• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó hay ói sau khi tiêm thuốc

MIT DOT

New Member
tình hình là em Mít nhà mình đã bị bệnh hơn 2 tuần rồi. ban đầu em bị cảm nặng lắm, nước mũi xanh lè. đi bác sĩ chích khoảng 1 tuần thì em khỏi, rồi lại chuyển qua đi phân lỏng và có máu, tụi mình sợ em bị Care vì đang nuôi chung 2 đứa Mít và Ổi thì ổi qua đời vì care. 2 em đều là chó mua ngoài đường, ba mình thấy tội tội nên mua về, mà ba mình lớn tuổi, ít để ý, mình sang thấy 2 đứa ủ rũ mệt mỏi nên xin ba cho đem về rồi mang đi bác sĩ khám. Ổi thì không qua khỏi do quá nhỏ và ốm yếu. 2 bé chỉ khoảng 3 tháng thôi à. Bây giờ còn Mít nên mình không muốn chuyện gì xảy ra với mít hết. Bé điều trị bệnh tiêu chảy cũng được 1 tuần rồi, bây h đi phân đã tốt trở lại, 2 hôm trước đã nô đùa chạy nhảy, hồi phục cũng được 90% rồi. Cũng đã ăn ít ít trở lại nhưng mà rất kén ăn. Bác sĩ nói em còn ngán nên chỉ lựa đồ ngon ăn thôi. Mình thì thấy nó ăn lại dù 1 chút cũng mừng lắm. Hôm qua thấy em nó ngứa ngáy gãi liên tục nên mình mua phấn tắm khô để tắm cho nó. Sau khi tắm xong thấy nó cứ buồn buồn, khoảng 2 tiếng sau thì bị nôn. mình nghĩ là em bị dị ứng với phấn nên đã lấy khăn ấm lau thật kĩ cho hết phấn thì thấy em nó có vẻ tỉnh táo lại 1 chút, nhưng vẫn không bằng 2 hôm trước. sáng nay lại đem em đi cho bác sĩ kiểm tra, chích thuốc bổ và kháng sinh tiếp. Về khoảng 1 tiếng sau Mít lại bị ói, tuy nhiên sắc mặt vẫn bình thường, nhưng không hoạt bát mà ngủ nhiều lắm. từ hôm qua tới hôm nay cũng ko bị tiêu chảy nữa rồi. Mình đang rất là buồn. Em nó nhỏ xíu xiu mà ngày nào cũng bị chích thuốc, cả 2 tuần nay rồi, người lớn mình bị chích kiểu đó còn chịu không nổi huống gì em Mít bé xíu xiu. Nhìn nó nằm ngủ thiêm thiếp thương đứt ruột. bây giờ cũng chỉ biết tự động viên mình rồi động viên Mít, kiên trì lạc quan và tin tưởng vào bác sĩ (mình cho bé đi khám ở bác sĩ Toàn, 101 nguyễn văn lạc), gần nhà và cũng khá lâu rồi. Trị bệnh sổ mũi cho bé cũng hết, tiêu chảy cũng hết, nhưng mà không dứt hẳn được. sáng hôm qua còn chơi đùa chảy nhảy khắp nhà, bác sĩ nói hôm nay chích thêm 1 mũi nữa cho chắc ăn thôi rồi là khỏe, vậy mà sáng nay lại nằm bẹp nữa rồi :((
Mọi người có ai bị tương tự mình không? Mình đang thắc mắc có phải do phấn tắm khô làm Mít bị dị ứng... nếu vậy là tại mình rồi :((. Với lại, có phải do phản ứng phụ của thuốc nên Mít mới hay ói không? Mít chỉ ói 1 lần sau khi đi tiêm thuốc về thôi. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói nếu còn ói nhiều thì ra lấy thuốc về uống tiếp. Mà Mít ko ăn gì nên mỗi lần cho uống thuốc cũng xót ruột lắm. Mấy ngày đầu cho uống thuốc còn giãy đành đạch, mấy hôm nay biết cam chịu rồi, hễ thấy mình mang thuốc tới chỉ biết giương mắt lên cầu xin thôi, nhìn mà rớt nước mắt luôn. Mà không uống thuốc thì không khỏi bệnh được. Buồn quá mọi người à! Chỉ cần Mít vui vẻ chạy nhảy là mình thấy đời tươi như hoa vậy đó. Còn Mít nằm 1 chỗ ngủ hoài là mình cũng chả thiết tha ăn uống ngủ nghỉ gì cả... Mình phải làm sao bây giờ đây??? Thương Mít quá đi mọi người ơi :((
 
