• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó nghiệp vụ

Con Lợn Lòi

Active Member
Chó nghiệp vụ tìm ra kẻ giết người tình

Hung thủ sát hại người yêu rồi khóa cửa bỏ trốn nhưng đã bị hai chú chó nghiệp vụ Chớp và Ikata phát hiện. Vụ giết người họ hàng, cướp xe, giấu xác rồi không nhớ địa điểm của hai sát thủ teen, 3 chú chó "trinh sát" cũng được điều động tìm kiếm.

Chiều muộn ngày 17/6/2008, nhiều người dân ở khu tập thể trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện ra mùi hôi khó chịu. Khi cảnh sát tới nơi, một cô gái ở tư thế khỏa thân trong phòng trọ đã tử vong với nhiều vết đâm bằng vật nhọn trên người. Nạn nhân được xác định là Thủy, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

Sau khi vào cuộc điều tra, lãnh đạo Công an Hà Nội đã có văn bản đề nghị Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ V32 Bộ Công an tới trợ giúp. Trước đó, cảnh sát đã dựng lên ba người nghi vấn liên quan đến cái chết của chị Thủy. Thiếu tá Đào Xuân Tấn, Đội trưởng Đội cơ động quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ của trung tâm đã cùng đồng nghiệp dẫn hai chú chó tên Chớp và Ikata đi làm nhiệm vụ.

Được cho giám biệt mùi hơi nhưng hai chú chó từng có nhiều năm kinh nghiệm trong các vụ án chưa cho kết quả. “Lúc đó chúng tôi tin rằng ba thanh niên đó không liên quan đến cái chết của cô gái”, một đồng đội của ông Tấn cho biết. Ngay sau đó, phía công an Hà Nội đã tiếp tục đưa ra thêm hai nghi phạm, trong đó có Đinh Văn Kiên (22 tuổi, quê ở Nam Định) nấu ăn cho một nhà hàng trên phố Nguyễn Thái Học.

Kiên cùng 4 người khác được đưa đến hiện trường. Sau khi được ngửi mùi hơi của từng người và mùi chiếc tất bị vứt lại nơi xác cô gái, cả Chớp và Ikata đều sủa vang và nhe nanh chồm về phía Kiên. Với vẻ mặt khiếp sợ nhưng Kiên vẫn còn “tỉnh táo” để không thừa nhận hành vi giết người của mình. Anh ta cho rằng, chó đánh hơi sai.

Béc-giê có khứu giác nhạy bén và sức chạy dẻo dai.

Thiếu tá Tấn cho biết: “Bất kỳ một vụ án nào chúng tôi cũng đều đưa ít nhất là hai chú chó nghiệp vụ đi để so sánh kết quả. Việc cả Chớp và Ikata cùng hướng về Kiên sủa, chắc chắn rằng các chú khuyển của chúng tôi không thể nhầm lẫn được”. Tuy nhiên, để kết quả khách quan, tránh kết tội nhầm người, khi đó, ông Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã đề nghị được thực hiện giám biệt mùi hơi lần hai.

Tang vật và nghi phạm được gửi lên trung tâm. Hai chú chó làm việc giám biệt hơi trong hai ngày. “Mỗi ngày, chúng tôi cho Chớp và Ikata đánh hơi ba lần, mỗi lần 5-6 lượt và các lần đều phải cách nhau một thời gian nhất định nhằm tránh bị lẫn mùi”, thiếu tá Tân chia sẻ với phóng viên Ngoisao.net. Kết quả các lần giám định tại trung tâm đều trùng khớp với lần kiểm tra tại hiện trường. Theo ông Tấn, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, vẻ mặt và thái độ của Kiên, ông dám khẳng định “100% Kiên là hung thủ giết chị Thủy”.

Không thể chối trước sự phát hiện của hai chú chó nghiệp vụ, Kiên đã thừa nhận hành vi giết chị Thủy trên đường dẫn giải về trại tạm giam. Kiên và cô gái trước đó yêu nhau. Trước khi giết Thủy, giữa hai người chuyện trò khá vui vẻ. Sau khi quan hệ tình dục xong với bạn gái, Kiên có khuyên Thủy tìm nghề khác để sinh sống. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã. Kiên đã dùng tuốc-nơ-vít đâm Thủy nhiều nhát đến khi nạn nhân bất động. Trong khi bỏ trốn, Kiên đã để quên chiếc tất tại hiện trường.

