em lại nghĩ nó béo quá nên bị vậy, ai dè đâu 2 hôm nay em nó bị liệt hoàn toàn 2 chân sau, ko thể đi lại được. Em mới bèn giở chân nó ra xem thì ôi thôi bao nhiêu là nốt lở loét như hình sau, đóng thành từng đám dầy và chân không có lực, không thể đứng lên được. 2 chân trước em nó vẫn bình thường. huhuhu. Em thực sự là rất buồn và thấy thương nó vô cùng vì nó không thể đi đái ỉa được, nên rất tội. Ai có chó đã trải qua căn bệnh này thì giúp em với nhé, em xin ngàn lần cám ơn các bác