tình hình là em Mít nhà mình đã bị bệnh hơn 2 tuần rồi. ban đầu em bị cảm nặng lắm, nước mũi xanh lè. đi bác sĩ chích khoảng 1 tuần thì em khỏi, rồi lại chuyển qua đi phân lỏng và có máu, tụi mình sợ em bị Care vì đang nuôi chung 2 đứa Mít và Ổi thì ổi qua đời vì care. 2 em đều là chó mua ngoài đường, ba mình thấy tội tội nên mua về, mà ba mình lớn tuổi, ít để ý, mình sang thấy 2 đứa ủ rũ mệt mỏi nên xin ba cho đem về rồi mang đi bác sĩ khám. Ổi thì không qua khỏi do quá nhỏ và ốm yếu. 2 bé chỉ khoảng 3 tháng thôi à. Bây giờ còn Mít nên mình không muốn chuyện gì xảy ra với mít hết. Bé điều trị bệnh tiêu chảy cũng được 1 tuần rồi, bây h đi phân đã tốt trở lại, 2 hôm trước đã nô đùa chạy nhảy, hồi phục cũng được 90% rồi. Cũng đã ăn ít ít trở lại nhưng mà rất kén ăn. Bác sĩ nói em còn ngán nên chỉ lựa đồ ngon ăn thôi. Mình thì thấy nó ăn lại dù 1 chút cũng mừng lắm. Hôm qua thấy em nó ngứa ngáy gãi liên tục nên mình mua phấn tắm khô để tắm cho nó. Sau khi tắm xong thấy nó cứ buồn buồn, khoảng 2 tiếng sau thì bị nôn. mình nghĩ là em bị dị ứng với phấn nên đã lấy khăn ấm lau thật kĩ cho hết phấn thì thấy em nó có vẻ tỉnh táo lại 1 chút, nhưng vẫn không bằng 2 hôm trước. sáng nay lại đem em đi cho bác sĩ kiểm tra, chích thuốc bổ và kháng sinh tiếp. Về khoảng 1 tiếng sau Mít lại bị ói, tuy nhiên sắc mặt vẫn bình thường, nhưng không hoạt bát mà ngủ nhiều lắm. từ hôm qua tới hôm nay cũng ko bị tiêu chảy nữa rồi. Mình đang rất là buồn. Em nó nhỏ xíu xiu mà ngày nào cũng bị chích thuốc, cả 2 tuần nay rồi, người lớn mình bị chích kiểu đó còn chịu không nổi huống gì em Mít bé xíu xiu. Nhìn nó nằm ngủ thiêm thiếp thương đứt ruột. bây giờ cũng chỉ biết tự động viên mình rồi động viên Mít, kiên trì lạc quan và tin tưởng vào bác sĩ (mình cho bé đi khám ở bác sĩ Toàn, 101 nguyễn văn lạc), gần nhà và cũng khá lâu rồi. Trị bệnh sổ mũi cho bé cũng hết, tiêu chảy cũng hết, nhưng mà không dứt hẳn được. sáng hôm qua còn chơi đùa chảy nhảy khắp nhà, bác sĩ nói hôm nay chích thêm 1 mũi nữa cho chắc ăn thôi rồi là khỏe, vậy mà sáng nay lại nằm bẹp nữa rồi :((
Mọi người có ai bị tương tự mình không? Mình đang thắc mắc có phải do phấn tắm khô làm Mít bị dị ứng... nếu vậy là tại mình rồi :((. Với lại, có phải do phản ứng phụ của thuốc nên Mít mới hay ói không? Mít chỉ ói 1 lần sau khi đi tiêm thuốc về thôi. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói nếu còn ói nhiều thì ra lấy thuốc về uống tiếp. Mà Mít ko ăn gì nên mỗi lần cho uống thuốc cũng xót ruột lắm. Mấy ngày đầu cho uống thuốc còn giãy đành đạch, mấy hôm nay biết cam chịu rồi, hễ thấy mình mang thuốc tới chỉ biết giương mắt lên cầu xin thôi, nhìn mà rớt nước mắt luôn. Mà không uống thuốc thì không khỏi bệnh được. Buồn quá mọi người à! Chỉ cần Mít vui vẻ chạy nhảy là mình thấy đời tươi như hoa vậy đó. Còn Mít nằm 1 chỗ ngủ hoài là mình cũng chả thiết tha ăn uống ngủ nghỉ gì cả... Mình phải làm sao bây giờ đây??? Thương Mít quá đi mọi người ơi :((
chào bạn, mình chưa thấy tình trạng bé nào bị ngộ độc hay dị ứng với phấn rơm cả...có thể bé ói do vấn đề đường ruột chưa điều trị dứt hẳn, ngoài ra lưu ý với bạn là bị đường ruột tuyệ đối không ăn và cho uống thuốc, chỉ được tiêm thuốc và truyền dịch thôi nhé
 

MIT DOT

New Member
Thanks bạn. sáng qua mình có cho Mít đi khám, bác sĩ có chích thuốc bổ, về dặn cho uống thuốc đường ruột tiếp mà mình ngưng, vì uống thuốc vô bé hay ói. Hôm nay thì ko đi chích cũng ko uống thuốc gì hết, thấy bé nó cũng tỉnh tỉnh ra hơn, đi loanh quanh trong nhà, hay đi theo xin ăn nhưng mà cho thì ko ăn... cũng ko ói hay đi ị gì nữa hết, chỉ uống nước đường thôi. nhưng mà bé nhịn ăn cũng 2 ngày rồi, sợ bé kiệt sức.... :(
 
Top