Trong các vụ án cùng "phi đội chó" tham gia, Thiếu tá Đào Xuân Tấn vẫn còn nhớ khá rõ lần cùng đồng đội và các chú khuyển xuống địa bàn Bắc Ninh truy tìm xác nạn nhân bị giết, ném tại khu công nghiệp Quế Võ. Ông cho biết, trưa ngày 11/8, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Công an tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi lên trung tâm đề nghị cho các chú chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân là anh Trần Văn Giàng (28 tuổi, ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh). Ngay 3h chiều, anh Tấn và 3 cán bộ cùng 3 chú chó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là Lenka, Tô và Rắc xuống hiện trường nơi thủ phạm nơi chôn giấu xác nạn nhân.

Một chú chó nghiệp vụ giống Cokeer đang truy tìm dấu vết tội phạm.

Anh Giàng bị Quý (17 tuổi) và Ngọc (16 tuổi) người cùng họ hàng ra tay sát hại. Để có tiền tiêu xài, cả hai gã chưa đến tuổi thành niên này đã nghĩ ngay đến việc giết người cướp tài sản và nạn nhân rơi vào tay của chúng là anh Giàng. Tối ngày 7/8, cả hai nhờ anh này chở xe máy tới một nơi. Khi đến đoạn đường vắng thuộc khu công nghiệp Quế Võ, chúng đã giết anh Giàng.

Để phi tang, cả hai đã giấu xác nạn nhân tại mép ruộng thuộc khu công nghiệp trên, nơi đang san ủi mặt bằng. Gây án xong chúng lấy chiếc xe máy của anh Giàng bán được 9 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. Chúng còn bàn với nhau nếu thoát được thì tốt, nếu bị cảnh sát nghi ngờ dính líu đến vụ án, Quý và Ngọc sẽ bỏ trốn. Còn nếu bị bắt sẽ cùng nhau dùng thuốc chuột để kết liễu cuộc đời chứ nhất quyết không ai được khai. Tuy nhiên, tối 10/8, Quý đã đến cơ quan điều tra đầu thú về hành vi giết người cướp tài sản của mình và Ngọc gây ra. Cả hai được đưa đến hiện trường để thực nghiệm hành vi nhưng không nhớ rõ nơi giấu xác.

Điều khó khăn với cảnh sát và các chú chó nghiệp vụ là nơi hung thủ giấu xác khá rộng, hàng nghìn mét vuông. Sau bốn ngày kể từ khi gây án, những chiếc máy ủi, xe lu đã san và lèn chặt cát, dày lên tới 3-4 m. “Chúng tôi cũng sốt ruột, giữa cái nắng chang chang, hàng nghìn người hiếu kỳ tụ tập để xem. Các chú chó của chúng tôi vẫn chưa tìm ra”, đại úy Lê Sĩ Hà, chủ của chú chó Rắc kể lại.

Theo thiếu tá Tấn, lượng cát khá dày, máy lu lèn chặt, nước tưới liên tục khiến nguồn hơi phát ra chậm nên gây khó khăn cho cả ba chú chó Lenka, Tô và Rắc. Đại úy Dương Tuấn Mẫn chủ của chú chó béc-giê tên Tô cho biết, chú chó này được nhập về từ Đức. Mới đưa vào huấn luyện được một năm nhưng Tô đã tham gia phá nhiều vụ án quan trọng. “Hầu hết chó nghiệp vụ vào cuộc, nơi chôn giấu xác nạn nhân đều tìm thấy…”, anh Mẫn nói. Sự khó khăn trong đợt tìm kiếm lần này là do yếu tố khách quan.

Đội của thiếu tá Tấn đã yêu cầu công an Bắc Ninh cho máy ủi hạ thấp mặt bằng xuống còn 1,5m. Sáng ngày hôm sau 12/8, ba chú chó trên tiếp tục công việc đánh hơi tìm kiếm. Chỉ mất 5 phút, cả Lenka, Tô và Rắc đã lao đến sủa ầm ĩ tại cùng một điểm. Xác nạn nhân được tìm thấy sau đó. Hàng nghìn người theo dõi diễn biến vụ việc không khỏi thán phục những chú chó nghiệp vụ.

Mỗi năm Đội của anh Tấn tham gia và thực hiện thành công khoảng 10 vụ tìm kiếm nghi phạm, xác chết.
 

Shakhi Viet

Active Member
Một cách thuần tuý khoa học thì với vụ án thứ nhất (Hung thủ là Kiên), lần giám định hơi thứ 2 nên đổi 2 chú chó khác. Mọi thủ tục khác vẫn giữ nguyên
 
Top