im_chowchowsla
New Member
Bé nhà em thời gian gần đây nó cứ buồn buồn rồi chui rúc vào mấy chỗ tối tối như góc nhà, gầm cầu thang, thỉnh thoảng cứ thấy gãi gãi, ban đầu e cứ nghĩ là phản xạ tự nhiên thôi nên ko sao. Giờ e mới thấy nó có rất nhiều vết loang lổ ở trên người như vết sước, chảy máu và mủ. Nó cứ gãi mãi, e đã mặc áo vào cho nó nhưng nó vẫn tìm cách gãi cho bằng được, gây loét hết cả người ra. Giờ trên người nó ít nhất cũng phải gần chục chỗ loang lổ như vậy ạ
(, những chỗ đó lông bị rụng hết ạ, em đoán là nó đã bị ghẻ. E đã mua lá trà xanh già về đun nước tắm cho nó, bôi thuốc mỡ khô để khô vết thương cho nó cơ mà vẫn chưa thấy khả quan lắm ạ, thỉnh thoảng xuất hiện thêm chỗ loang mới. Em xin cả nhà cho em biết đã ai từng chữa ghẻ thành công cho cún nhà mình chỉ bảo giúp em xem có cách chữa trị ko? e nghe nói có thuốc tiêm ghẻ hiệu nghiệm lắm đúng ko ạ?. Khổ thân bé nhà e giờ nó cứ như trầm cảm, ăn thì ít đi nên gày nhom rồi, trước nặng hơn 20kg lận. Lúc về đẹp long lanh mà giờ chán đời quá
(((
Mong cả nhà giúp em với ạ. E xin chân thành cảm ơn.
Mong cả nhà giúp em với ạ. E xin chân thành cảm ơn.